Gold Cup Concacaf 2005

Mexico - Nam Phi: 1-2 Chiến thắng của lối chơi hợp lý

Mexico - Nam Phi: 1-2
Chiến thắng của lối chơi hợp lý

Mexico đã trải qua một ngày tồi tệ khi kém may mắn trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng Nam Phi đã xứng đáng với chiến thắng đầy bất ngờ này bởi lối chơi hợp lý và đầy hiệu quả.

Gold Cup Concacaf 2005 ảnh 1

Rafael Margquez Lugo (17, Mexico) vượt qua
Ricardo Katza (5, Nam Phi).

Rất ít người kỳ vọng vào cơ hội của vị khách mời Nam Phi cạn kiệt nhân tài khi đội quân của HLV Stuart Baxter thiếu quá nhiều ngôi sao trụ cột trong chuyến viễn du Mỹ lần này. Nhưng đội bóng mang biệt danh Bafana đã mang đến cuộc trình diễn bậc thầy trong lối chơi phản công và đẩy Mexico vào cuộc săn đuổi bàn thắng trong vô vọng.

Nam Phi ra quân với đội hình bao gồm 6 cầu thủ từng tham gia vòng loại World Cup và HLV Baxter đã không ngần ngại tung 2 cầu thủ trẻ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia thử lửa trong trận khởi đầu gian khó này. Mexico vẫn giữ được bộ khung với 7 cầu thủ vừa trở về từ Đức, nhưng nỗi sợ hãi thua trận đã sớm xuất hiện trước mắt những người hùng của Confed Cup khi họ bị dẫn 2-0 chỉ sau 45 phút giao đấu. Đó là cuộc chiến giữa những cầu thủ Nam Phi cao lớn và những ngôi sao Mexico thấp bé nhưng cực kỳ lanh lẹ. Trận đấu mang đến hình ảnh tương phản trong hai phong cách đối ngược: Mexico từ bỏ sở trường phản công ở Confed Cup để tràn lên tấn công ngay từ phút đầu, trong lúc Nam Phi tự nhận mình ở thế kém nên lùi sâu phòng thủ và rình mò cơ hội phản công.

Sau 25 phút đầu tiêu phí hàng loạt cơ hội, một chút hỗn loạn ở phía sau đã khiến đội đương kim vô địch bị lọt lưới ở phút 28. Chỉ vài giây sau khi Rafael Marquez Lugo bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trông thấy cho Mexico khi kết thúc bóng chạm cột, Nam Phi phản công nhanh và pha đột phá của Siyabonga Nomvete (14) mang đến quả phạt góc đầu tiên và cũng là duy nhất của Nam Phi trong trận đấu. Elrio Van Heerden thực hiện quả phạt góc để Mokoena đặt trung vệ Philip Evans vào tư thế không bị kèm ở cột xa, ung dung đánh đầu tung lưới từ khoảng cách chưa đầy 3m. Đây là bàn thắng đầu tiên của Philip Evans trong màu áo tuyển quốc gia và điều thú vị là anh chỉ nhận được visa để đến Mỹ trước giờ xung trận đúng 12 giờ đồng hồ.

Dưới sự dẫn dắt của tiền đạo đội trưởng Jared Borgetti, các cầu thủ Mexico nỗ lực vây ép để tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng họ lại bị tổn thương lần nữa sau pha phản công sắc bén của Nam Phi. Mối liên kết giữa Siyabonga Nomvete và cầu thủ chạy cánh Elrio Van Heerden (hiện đang chơi cho FC Copenhagen) đã giúp Nam Phi nhân đôi tỷ số ở phút 41. Đó có thể là một quả tạt bóng vòng cầu hú họa của Nomvete nhưng khi Van Heerden xuất hiện ở phía cột xa để sút bóng chìm hạ thủ thành Jose Corona, Mexico mới hiểu được nghệ thuật phản công lợi hại của Bafana.

Hiệp hai là màn tấn công điên cuồng của Mexico khi nhà vô địch săn tìm bàn thắng trước hàng phòng thủ chặt chẽ và hiệu quả của Nam Phi. HLV Ricardo Lavolpe đã thay đổi liên tục phương án tấn công trong lần đầu tiên ông đối mặt với một đối thủ châu Phi. Tuy nhiên, Mexico cho thấy nhiều điểm yếu trong hệ thống thi đấu và một lối tấn công đơn điệu – quá dựa vào khả năng đánh đầu của sát thủ Borgetti – nên dễ bị hàng thủ Nam Phi bắt bài, cản phá.

