- Sân Tây Ninh: Tây Ninh – Đá Mỹ nghệ Sài Gòn 2-0
Khởi đầu đẹp cho đội chủ nhà
Ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó có cả trung vệ Marcelo (5) và tiền đạo Pepito (10), đội Tây Ninh nhanh chóng chiếm ưu thế trên sân và tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của ĐMN SG, tuy nhiên các cú dứt điểm đều thiếu chính xác, hoặc bị hàng phòng ngự khá chặt chẽ dưới sự chỉ huy của cựu tuyển thủ QG Uzbekistan Nazarov (23) bẻ gãy.
Phút 25, từ quả phạt góc, trung vệ Marcelo (5) lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu, bóng trúng xà ngang dội ra vào người tiền đạo Pepito (10) đang băng xuống, đi vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, đội ĐMN SG dồn lên ép sân và đã tạo được một số cơ hội ăn bàn, trong đó đáng kể nhất là cú sút ngay trong vòng 16m50 của Hữu Nghĩa (15), tuy nhiên thủ môn Văn Bước (1) đã xuất sắc bay người cản phá.
Vào hiệp 2, đội Tây Ninh chủ động thi đấu chậm lại, nên ưu thế trên sân có phần nghiêng về đội khách, tuy nhiên trước lối chơi lăn xả của hàng phòng ngự và sự xuất sắc của thủ môn Văn Bước (1), các đường lên bóng tấn công của đội khách đều không xâm nhập được vào khu 16m50.
Ngược lại, mỗi khi có bóng, các pha phản công của đội chủ nhà cũng tỏ ra hết sức nguy hiểm. Phút 85, Trung Đông (16, TN) tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc phải khung thành thủ môn Thanh Toàn (1-ĐMN), ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà.
Trọng tài đã sử dụng 6 thẻ vàng: Văn Bước (1), Trọng Nghĩa (3), Chí Thanh (11) và Quốc Linh (20, TN); Dũng Chinh (12) và Hữu Nghĩa (15, ĐMN.SG)
THANH THỌ
- Sân Cần Thơ: Cần Thơ – An Giang 0-2
Ấn tượng Issawa

Issawa (6, An Giang) nỗ lực cản phá pha đi bóng của Trung Tiến (7, CT). Ảnh: N.Đ
Lợi thế sân nhà, đội Cần Thơ liên tục gây sức ép về phía khung thành đội An Giang ngay từ đầu trận. Sự cơ động trong vai trò tổ chức tấn công của Mozhayev (11) đã giúp Cần Thơ tạo ra nhiều cơ hội cho cặp tiền đạo Kokhreidze (9), Hải Dương (8), nhưng đáng tiếc cả 2 đều không tận dụng được, trong đó rõ nhất ở phút 15, 18 khi có bóng đối diện thủ môn Văn Hóa (1, AG) lại sút vọt xà.
Sau hơn 30 phút ở thế chống đỡ, đội An Giang đã dần dần lấy lại thế trận, trong đó vai trò thủ lĩnh của Issawa (6, AG) thể hiện khá sắc sảo trong những lần tổ chức tấn công.
Chính sự cơ động của anh đã thu hút hậu vệ đối phương và tạo điều kiện cho đồng đội bắn phá khung thành đội chủ nhà. Bất ngờ xảy đến ở phút 40, pha phối hợp bóng nhanh của Thành Trung (27) cho Issawa (6) đột phá dũng mãnh qua hàng phòng thủ đội CT ghi bàn.
Sau bàn thua, Cần Thơ liên tục thay người và tăng cường hàng tấn công nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng hàng loạt cơ hội cứ trôi qua khi Mozhayev (11), Hoàng Phương (20), Hải Dương (8) đều không thắng được TM Văn Hóa (1, AG). Phút bù giờ thứ 3, đội Cần Thơ nhận thêm bàn thua thứ 2 sau pha phản công nhanh của Công Danh (10) bên cánh phải, bóng được trả ngược vào trung lộ cho Hoàng Linh (9, AG) sút bóng nối vào góc xa, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0
Nguyễn Nhân
- Sân QK4: Quân Khu 4 – Quân Khu 5: 2-1
Khởi đầu thuận lợi cho chủ nhà
Chơi không hay hơn đối phương nhưng sự sắc sảo của các chân sút đã giúp QK4 có trận mở màn thành công bằng chiến thắng 2-1 trước “người anh em” QK5.
Cả hai đội đều nhập cuộc khá uể oải và mãi đến phút thứ 10, QK4 mới chiếm lĩnh được khu trung tuyến và bắt đầu vây ép đối thủ. Cầm bóng nhiều hơn nhưng các đợt lên bóng của chủ nhà đơn điệu, vì vậy, họ không tạo được ra cơ hội nào rõ rệt. Mãi đến phút 38, QK4 mới có được bàn mở tỷ số từ sai lầm của hàng thủ đối phương. Pha che bóng bất cẩn của hậu vệ QK5 đã giúp QK4 có được pha phản công rất nhanh và sắc bén để cuối cùng tiền đạo Thái Bình (10) dễ dàng cứa bóng vào góc xa, khai thông thế bế tắc. Chỉ một phút sau, Văn Dũng (7) đã nhân đôi cách biệt cho chủ nhà sau pha thoát đi rất nhanh bên cánh phải rồi tung cú sút chìm trong vòng cấm.
