Indianapolis Championships 2007

Giã biệt người Mỹ !

10 câu hỏi đời thường với Federer

Tay vợt số 1 nước Mỹ Andy Roddick đã trở thành người Mỹ cuối cùng… bị quét khỏi giải đấu trên quê nhà Indianapolis Championships 2007 (Midwest). Roddick đã bị tay vợt vô danh người Canada Frank Dancevic (hạng 109 thế giới) đánh bại ở vòng bán kết với tỷ số 6/4, 7/6 (7-1).
 
Thế là nỗ lực tìm kiếm danh hiệu thứ 3 trong mùa của Roddick đã thất bại. Trước đó, anh rất mạnh miệng khi tuyên bố mùa US Open Series sẽ mang lại nhiều thành công như trước đây cho anh vì anh rất quen thuộc nơi này. Thế nhưng, Roddick đã khởi đầu tour đấu US Open Series bằng một… thất bại đáng nhớ!
 

Giã biệt người Mỹ ! ảnh 1
Dancevic bàng hoàng sau chiến thắng trước Roddick.

Tức giận với thất bại quá dễ dàng, Roddick cho biết với giọng điệu rất bực bội: "Tôi không có nhiều thứ để cống hiến ngoài sân đấu ngày hôm nay. Tôi không biết tại sao. Tôi không cảm thấy tốt. Tôi giao bóng rất tồi tệ, nhưng tôi đã chơi như vậy trong cả tuần nay. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa".
 
Ngược lại, với Dancevic, chiến thắng này là một thành tích quá tuyệt vời. Đây mới chỉ là trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở ATP. Thậm chí, trước đó, anh còn chưa một lần lọt vào đến… tứ kết. Dancevic đã đến Midwest mà không có huấn luyện viên đi kèm. Nhưng với sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người bạn gái, anh đã tỉnh táo đánh bại Roddick.
 
Với 15 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp và ưu thế áp đảo chỉ trong vòng 90 phút, Dancevic đã khuất phục hoàn toàn tay vợt vốn là đương kim á quân của giải (ở chung kết Indianapolis Champioships năm ngoái, Roddick bị James Blake đánh bại). Hiện tại, Dancevic thậm chí vẫn… chưa có ý thức rõ ràng về việc anh đã giành lấy thành tích màu nhiệm này như thế nào!
 
Dancevic nói với vẻ mặt còn bàng hoàng: "Tôi còn không nghĩ rằng mình có thể lọt vào đến trận chung kết. Tôi chỉ biết hưởng thụ cái khoảnh khắc kỳ diệu này. Kế hoạch thi đấu của tôi chỉ là: Tôi không muốn bị bẻ gãy, tôi không muốn phải đứng sau anh ấy. Điều đó dường như đã giải tỏa hết áp lực đối với tôi. Tôi đánh nhiều pha bóng hay và giành chiến thắng. Điều này đã xảy ra hai hoặc ba lần. Tôi rất hạnh phúc. Đây là một trong những trận đấu hay nhất của tôi".

 Trước đó, tay vợt số 2 nước Mỹ - đồng thời là đương kim vô địch giải - James Blake đã để thua "thần đồng Mỹ" Sam Querrey 6/7 (8-10), 7/6 (7-4) và 6/7 (4-7) ở tứ kết. Querrey - hiện xếp hạng 8 nước Mỹ - đã ghi được 34 điểm nhờ giao bóng thắng trực tiếp trước Blake, nhưng sau đó, ở bán kết, anh đã bị Dmitry Tursunov chinh phục với tỷ số 7/6 (7-5), 6/2. Nghĩa là, ở giải đấu của một bang miền Trung nước Mỹ, chỉ còn có Tursunov (tay vợt người Nga sống tại Los Angeles) và Dancevic (tay vợt người Canada, kế bên… nước Mỹ) cùng tranh tài!
 
Đó quả là một khởi đầu vốn chẳng mấy hay ho khi người Mỹ từng tin rằng, US Open Series trên đất Mỹ sẽ là cơ hội cho các tay vợt Mỹ tìm lại sự tự tin kiểu… Mỹ!

 ĐỖ HOÀNG

Giã biệt người Mỹ ! ảnh 2
Roger Federer

Tin cùng chuyên mục