- Chuyện con gà

Bác nông dân tới tiệm sửa đồng hồ:
- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?
- Phải, ông cần gì?
- Tôi muốn mời ông đến xem giúp con gà trống nhà tôi. Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ!
- Tâm lý

Ca sĩ ngôi sao đến gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi “Anh nói lúc nào anh cũng nộp thuế một cách sung sướng à? Anh bị như vậy lâu chưa?”.
- Tồn tại...

Để kết thúc môn học, vị giáo sư triết đang ra đề thi. Cả lớp ngạc nhiên khi vị thầy đặt một cái ghế lên bàn và viết lên bảng “Hãy vận dụng những điều đã học để chứng minh cái ghế này không tồn tại”.
Tiếng bút chạy rào rào trên giấy, duy có một sinh viên nộp bài chỉ gồm ba chữ. Và bài viết này đạt được điểm 8 duy nhất với ba chữ “ Cái ghế nào?”.
- Muộn

Sáng sớm, một người đàn ông gọi điện đến hãng taxi:
- Tôi cần đến sân bay gấp, làm ơn cho xe đến ngay!
Ông ta đợi 15 phút, rồi 30 phút. Ông quyết định gọi hãng taxi.
- Anh thông cảm, đường kẹt xe quá. Nhưng đừng lo vì máy bay đã thông báo là cất cánh muộn rồi.
- Dĩ nhiên! Tôi là phi công của chuyến đó mà!
- Nghe?
Sinh viên xa nhà gọi điện cho cha mình: “ Con cần 5 triệu đồng”.

Ở đầu kia, bố của anh ta nói: “Bố không nghe con được”.
Chàng trai la to: “5 triệu, con cần 5 triệu!”.
- Bố không nghe được!
Tổng đài viên xen vào: “Tôi nghe được”.
Người cha nói: “Tốt, anh gửi tiền cho nó đi!”.
S.K. (st)