Tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2007

Hết băn khoăn ?

Hôm nay 1-10, thầy trò Riedl sẽ hội quân chuẩn bị cuộc tái ngộ với UAE - đối thủ đã bị tuyển Việt Nam quật ngã 2-0 tại Asian Cup 2007. Lợi thế sân nhà, tâm lý thoải mái, HLV Riedl chẳng ngần ngại tuyên bố sẽ thắng UAE. Nhưng...

Hôm nay 1-10, thầy trò Riedl sẽ hội quân chuẩn bị cuộc tái ngộ với UAE - đối thủ đã bị tuyển Việt Nam quật ngã 2-0 tại Asian Cup 2007. Lợi thế sân nhà, tâm lý thoải mái, HLV Riedl chẳng ngần ngại tuyên bố sẽ thắng UAE. Nhưng...
 
VIỆT NAM ĐỨNG "CỬA TRÊN" ?
 
Theo bảng phân loại hạt giống của LĐBĐ châu Á (AFC), UAE nhỉnh hơn Việt Nam 10 bậc (15 so với 25). Tuy nhiên, dư âm chiến thắng ở Asian Cup 2007 và những thành tích ấn tượng trước những đội bóng vùng Vịnh trong một loạt cuộc đụng độ gần đây, thầy trò Riedl có vẻ đang ở vị trí "cửa trên".  

Hết băn khoăn ? ảnh 1
Đội hình tuyển Việt Nam từng gây ấn tượng tại Asian Cup 2007. Hoàng Hùng

Thực tế thì tuyển Việt Nam có đủ điều kiện "cần và đủ" để một lần nữa đánh bại UAE. Sức ép trên sân Mỹ Đình là thứ sức mạnh vô hình cho thầy trò Riedl, thậm chí chính "phù thủy" Metsu từng cay đắng thốt lên sau trận thua tại Asian Cup 2007: "UAE phải đá dưới sức ép của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt, nên thua trận cũng không quá ngạc nhiên".
 
Sự hưng phấn tâm lý của tuyển Việt Nam đối lập hoàn toàn với tư thế "mành chỉ treo chuông" mà đội bóng Tây Á, đặc biệt là HLV Metsu, đang phải chịu đựng. Hai trận giao hữu gần đây, UAE chỉ kiếm được trận hòa may trước Singapore và Lebanon trong thế trận bị dẫn trước. Bởi vậy, việc tỷ phú Mohammed Bin Rashid Al Maktoum đánh tiếng chiêu mộ HLV Jose Mourinho thế chỗ ông Metsu thực sự là áp lực đè nặng lên đội bóng Tây Á trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình. Đơn giản vì UAE quá khát khao được hiện diện một lần nữa tại World Cup, sau khi đã từng có mặt ở World Cup 1990.
 
Ở khía cạnh chuyên môn, thầy trò Riedl cũng cứng cáp hơn rất nhiều sau khi liên tục được cọ xát với bóng đá Tây Á. Ngoài ra, hòng biến tham vọng thành sự thật, HLV Riedl đã lên kế hoạch đi "trinh sát" UAE ở trận giao hữu Thái Lan - UAE vào 3-10 tới tại Bangkok. Cuộc "trinh sát" này hiển nhiên giúp Riedl giải mã được nhiều thông tin về UAE sau gần 3 tháng xa cách.
 
Ngoài ra, thông tin mới nhất từ UAE cho biết, "phù thủy" Metsu đã mất tiền đạo chủ chốt Faisal Khalil do chấn thương. Trong khi đó, trong suốt thời gian này, do vướng tháng ăn chay Ramadan nên việc đảm bảo thể lực là một bài toán khó đối với đội bóng của ông Metsu.

 COI CHỪNG TRÈO CAO, NGÃ ĐAU

 Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam có một ưu thế nhất định ở cuộc tái ngộ với UAE. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Riedl không phải không có những tử huyệt để Metsu khai thác trong trận đấu sống còn với nhà cầm quân người Pháp.

 Với 21 quân bài được triệu tập, không khó phán đoán ý đồ của Riedl khi sử dụng bộ khung đội hình đã giúp tuyển Việt Nam đả bại UAE 2 bàn trắng. Ông Riedl nói rằng, quỹ thời gian chuẩn bị quá gấp gáp khiến ông không có nhiều điều kiện thay đổi. Tuy vậy, một khi Riedl không có nhiều xáo trộn so với đội hình thắng UAE ở Asian Cup 2007, việc Metsu có cơ hội bắt bài tuyển Việt Nam là cực lớn. Kinh nghiệm do HLV Iraq Jorvan Vieira áp dụng để "trị" tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2007 là bài học lớn cho Metsu, bởi Vieira thẳng thắn nói rằng: Iraq thắng dễ Việt Nam vì ông Riedl chỉ dụng… một đội hình.
 
Việc Riedl cương quyết dùng một bộ khung quá cứng nhắc cũng là lý do làm tuyển Việt Nam yếu trong chính nội bộ mình. Như việc loại Việt Thắng, chân sút có phong độ cực tốt tại V-League để trọng dụng Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức và... Mai Tiến Thành đã làm tính cạnh tranh ở đội tuyển không cao.

 Thứ nữa, ở hàng phòng ngự, việc Huy Hoàng tuyên bố chỉ tập trung rồi… về, khiến ông Riedl phải loay hoay với việc tìm người thế chỗ. Có thể Long Giang, Tiến Dũng, Quang Thanh sẵn sàng, nhưng tìm ra một đối tác ăn ý chắc chắn với Như Thành ở vị trí trung vệ hay không, đó là một dấu hỏi. Không chỉ vậy, vị trí hậu vệ trái cũng đang là vấn đề lớn, bởi Văn Biển chưa kịp hồi phục trở lại. Trong khi đó, Văn Nhiên và Phong Hòa chưa thực sự làm người ta quên đi cái bóng do Văn Trương, Văn Biển để lại ở vị trí hậu vệ trái.

 Có thể tuyển Việt Nam đứng "cửa trên", nhưng băn khoăn đối với đội bóng của Riedl thì chưa hết. Thế nên hãy coi chừng, trèo cao lại ngã đau! 

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục