- RIO FERDINAND:"TRỌNG TÀI COI CHÚNG TÔI NHƯ RÁC RƯỞI"

Chỉ cần Alex Ferguson chỉ trích trọng tài trong trận đấu trên sân AS Roma cũng đã đủ rắc rối. Vậy mà 2 ngày sau trận đấu ấy, đến lượt trung vệ Rio Ferdinand phê phán trọng tài người Đức Herbert Fandel. Anh ta cho rằng trận đấu hôm ấy là một thí dụ điển hình cho sự "dửng dưng" của các trọng tài ở Champions League.
Trọng tài Fandel đã làm cho Ferguson và nhiều cầu thủ tức giận trong trận thua AS Roma. Với Sir Alex, quyết định của Fandel truất quyền thi đấu tiền vệ Paul Scholes đồng nghĩa với việc đội bóng của ông hầu như "phải đá bằng 10 người chống lại 12 người". Lời chỉ trích ấy ít nhất cũng sẽ khiến Ferguson bị cảnh cáo. Thế nhưng, Ferdinand còn đi xa hơn. Anh bảo rằng các trọng tài nói chung ở Cúp châu Âu coi cầu thủ như "rác".
Ferdinand nói: "Vì một lý do nào đó, đặc biệt là ở châu Âu, rõ ràng các trọng tài thật dửng dưng và trịch thượng. Bạn không thể đối thoại với họ. Bạn cố gắng nói với họ bằng cung cách phù hợp nhất nhưng họ lại cư xử như thể họ thuộc một tầng lớp thượng đẳng và không được phép nói năng với cầu thủ. Vấn đề không phải là trở ngại về ngôn ngữ, vì trọng tài Fandel là người Đức nhưng vẫn nói tốt tiếng Anh. Tôi cho rằng cần phải thay đổi thái độ. Sân cỏ phải trở thành một môi trường dễ chịu hơn và trước hết, trọng tài cần phải tạo ra được một môi trường như thế bằng cách đối thoại với cầu thủ chứ không phải nhìn cầu thủ như rác rưởi".
Xa hơn thế, Ferdinand thậm chí còn bảo rằng Fandel (ngoài đời là một nghệ sĩ dương cầm) chẳng có tên có tuổi gì cả. Trong trận đấu hôm thứ Tư, lắm khi anh và đồng đội phải nín cười.
Dĩ nhiên, những lời chỉ trích như của Ferguson và Rio Ferdinand khó mà lọt lỗ tai UEFA. Một phát ngôn viên UEFA tuyên bố: "Chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi cần thu thập chứng cứ và xem chính xác là họ nói gì trước khi quyết định có kỷ luật hay không".
Phương Lan (theo tin nước ngoài)
- GERRARD MƠ VỀ KỲ TÍCH ISTANBUL
Rafael Benitez tin rằng đội hình Liverpool hiện nay mạnh hơn bao giờ hết. Còn Steven Gerrard thì cảm thấy cái đêm Istanbul kỳ vĩ năm nào đang sống lại. Anh cảm nhận điều ấy cũng đúng, vì bàn thắng mở tỷ số của anh trong trận thắng PSV - một pha bay người đánh đầu đẹp mắt - rất giống với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trong trận chung kết trước AC Milan, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử các trận chung kết Cúp châu Âu.

Trở về sân bay John Lennon, các cổ động viên Liverpool đã đón tiếp các cầu thủ như thể họ đã vào đến chung kết tại Athens, bất kể đối thủ ở bán kết có là Valencia hay Chelsea đi nữa.
Gerrard phấn chấn: "Chúng tôi đang có một cảm giác tương tự như hai năm về trước, cực kỳ tự tin và phấn chấn. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhủ rằng còn nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến Athens quá sớm. Liverpool đã chơi quá hay trong trận lượt đi và đã đặt một chân vào vòng bán kết. Nhiều người đã nghi ngờ về sức mạnh của Liverpool khi chúng tôi chật vật vượt qua Barcelona. Bây giờ thì mọi người đã thấy Liverpool là đội bóng như thế nào". Vừa phá kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ Liverpool tại Champions League của Ian Rush với 15 bàn, tiền vệ đội trưởng này cho biết thêm: "Chiến thắng không bao giờ là dễ dàng. Mọi người đã quá chờ đợi chúng tôi sẽ đánh bại họ và vô tình nó trở thành một áp lực lớn lên đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem áp lực đó như là động lực để vươn lên và chúng tôi đã chơi như thể mình là những kẻ yếu thế hơn".
Phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây của Gerrard đã xua tan những lời chỉ trích nhằm vào anh sau một mùa hè đáng chán. Gerrard nói: "Tôi thật sự cảm thấy ức chế hồi đầu mùa bóng. Không còn năng lượng, tôi đã bước vào trận đấu với đôi chân mệt mỏi và tinh thần sa sút. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi Giáng Sinh đến gần. Và giờ đây, phong độ của tôi đã rơi vào đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa bóng". Bất chấp việc Liverpool trong trận đấu tại Hà Lan chỉ còn đúng 5 cầu thủ trong đêm chung kết tại Istanbul cách đây 2 năm, Gerrard vẫn thấy ký ức ngày xưa ùa về. PSV, Chelsea, Bayern và Milan chẳng phải là những đội đã có mặt ở tứ kết 2 năm trước, và sau khi vươt qua Chelsea ở bán kết, Liverpool đã hạ nốt Milan để giành cúp đó sao? Lộ trình năm nay cũng tương tự như thế.
Hôm qua, George Gillett, đồng sở hữu CLB này cùng với Tom Hicks có cuộc nói chuyện và dự kiến sẽ xây một SVĐ mới tên Stanley Park với hơn sức chứa hơn 60.000 người, vượt xa sân Anfield. Không gì tốt hơn là chào sân mới bằng một chiếc Champions League nữa, chiếc thứ 6 trong lịch sử CLB.
QUỲNH NGA
- HẸN GẶP LẠI Ở OLD TRAFFORD
AS Roma là đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng trong các trận lượt đi vòng tứ kết, nhưng tỷ số 2-1 mà họ có được là hết sức mong manh, và Manchester United tin rằng họ đủ sức lật ngược tình thế ở lượt về dù mất tiền vệ trụ Paul Scholes.
RYAN GIGGS HÁO HỨC PHỤC THÙ