Sau hàng loạt pha tấn công bất thành, Mexico chuyển sang tấn công mạn sườn, dọc theo mép khu cấm địa và khai thác khả năng đánh đầu của hậu vệ Francisco Rodriguez. Trong một ngày kém may mắn, các quả đánh đầu của Rodriguez lẫn Borgetti đều đi chệch khung thành trong gang tấc, đến quả đánh đầu vào khung thành bỏ ngỏ của Alberto Medina, quả bóng lại đi trúng vào cột xa, Mexico hiểu rằng đây không phải là ngày của họ. Tuy nhiên trong nỗ lực tranh đấu, họ cũng tìm được bàn thu ngắn cách biệt sau quả đánh đầu của Francisco Rodriguez ở phút 83. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là quá ít để Mexico có thể cân bằng tỷ số và đành chấp nhận trận thua đầu tiên ở Gold Cup kể từ năm 2002, cũng là trận thua thứ tư của Mexico trong 8 lần dự giải.

Sau trận đấu, HLV Baxter lạc quan nói: “Chiến thắng một đối thủ tên tuổi như Mexico mang đến cho chúng tôi hy vọng giành một kết quả tốt ở Gold Cup lần này”.

NHẬT TÂN

Jamaica - Guatemala 4-3
Cuộc chạy đua bàn thắng

Trận chiến giữa hai đối thủ kỵ jeu này đã diễn ra với tốc độ chóng mặt và mang đến cuộc rượt đuổi bàn thắng, nhưng một lần nữa, Jamaica chứng tỏ ưu thế của mình như ở những lần gặp gỡ trong quá khứ.

Jamaica chưa bao giờ thua Guatemala và trong 8 lần gặp gỡ gần nhất, họ thắng đến 6 lần. Trong thời điểm này, Jamaica

Gold Cup Concacaf 2005 ảnh 2

Ricardo Fuller vui mừng sau bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Jamaica.

 chơi sa sút và bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup trong lúc Guatemala đang có phong độ tốt và lọt vào vòng đấu chung cuộc của vòng loại khu vực. Những thành tích khả quan gần đây khiến HLV Ramon Maradiaga tin rằng Guatemala có thể làm thay đổi diện mạo cuộc chiến và ông đã phạm sai lầm từ bỏ lối chơi chặt chẽ để tấn công uy hiếp đối thủ ngay từ đầu. Và Jamaica không mất nhiều thời gian để chứng tỏ vai trò của nhà vô địch vùng Caribe. Chỉ hai phút sau tiếng còi nhập cuộc, Luton Shelton mở tỷ số cho Jamaica và hai phút sau đó, đến lượt Ricardo Fuller khai thác sai lầm của thủ thành Guatemala để đào sâu cách biệt.

Thua hai bàn chóng vánh chỉ trong 4 phút đầu trận, Guatemala chứng tỏ tinh thần chiến đấu của mình khi ổn định lại đội hình để bắt đầu cuộc săn đuổi bàn thắng mà trong đó, tiền đạo tài năng Carlos Ruiz ghi một hattrick để luôn làm sống lại hy vọng của đội bóng Trung Mỹ. Phút thứ 10, khoảng cách giữa hai đội được thu ngắn khi Guatemala được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong khu cấm của Ponciano. Và Carlos Ruiz - cầu thủ đang chơi ở MLS, không phạm sai lầm nào trên chấm 11m.

Năm phút sau đó, cơ hội lật ngược thế cờ của Guatemala càng lộ rõ khi Jamaica chỉ còn 10 người trên sân sau khi hậu vệ Claude Davis lãnh thẻ đỏ vì chơi nguy hiểm từ phía sau Carlos Ruiz. Tuy nhiên, giữa lúc Guatemala có vẻ đã tìm lại sức mạnh thì Jamaica tiếp tục nới rộng cách biệt khi hậu vệ Shelton phạm lỗi trong khu cấm và Andy Williams sút thành công quả phạt đền. Trong những phút cộng thêm, Carlos Ruiz một lần nữa thu ngắn khẳng cách còn 2-3 bằng quả đánh đầu tuyệt đẹp giữa hàng thủ dày đặc của Jamaica.

Hiệp hai khởi đầu với vẻ tự tin của Guatemala, nhưng trong một tình huống tưởng chừng vô hại phút 56, tiền đạo Jermaine Hue bất ngờ tung cú sút cực nhanh từ góc trái khu cấm địa, quả bóng đi sệt và hiểm hóc, chui tọt vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Luis Pedro Molina. Guatemala không khuất phục, vẫn tấn công không mệt mỏi nhưng cơ hội cứ xa rời họ, mãi đến phút 87, Carlos Ruiz hoàn tất hattrick của mình sau pha phối hợp đẹp và một cú sút đẳng cấp qua tay thủ thành Ricketts, nhưng Jamaica đã khép thế trận để đảm bảo chiến thắng trong trận ra quân ở Gold Cup.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục