TKS.Việt Nam đã tạm mất ngôi đầu bảng vào chiều qua (4-7) khi bị á quân Hà Nội đá bại với tỷ số 1-2.
Rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá nữ mới được chứng kiến một trận đấu sôi động đến thế khi hai đội, đặc biệt là TKS.Việt Nam, chủ động chơi tấn công ngay từ khi khai cuộc. Đang hưng phấn với một thế trận khả quan thì bất ngờ TKS.Việt Nam bị dội một “gáo nước lạnh” khi Kim Tiến ra chân rất nhanh sau một pha lộn xộn, mở điểm cho Hà Nội. Tuy nhiên, TKS.Việt Nam cũng sớm lấy lại bình tĩnh và chỉ sau bàn thua đúng 5 phút, đội bóng vùng mỏ đã có bàn gỡ hòa.
Pha đá phạt góc vừa tầm đã được tiền vệ kỳ cựu Mai Lan chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu tung lưới Hà Nội.
Sau tình huống này, thế trận diễn khá cân bằng với những pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Một thế trận mở, nhưng bàn thắng lại đến từ một tình huống sai lầm và Hà Nội là đội hưởng lợi. Phút 44, tận dụng sự chần chừ của hậu vệ TKS.Việt Nam, Ngọc Châm băng vào cướp bóng đưa Hà Nội dẫn 2-1.
Có bàn thắng “làm vốn”, Hà Nội chơi rất thấp trong hiệp 2 hòng bảo toàn tỷ số. Trước hàng thủ nhiều tầng và chơi kỷ luật của đối thủ, các chân sút TKS.Việt Nam đã bất lực trong việc tìm bàn thắng thứ 2 và đành chấp nhận thất bại đầu tiên sau 5 lượt đấu.
Chiều nay (5-7), hai trận cuối cùng của lượt 5 giữa Hà Nam - Hà Tây (sân Hà Đông) và TPHCM - Thái Nguyên (sân Sơn Tây) sẽ khép lại lượt đi giải VĐQG bóng đá nữ 2007. Liên quan đến nhân sự của các CLB, nhằm chấm dứt chuỗi trận kém ấn tượng, Hà Nam đã có sự điều chỉnh ở vị trí HLV, theo đó, ông Nguyễn Phúc Du sẽ lên thay HLV Hải Anh nắm quyền HLV trưởng CLB Hà Nam từ ngày 4-7.
T.K