Tiền vệ cánh Ryan Giggs tin là Manchester United đang có trong tay cơ hội lớn để vượt qua Roma ở lượt về bởi bàn thắng sân khách của Wayne Rooney sẽ đóng vai trò quyết định trong đêm thứ Ba tới. Có thể hiểu được tâm lý hưng phấn của Manchester khi họ thoát qua trận chiến khó nhọc trên sân Olimpico mà chỉ thua 1 bàn cách biệt. Họ đã liều lĩnh không thay đổi đấu pháp cho dù chỉ còn 10 người từ phút 34 sau khi Paul Scholes bị thẻ đỏ. Thế trận đó giúp Manchester tự tin hơn cho cuộc chiến lượt về như tiết lộ của Giggs: "Nhiều đội sẽ co về phòng thủ sau khi bị mất người, nhưng vẫn nỗ lực phối hợp trong hiệp 2 và phòng thủ tốt. Chúng tôi đã chứng tỏ cá tính của mình trong lượt đi. Wayne đã ghi một bàn thắng kỳ diệu trong thời điểm quan trọng và nó sẽ cho chúng tôi cơ hội đi tiếp. Trên sân Olimpico, chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời và đó là loại trận đấu mà bạn luôn muốn tham gia. Tôi quả quyết là trận đấu thứ Ba tới cũng sẽ có không khí tương tự như vậy - mọi thứ luôn rất đặc biệt ở Old Trafford. Chúng tôi sẽ lao lên và chơi giống những gì đã thể hiện suốt mùa".
Liệu như thế đã đủ, nhất là khi Manchester mất Paul Scholes? Giggs tin đó là một mất mát không nhỏ nhưng Roma cũng thiếu Simone Perrotta vì án treo giò: "Mất Paul Scholes là một đòn nặng với chúng tôi, nhưng Manchester đã mất nhiều trụ cột nên cũng luôn tìm cách thích ứng với hoàn cảnh. Chúng tôi có lại Fletcher và Saha, nên chẳng có lý do gì đánh mất sự tự tin".
SPALLETTI: "CUỘC CHƠI CHƯA KẾT THÚC !"
Tỷ số 2-1 có nghĩa là Roma sẽ bị loại nếu thua 0-1 trên sân Old Trafford. HLV Luciano Spalletti vẫn tin là Roma có thể vào bán kết, nhưng cảnh báo là trận đấu quan trọng nhất vẫn chưa đến: "Dù đội bóng đã chứng tỏ là họ có thể đánh bại Manchester United và chơi ấn tượng, nhưng tôi có thể khẳng định là trận cầu quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi chỉ tiếc là đã không ghi được nhiều bàn ở trận rồi".
Ông cũng tiếc rẻ khi các hậu vệ của mình không ngăn cản được pha đi bóng xuất thần của Ronaldo, tạo cơ hội cho Rooney ghi bàn thắng quan trọng trên sân khách: "Chúng tôi đã trả giá cho việc chăm sóc Ronaldo trong những tình huống phản công tốc độ. Chúng tôi đã nhân đôi số cầu thủ kèm cặp nhưng cậu ta vẫn bắt được tốc độ để vượt qua rào cản".
Spalletti không hề ngạc nhiên khi Sir Alex Ferguson giữ nguyên chiến thuật dù bị mất quân sau nửa giờ giao đấu: "Trước khi Rooney cân bằng tỷ số, chúng tôi đã kiểm soát thế trận và tôi nghĩ là nếu họ duy trì ba mũi tấn công thì mọi chuyện càng có lợi cho chúng tôi, nhưng tôi quyết định đẩy mạnh tấn công, chấp nhận để lộ nhiều khoảng trống và vì thế, Sir Alex đã đúng để duy trì chiến thuật. Dù sao thì chúng tôi đã chứng tỏ là có thể thách thức họ ở Manchester vào tuần tới và có đủ tự tin để làm điều đó".
NHẬT TÂN
- VƯƠN LÊN TRÊN NỖI SỢ HÃI
Với chiếc vé vào bán kết Champions League đã gần như nắm chắc trong tay (thắng PSV Eindhoven 3-0 ở lượt đi) và có lợi thế trong cuộc tranh chấp suất dự Champions League mùa tới, Liverpool đã có được mùa bóng khá thành công. Theo cầu thủ chạy cánh trái Riise, chính "nỗi sợ hãi" về tương lai là động lực giúp anh cũng như các đồng đội không ngừng nỗ lực và nhờ đó, thúc đẩy cỗ máy Liverpool liên tục tăng tốc, nhất là ở giai đoạn cuối.