Dẫn trước 2 bàn, QK4 giảm nhịp độ trận đấu trong khi QK5 vẫn luôn bế tắc ở các pha bóng cuối cùng. Sự nhì nhằng đó khiến trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt. Phút 61, sự chần chừ của cặp trung vệ QK4 giúp Thiên Vũ (12) lách xuống đoạt bóng tâng qua đầu thủ môn QK4, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tưởng như sau bàn thắng này, QK5 sẽ chơi bốc hơn nhưng họ vẫn không thể tạo ra được một thế trận mạnh mẽ, đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2.
Hiếu Hường
- Sân Quảng Ngãi: Thành Nghĩa Quảng Ngãi – Quảng Nam 2-1
Già thắng trẻ
Ra sân với đội hình gồm toàn những lão tướng đã bước vào giai đoạn xế chiều như Hiền Vinh, Quang Thế, Quan Huy... nhưng Thành Nghĩa Quảng Ngãi vẫn giành được chiến thắng trước đội bóng trẻ Quảng Nam nhờ tận dụng tốt những tình huống trong hiệp 1. Ngay ở phút thứ 8, cú sút trượt của Quang Thế (17, TN.QN) vô tình lại trở thành đường chuyền “độc” loại hoàn toàn hàng thủ Quảng Nam để Flavio (28) băng xuống dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua sớm, lưới của thủ môn Hồng Điệp (1, QN) lại rung lên một lần nữa ở phút 23. Pha phá bẫy việt vị thành công giúp Ngọc Trí (9, TN.QN) một mình một bóng dứt điểm qua chân thủ môn Quảng Nam nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Bừng tỉnh sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ của HLV Luciano củng cố lại đội hình và liên tiếp tổ chức các pha tấn công về phía khung thành thủ môn Ngọc Thảo (1, TN.QN). Phút 45, Robson Lino (9, QN) đi bóng qua 3 hậu vệ TN.QN trước khi dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Sang hiệp 2, HLV Luciano tung tiền đạo Ngọc Hòa (12) vào sân cùng với Lino hình thành 2 mũi nhọn trên hàng công. Trong khi đó, đội chủ nhà lùi sâu về phần sân nhà chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Dưới sự chỉ huy của trung vệ Dickson (3), hàng thủ Thành Nghĩa Quảng Ngãi đã chống đỡ rất hiệu quả các pha tấn công của Quảng Nam và bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đến phút chót.
NAM TRÂN
- Sân Lạch Tray: Vạn Hoa Hải Phòng – Than Quảng Ninh 3-1
Đáng mặt ứng cử viên
Vạn Hoa Hải Phòng đã chứng tỏ họ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho suất thăng hạng khi lội ngược dòng đầy ấn tượng trước tân binh Than Quảng Ninh.
Xuất phát với đội hình mạnh nhất, VH.HP chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng trước lối đá phòng thủ - phản công rất khó chịu của T.QN, các đợt tấn công của V.HP luôn đi vào bế tắc. Sự lúng túng ấy khiến lối chơi của VH.HN dần trở nên lạc điệu, họ không có được chất kết dính giữa các vị trí trên sân...
Loay hoay mãi mà không tìm được đường vào khung thành đối thủ, VH.HP bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở phút 18. Pha phản công chớp nhoáng bên cánh phải của T.QN đã được Batista (7) mở đường chuyền rất vừa tầm để tiền vệ nhỏ con Tuấn Anh (24) băng vào đánh đầu tung lưới Tuấn Điệp (1), mở tỷ số cho đội khách.
Sau bàn thua, VH.HP dần lấy lại thế trận. Với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn, VH.HP đẩy T.QN vào thế chống đỡ vất vả và đến phút 27, ưu thế này đã giúp V.HP san bằng cách biệt. Đường chuyền dài vào trung lộ của Abbadala (18) khiến hai trung vệ T.QN bối rối trong khi thủ thành Quốc Hưng (1) lại lao ra quá sớm để Văn Thành (20) ung dung nhận bóng trống trải trước khung thành trống, gỡ hòa 1-1.
Hưng phấn với bàn thắng này, VH.HP tiếp tục vây ép đối thủ. Phút 35, Abbadalla bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho V.HP khi sút hỏng quả phạt 11m. Chơi áp đảo và bàn thắng thứ 2 cho VH.HP đã đến như một lẽ tất yếu. Phút 45, quả phạt hàng rào đi trúng cột dọc của Ngọc Thanh (16) tạo điều kiện cho Văn Thành dễ dàng đá bồi từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1. Các cầu thủ T.QN phản ứng dữ dội với bàn thua này bởi họ cho rằng có tới 3 cầu thủ VH.HP đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên, bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận cho chủ nhà.
Sang hiệp 2, sự non kém về kinh nghiệm thi đấu của T.QN tiếp tục lộ ra. Họ không giữ được bình tĩnh để thực hiện tốt chiến thuật phòng ngự phản công. Trong khi đó, V.HP chơi khá nhãn nhã nhưng vẫn áp đảo và ghi thêm bàn thắng thứ 3. Phút 63, vẫn là Văn Thành nhưng lần này là một đường trả bóng rất vừa tầm cho Minh Châu (6) dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đất Cảng.
Nguyên Nhi