HLV U23 Malaysia - Bhaskran Sathianathan: “Cảm ơn ông RIEDL, tôi sẽ sang Việt Nam... do thám!”

HLV U23 Malaysia - Bhaskran Sathianathan: “Cảm ơn ông RIEDL, tôi sẽ sang Việt Nam... do thám!” ảnh 1

HLV Sathianathan (phía ngoài bên phải) chăm chú theo dõi diễn biến trận giao hữu với Thái Lan hôm 11/11 trên sân Quân đội Thái Lan. ẢNH: LONG NAM

Sau trận hòa 1-1 với U23 Thái Lan, HLV U23 Malaysia Bhaskran Sathianathan tỏ ra rất suy tư. Nhà cầm quân này tâm sự với phóng viên SGGP Thể thao ở sảnh khách sạn Radisson rằng, tại sao U23 Malaysia dù có quỹ thời gian chuẩn bị kỹ càng, vậy mà không sao nhỉnh hơn được người Thái? Câu hỏi ấy làm Bhaskran Sathianathan trăn trở, bởi lật đổ người Thái để tiếm ngôi vô địch SEA Games chính là mục tiêu của bóng đá Malaysia lúc này...

* Sau trận U23 Thái Lan - U23 Malaysia, ông đã nói đội bóng của ông gặp may khi cầm hòa được đối thủ?

- Đúng. Các học trò của tôi chơi chưa thật sự tốt trong trận này. Thái Lan chơi tốt hơn về kỹ thuật cá nhân. Chúng tôi đã gặp may với một kết quả hòa. Tôi chưa thể hài lòng về lối chơi của các học trò. Điểm tích cực duy nhất của U23 Malaysia là tinh thần.

* Có một điều băn khoăn, liệu đội hình ông sang tới Thái Lan có chính là đội hình từng đoạt Merdeka Cup 2007?

- 2/3 đội hình của tôi đã từng dự Merdeka Cup. Nhưng nói thẳng thế này, cuộc chạm trán với Thái Lan chỉ là trận giao hữu, cọ xát nên tôi đã thử nghiệm nhiều vị trí, do vậy, tôi có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện. Tôi vẫn còn 8 cầu thủ để lại Kuala Lumpur. Chúng tôi còn 4 trận đấu nữa để chốt lại danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 24. Tôi phải chuẩn bị những gì tốt nhất trước khi đối mặt với U23 Việt Nam ở trận mở màn.

*Chắc ông đã nắm được nhiều thông tin về U23 Việt Nam?

- U23 Việt Nam là một đội rất mạnh ở SEA Games 24. Đội bóng của ông Riedl từng chơi rất tốt ở hai SEA Games gần đây và đều giành ngôi á quân. Thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games lần này cũng chính là đội hình đang dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Tôi đã từng xem U23 Việt Nam đá trận lượt đi ở Nhật Bản, và các bạn là một đội mạnh. Điều này thôi thúc tôi có mặt ở Hà Nội vào 17-11 tới kiểm tra đội bóng của ông Riedl chơi như thế nào. Tất nhiên, tôi biết ông Riedl đã bí mật sang Thái Lan để theo dõi đội bóng của tôi. Tôi cảm ơn ông Riedl, và tôi sẽ sang Việt Nam “do thám” đội bóng của ông ấy (cười).

*Ở bảng B, ngoài U23 Việt Nam và U23 Malaysia, còn có một đối thủ rất nguy hiểm nữa là U23 Singapore?

- Tôi chỉ nghe nói đội này đang tiếp tục nhập thêm một số cầu thủ ngoại. Họ cũng là một đội đáng gờm...
 
* Ông nói cả U23 Việt Nam lẫn U23 Singapore đều rất đáng gớm. Thế nhưng, mục tiêu của U23 Malaysia là lật đổ người Thái để đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 24 đấy thôi?

- Đúng. Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games này là HCV. Lần cuối cùng chúng tôi đoạt HCV SEA Games đã quá lâu rồi, từ năm 1989 tại Kuala Lumpur. Hai năm trước, chúng tôi đã để thua Việt Nam 1-2 ở trận bán kết và chỉ giành được HCĐ. Lần này chúng tôi sẽ cố gắng giành ngôi vô địch.

- Tôi biết đội bóng của tôi còn nhiều khiếm khuyết. Bởi vậy, sau trận giao hữu với U23 Thái Lan, chúng tôi sẽ trở lại Kuala Lumpur để tiếp đội tuyển Yemen. Tiếp đó, chúng tôi sẽ gặp Olympic Indonesia hoặc Campuchia, và Olympic Botswana. Trong các trận này, tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm mọi chiến thuật của mình, đặc biệt là ở hàng phòng ngự bởi tôi không muốn có một kết quả tồi ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam.

* Hiện tại, có thông tin rằng lịch thi đấu ở SEA Games 24 sẽ được thay đổi. Nhưng trước đó, ông đã phản đối rất quyết liệt...

- Tôi không thể chấp nhận việc đó. Phải đá vào giữa trưa sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong đội hình của tôi. LĐBĐ Malaysia đã tiếp tục gửi thư phản đối kể cả sau khi lịch thi đấu đã được điều chỉnh bởi việc này là không công bằng.

LONG NAM (từ Bangkok)

Tin cùng chuyên mục