Phát biểu trên website Liverpool, Riise cho biết: "Ở Liverpool, bạn sẽ chẳng bao giờ biết HLV sẽ làm gì ở trận đấu này hay ở trận đấu kế tiếp và điều đó buộc mọi người phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Mặt khác, tất cả còn cố gắng gây ấn tượng với những ông chủ mới khi mà không ai biết tương lai sẽ như thế nào và trong mùa hè sẽ có bao nhiêu gương mặt mới gia nhập Anfield. Với tương lai tươi sáng phía trước, chúng tôi đều không muốn bỏ lỡ".
Ở mùa này, đặc biệt ở đấu trường châu Âu, Riise đã chơi rất hay, trong đó bàn thắng của anh ở sân Nou Camp đã góp phần không nhỏ giúp Liverpool vượt qua Barcelona. Còn ở lượt đi tứ kết (gặp PSV Eindhoven), Riise ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-0 bằng cú sút tuyệt đẹp. Ngôi sao người Na Uy bật mí về những bàn thắng quan trọng này của anh: "Khi còn trẻ, tôi luyện tập rất nhiều, nhất là sút bóng, nhằm cải thiện khả năng xử lý bóng. Vấn đề không chỉ sút mạnh mà còn phải biết chọn thời điểm hợp lý. Giờ đây tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi sút bóng". Trong khi đó, thủ môn Pepe Reina kêu gọi hai ông chủ mới George Gillett và Tom Hicks cần bảo đảm tương lai của các ngôi sao Gerrard, Xabi Alonso, Jamie Carraggher: "Để phát triển đội bóng, vấn đề không chỉ tuyển mộ cầu thủ mà còn giữ chân những trụ cột. Hiện nay, Liverpool đã có được bộ khung và cần duy trì bộ khung đó. Nếu làm được như vậy, tôi tin trong tương lai Liverpool sẽ còn giành nhiều chiếc Cúp hơn nữa".
Quang Trần

Để phấn đấu vào Champions League XAVIER: "BORO NÊN NOI GƯƠNG VALENCIA" Hậu vệ người Bồ Đào Nha Abel Xavier kêu gọi Middlesbrough nên noi gương Valencia để tạo dựng thành công trong tương lai. Anh nói: "Không có giới hạn trong bóng đá. Chúng tôi vẫn chưa có được tinh thần chiến thắng nên cần phải tập trung cải thiện điểm yếu này. Tất cả thành viên trong CLB cùng gánh trách nhiệm để giúp đội bóng tiến lên phía trước. Cách đây vài năm, đẳng cấp của Valencia cũng ngang với chúng tôi, tức chiến đấu để trụ hạng. Và rồi trong 7 năm gần đây, họ đã hai lần vào đến trận chung kết Champions League và mùa này đang có mặt ở tứ kết". Trong khi đó, HLV Gareth Southgate cho rằng ông cần thêm thời gian sau khi kế nhiệm HLV McClaren. Ông nói: "Người ta không thể thay đổi được bất cứ điều gì trong 3 tháng, 6 tháng. Alex Ferguson ở Manchester từng nói ông ấy phải mất 18 tháng để thay đổi một số cầu thủ, 18 tháng tiếp theo để đưa đội bóng thi đấu theo đúng ý đồ chiến thuật và 18 tháng khác để ổn định lối chơi của đội bóng. Tôi đồng ý với Abel. Chúng tôi phải thay đổi tinh thần thi đấu của đội bóng. Nhưng các cầu thủ Boro luôn chơi ở đẳng cấp cao và đã chứng tỏ được rằng trong hai hoặc ba năm nay, chúng tôi có thể đương đầu với mọi đối thủ trong một ngày tốt lành. Vấn đề là duy trì sự ổn định". NGUYỄN THU (theo tin nước ngoài) |