Giao hữu: Zaragoza – Juventus 2-1: Những dấu hiệu tích cực

Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, và nó được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 75 của Blanquillos (biệt danh của Real Zaragoza). Đội khách Juventus cũng không có đội hình mạnh nhất khi đội hình của họ khuyết thủ thành Buffon cùng cặp tiền đạo lợi hại Del Piero – Trezeguet. Tuy nhiên, một trận thắng với cách biệt tối thiểu cũng đủ làm cho các fan của Zaragoza hưng phấn, nhất là sau khi họ để mất điểm lãng nhách trong 2 trận đầu của La Liga.

Giao hữu: Zaragoza – Juventus 2-1: Những dấu hiệu tích cực ảnh 1

Aimar (8) ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình tại Zaragoza.

Tuy chỉ là giao hữu nhưng trận đấu cũng diễn ra với tốc độ nhanh và có chất lượng chuyên môn cao. Zaragoza dồn lên từ đầu và lẽ ra đã có bàn thắng ở ngay phút thứ 6 nếu như hậu vệ Jean-Alain Boumsong không kịp phá bóng ngay trong tầm sút của Sergio Garcia. Pha bóng ấy chính là điềm báo cho một trận đấu lấn lướt về mọi mặt của đội bóng xứ Aragon. Phút thứ 18, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn còn khá vô danh Emanuele Belardi tạo điều kiện cho Diego Milito mở tỷ số. Đó chính là bàn thắng đầu tiên của Milito từ khi anh trở lại sau chấn thương. Sau đó, Iaquinta gỡ hòa ở phút thứ 34 nhưng Milito ấn định tỷ số chỉ sau đó 9 phút, mang lại chiến thắng trong ngày vui của CLB.

Những dấu hiệu tích cực mà đoàn quân của ông Victor Fernandez thể hiện trong trận này là gì? Thứ nhất, trung phong Milito đã lấy lại được bản năng sát thủ của mình bằng 1 cú đúp, hứa hẹn cho một loạt những bàn thắng như anh đã làm được mùa bóng trước. Thứ hai, trung vệ hàng đầu Roberto Ayala đã bắt đầu hòa nhập và đang dần trở thành nhà chỉ huy phòng ngự mới của Zaragoza sau khi em trai của Diego là Gabriel Milito đã chuyển sang Barca. Thứ ba, tân binh Peter Luccin chơi đủ 90 phút và cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của Blanquillos khi mang anh ra khỏi cảnh đọa đầy trên băng ghế dự bị của Atletico Madrid. Cuối cùng, chính là sự tỏa sáng của Pablo Aimar.

Còn nhớ mùa trước, Zaragoza đã vươn đến vị trí thứ 6 ấn tượng vào cuối mùa chính là nhờ vào nguồn cảm hứng to lớn từ chàng trai nhỏ bé này, trong 2 trận đầu năm nay, Aimar cũng chính là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình dù cả 2 bàn thắng được ghi cho đến nay đều do công của Oliveira. Bằng chứng là ngay trong trận này, sau khi D’Alessandro vào thay Aimar đầu hiệp 2, lối chơi của Zaragoza không còn uyển chuyển và thanh thoát như hiệp 1 nữa. Nếu Aimar tiếp tục như thế này, anh sẽ cùng Zaragoza vươn cao trong mùa bóng này, bất chấp khởi đầu tệ hại với chỉ 1 điểm sau 2 trận.

Như đã nói, giao hữu chỉ là giao hữu và thắng một Juve không hoàn thiện chẳng phải là một chiến tích gì ghê gớm. Song, nếu trận nào Zaragoza cũng chơi như thế, nếu những dấu hiệu tích cực này được tái hiện những trận tới, hãy đón chào sự trở lại của các chiến binh xứ Aragon. Chẳng phải là hồi đầu mùa, người ta từng đánh giá họ rất cao và tin rằng Zaragoza – cùng với Atletico Madrid và Villarreal - có thể chen chân vào tốp 4 đó sao?

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục