Giấc mơ 50 năm

Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 25 và đây là lần thứ 4 kể từ ngày hội nhập trở lại với sân chơi Đông Nam Á, chúng ta tiến rất gần đến ngôi vương. Và chưa bao giờ trong suốt 20 năm qua, bóng đá Việt Nam lại tràn trề hy vọng đăng quang đến thế, khi người Thái, đối thủ khó chơi nhất, đã bị loại từ vòng bảng.

50 năm sau danh hiệu mà các bậc cha, chú giành được ở SEAP Games 1959, thế hệ tài năng trẻ Thành Lương, Tiến Thành, Thanh Hưng, Quý Sửu, Long Giang, Hoàng Quãng… đang đứng trước cơ hội tái lập lịch sử. Nói một cách khác, cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam vẽ lại bản đồ bóng đá khu vực đang rộng mở.

Nếu chia tay SEA Games 25 với tấm HCV bóng đá nam, Việt Nam chính thức trở thành ông chủ mới của khu vực, vì rằng trước đó, trong năm 2008 thăng hoa, đội tuyển quốc gia đã lên ngôi ở AFF Cup. Chắc rằng, thầy trò ông Calisto không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đang bày ra trước mắt, dù cho đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết là Malaysia cũng chẳng tầm thường.

Ngày 17-12 là ngày quyết định danh hiệu và có lẽ, thầy trò ông Calisto đang ngóng từng giờ để bước vào trận đấu cuộc đời. Không ai muốn bỏ lỡ chuyến tàu lên đỉnh SEA Games, cũng chẳng ai muốn khép lại cuộc hành trình ấn tượng với một kết quả không có lợi.

Chiến thắng 4-1 trước “sư tử non” Singapore ở trận bán kết đang tạo đà hưng phấn cho các tuyển thủ, và đấy tất nhiên là trận cầu hay nhất của Việt Nam kể từ vòng đấu bảng. Hay bởi lẽ, các tuyển thủ đã chơi bóng tỉnh táo, dẫn dắt đối phương theo cách sắp đặt thế trận của mình. Cứ giữ nguyên cách chơi bóng đầy khôn ngoan ấy, Việt Nam thành công.

Giới truyền thông Đông Nam Á kể từ sau cú trượt ngã bất ngờ của Thái Lan, đã nghiêng hẳn sự ủng hộ về ứng cử viên Việt Nam và quả quyết, thầy trò ông Calisto sẽ hoàn tất giấc mơ kéo dài suốt 50 năm bằng một cuộc lên ngôi ngoạn mục. Tất nhiên, Malaysia chẳng phải tay mơ và dù ở vòng đấu bảng, người Mã chịu thua Việt Nam 1-3, nhưng cuộc chiến ở chung kết mang màu sắc khác hẳn, quyết liệt và khó khăn hơn rất nhiều.

Hôm qua, một ngày sau khi điền tên mình vào trận chung kết SEA Games 25, thầy trò ông Calisto đã trở lại với thực tế đang đợi chờ phía trước. Không được chủ quan và không được thăng hoa quá mức vì những điều này sẽ đầy nguy hại.

Nỗi ám ảnh Thái Lan ở 3 trận chung kết trước không còn, nên giờ đây, cơ hội đang nằm trong tay HLV Calisto và các học trò.

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam nơi quê nhà đang ngóng chờ tin chiến thắng của những chàng trai vàng để được dịp ngất ngây, để được trào những giọt nước mắt hạnh phúc và để được cháy hết mình trong đêm 17-12 vì giấc mơ kéo dài đằng đẵng suốt 50 năm qua có thể khả năng thành hiện thực hơn bao giờ hết…

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục