Cũng mất tiền...
Mẹ dạy con:
– Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
– Nhưng mẹ ơi, nếu mình gọi điện thoại thì “lời nói” cũng mất tiền mua vậy!

Lấy chồng bộ đội
Mẹ hỏi con gái:
– Người chồng tương lai của con sẽ là người thế nào?
– Là người phục vụ trong quân đội.
– Tại sao bác sĩ, kỹ sư... mà con lại chê?
– Bởi người trong quân đội sẽ biết nấu ăn, tự khâu vá, không dám la lối và nhất là tuân lệnh... thượng cấp.

Thói quen
Cán bộ trại giam nói với tù nhân mới là một sếp bị bắt vì tội tham nhũng:
– Án tù của ông là 5 năm, nhưng nếu ông cải tạo tốt sẽ được hưởng...
Mắt sếp sáng rực khi nghe nói “được hưởng” nên vội hỏi chận theo thói quen:
– Tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm hoa hồng?

Đặc sản
Một anh chàng hỏi thăm bạn vừa cưới vợ:
– Anh thật có phước. Nàng lựa mãi mới chọn anh. Nhưng vì là con sếp nên dù nhan sắc có xấu hơn anh thì anh cũng sẽ được đền bù thôi. Anh tả sơ vợ anh xem?
– Ngắm nàng sẽ nghĩ ngay đến một món ăn đặc sản...
– Tuyệt vậy sao? Nói cụ thể hơn xem nào?
– Thì mắt ốc nhồi, môi chuối mắn, mũi sư tử, mồm cá ngão...
– Thôi, thôi đúng là đặc sản!
VŨ HUYỀN ĐAM (st)