Giải VĐQG các nước châu Âu

Giậm chân tại chỗ

  • VÒNG 4 LIGUE 1 (PHÁP)
    GIẬM CHÂN TẠI CHỖ

Ba trận đấu muộn của vòng 4 Ligue đều có kết quả hòa, nhưng trận hòa trên sân "chảo lửa" Velodrome thật đáng thất vọng cho chủ nhà Olympique Marseille. Trong gần 80 phút của trận đấu, O.M tin rằng họ sẽ dập tắt mọi hoài nghi về thực lực trong cuộc chạy đua ngôi vô địch bằng trận thắng đầu tiên của mùa giải năm nay. Thế nhưng, O.M lại bị Nancy cầm chân 2-2. Trận hòa thứ ba trong 4 vòng đấu này khiến họ bị chính CĐV nhà có mặt trên các khán đài la chộ dữ dội.

Giậm chân tại chỗ ảnh 1
Tiền đạo Djibril Cisse (trái) đã có bàn thắng đầu tiên, nhưng Olympique Marseille vẫn chưa có trận thắng nào.

CĐV O.M không còn kiên nhẫn chờ đợi trận thắng đầu tiên khi mà đội bóng của họ rơi xuống vị trí 13 chỉ với 3 điểm trong tay sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, 1 điểm trên sân Velodrome đã giúp Nancy đứng chung ngôi đầu bảng cùng Le Mans và Lorient với 10 điểm, ghi 7 bàn và để thủng lưới 3 bàn.

O.M chào đón sự trở lại của tiền vệ dẫn dắt Samir Nasri và tiền đạo Mamadou Niang sau chấn thương. Song, chính các cầu thủ Nancy lại chơi lấn lướt ngay đầu trận và tạo nhiều cơ hội ghi bàn, buộc chủ nhà không thể dâng cao đội hình tấn công. Đến phút 20, O.M mới tỉnh giấc và mở tỷ số do công của Niang: Từ đường chuyền dài của đồng đội Taye Taiwo, Niang một mình đối mặt với thủ môn Gennaro Bracigliano (Nancy) và sút vôlê tuyệt đẹp.

Kể từ đó, đội bóng xứ cảng mới giành lại quyền kiểm soát trận đấu và tiếp tục tạo thêm cơ hội ghi bàn, trong đó có pha đánh đầu vọt xà của Niang. Đến phút 50, họ nâng tỷ số lên 2-0 và đó chính là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Djibril Cisse từ đầu mùa đến nay.

Nancy không bỏ cuộc mà tiếp tục chơi tập trung như đầu trận. Mọi nỗ lực đó đã được đền đáp bằng quả phạt đền khi Lorik Cana của Marseille phạm lỗi với Youssouf Hadji và Benjamin Gavanon rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 60. Không dừng lại ở đó, họ liên tục tổ chức các đợt tấn công, trong khi Marseille lại chuyển sang lối chơi phòng thủ khi Niang và Nasri lần lượt rời sân ở phút 67 và 76, nhường chỗ lại cho Valbuena và M’Bami. Cuối cùng, điều gì phải đến đã đến: Hadji sút bóng hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho Nancy.

Cũng trong ngày đấu này, Lens của HLV Guy Roux hòa Valenciennes 0-0. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ hai liên tiếp của họ và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, Rennes và Nice tạm hài lòng với vị trí giữa bảng sau trận hòa 1-1. 

  • HAI TRẬN ĐẤU MUỘN VÒNG 2  BUNDESLIGA (ĐỨC)
    CẢM ƠN HAMBURG !
     
Giậm chân tại chỗ ảnh 2
Pha đi bóng của Van der Vaart (áo trắng) trong trận thắng Leverkusen 1-0.

Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 64 của Rafael van der Vaart đã đem về cho đội chủ nhà Hamburg chiến thắng mong manh 1-0 trước Leverkusen trong trận đấu muộn ở vòng 2 Bundesliga. Cách tóm lược ấy, cùng với thông số về thời gian giữ bóng (hơi nghiêng về Leverkusen với 51% so với 49% của đội chủ nhà) có thể gây ngộ nhận rằng Hamburg thắng nhờ may mắn. Nhưng trên thực tế, đấy là chiến thắng thuyết phục vì tình huống có thể ghi bàn của Hamburg nhiều hơn hẳn. Chỉ trong hiệp 1, bản thân Van der Vaart đã có ít nhất 2 cơ hội tốt, nhưng không mở được tỷ số vì Leverkusen có thủ môn Rene Adler khá hay. Còn sau khi đã có bàn thắng, Hamburg vẫn trung thành với lối chơi công nhiều hơn thủ. Nếu Van der Vaart và đồng đội may mắn hơn, họ đã có thể thắng đậm. Về phía Leverkusen, nỗ lực của Bernd Schneider, Theofanis Gekas và Tranquillo Barnetta chỉ có thể góp phần vào bức tranh toàn cảnh, làm cho trận đấu hay hơn (so với sự thể hiện của tỷ số 1-0). Ở trận đấu muộn còn lại, Tommy Bechmann ghi cả 2 bàn giúp Bochum thắng 2-1 ngay trên sân Energie Cottbus. Đấy là chiến thắng đầu tiên trong mùa của Bochum, đội cách đây vài năm từng được xem là hiện tượng của Bundesliga.

Như vậy, đã có thêm một tên tuổi lớn gia nhập... nhóm cuối bảng sau 2 vòng đấu ở Bundesliga. Trước ngày khai cuộc, ít ai đoán nổi Leverkusen, ĐKVĐ Stuttgart, Werder Bremen và Borussia Dortmund sẽ chia nhau 4 trong 5 vị trí cuối cùng như tình thế hiện nay. Tất nhiên, tình hình sẽ phải thay đổi, và sự lận đận của các đại gia xem ra chỉ làm cho Bundesliga hấp dẫn hơn trong những vòng đấu sắp tới. Mặt khác, giới hâm mộ trung lập hẳn phải cảm ơn Hamburg vì ít ra, Bundesliga cũng có một đối thủ xứng đáng thách thức Bayern Munich ở thời điểm này. Đấy là hai đội duy nhất toàn thắng, và họ sẽ trực tiếp đối đầu nhau trong nay mai (vòng 4). Điểm nổi bật nhất của Hamburg trong chiến thắng vừa qua là sự tập trung cao độ, rất đáng khen. Không có đặc điểm này, Hamburg khó có hy vọng lật đổ Bayern.

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục