Điểm nóng ở lượt 16 V-League:

Hai thái cực trên sân Chi Lăng

Hai kết quả đầu giai đoạn hai đối với Đà Nẵng quả thực là không đến nỗi tệ, họ đã thua HA.GL trên sân Pleiku mà bàn thua quyết định (2-3) xảy ra vào những phút đá bù giờ; tiếp đến, hồi tuần qua Đà Nẵng đã tìm được 1 điểm quý giá trên sân Thiên Trường trước Nam Định, đội đã từng thắng họ ngay trên sân Chi Lăng ở lượt đi.

Hai thái cực trên sân Chi Lăng ảnh 1
Trung vệ Niweat (16, TMN.CSG) cản phá pha tấn công của Huỳnh Đức (10) ở trận lượt đi, TMN.CSG thua ĐN 1-4.

Vẫn an toàn ở ngôi nhất bảng cùng khoảng cách đang bị thu hẹp dần so với nhóm sau, nhưng trước mắt, tình hình vẫn chưa đến nỗi nào với Đà Nẵng bởi hai trận gần đây họ đều chơi trên sân khách. Ngay ở lượt đấu 16 vào cuối tuần này, ngôi nhất bảng của Đà Nẵng cũng khó bị đe dọa bởi hai đội xếp nhì và ba là HN-ACB và K.Khánh Hòa cùng thi đấu trên sân khách của hai đội cũng đang ở nhóm này là P.Bình Định và GĐT.LA; trong khi đó Bình Dương lại không thi đấu ở lượt này. Với Đà Nẵng, tình hình vẫn chưa đến nỗi nào, họ vẫn đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này; tuy nhiên, điều mà người hâm mộ đội bóng này lo ngại là liệu cái “dớp” sa sút ở giai đoạn hai như những mùa trước có tái hiện lại với Đà Nẵng hay không?

Câu trả lời sẽ có vào trận đấu cuối tuần này, gặp TMN.CSG. Vì sao lại là trận đấu này? Hẳn người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng chưa quên được thất bại 0-1 của đội trước TMN.CSG ở mùa trước, trận thua đã làm cho hy vọng tranh đua với Gạch ở ngôi vô địch đã tan biến để rồi an phận với vai trò á quân trong mùa bóng. Đà Nẵng không được quyền thua trong trận đấu sắp tới còn ở việc nhóm “tam đại gia” đang nhích dần lên phần trên của bảng xếp hạng và khoảng cách 6 điểm xem ra chưa hẳn là điều an toàn. Tuy nhiên, đối thủ đáng ngại nhất mà ĐN cần phải vượt qua là chính bản thân họ và tất cả cùng chờ đợi câu trả lời vào cuối tuần này. Đó không chỉ là trận đấu để Đà Nẵng khẳng định vai trò của một ứng viên vô địch mà còn là dịp để TMN.CSG “rửa mặt” sau thất bại nặng nề trước BD vừa qua.

Dù kết quả như thế nào, Đà Nẵng cũng có nhiều cơ may tại vị ở ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, cuộc đua đang đến giai đoạn nóng nhất, nóng không chỉ ở những bước tiến vững chắc của HA.GL, Bình Dương và GĐT.LA mà còn cả việc ngấp nghé soán ngôi của HN-ACB. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà các đội không được để lại một sơ suất nào.

Còn TMN.CSG thì sao? Được nghỉ ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai và ngay sau đó là thất bại chóng vánh trước Bình Dương. Họ cũng để lọt lưới 4 bàn như đã từng thua Đà Nẵng ở lượt đi, nhưng nếu như Thép-Cảng thua Đà Nẵng trong thế trận hừng hực của đối phương thì trong trận thắng vừa qua, Bình Dương lại thi đấu khá nhẹ nhàng, chắc chắn và tận dụng tốt đa những sai lầm của Thép-Cảng để trừng phạt. Rơi xuống vị trí áp chót, vị trí dành cho đội đi tranh play-off, quả là một kết quả khá bất ngờ so với sự khởi đầu thuận lợi của họ hồi đầu mùa.

Đến thời điểm hiện nay có thể có bản sơ kết về quá trình chuẩn bị lực lượng của TMN.CSG cho mùa bóng năm nay, đó là thất bại. Cho một loạt cầu thủ kỳ cựu rời đội và thay thế bằng nhiều gương mặt mới, nhưng đến nay vẫn chỉ có 2 gương mặt mới là còn tồn tại ở đội hình chính và tạo sự tin tưởng từ người hâm mộ đội bóng này, đó là trung vệ Niweat và tiền đạo De Jesus. Một vững chắc nơi hàng thủ, một đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Còn những gương mặt mới đều để lại sự thất vọng, đó là thủ môn Hoàng Duy, hậu vệ Nguyên Quang, tiền vệ Trung Kiên, tiền đạo Yang Hyun Jung… Gương mặt tương đối ổn định là Xuân Thành lại bất ngờ bị chuyển sang Thể Công từ giữa hai giai đoạn và sự gia cố trong thời gian qua vẫn chưa thấy có điểm nào mạnh mẽ hơn.

Xem ra Thép-Cảng còn khá nhiều việc phải làm nếu muốn về đích an toàn như đã làm ở mùa rồi. Mục tiêu đầu tiên mà họ đang đeo đuổi là HP.HN, đội đang hơn họ 1 điểm trên bảng xếp hạng để thoát khỏi vị trí áp chót.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục