- Khách thắng dễ

Hai đội trưởng Lee yoo Wan (18, Busan) và Minh Mính (9, HL.BĐ).
Để đón tiếp các nhà vô địch Cúp quốc gia Hàn Quốc, đội chủ nhà Hoa Lâm Bình Định đã bố trí đội hình gần như là mạnh nhất. Sự điều chỉnh đáng chú ý là ở trong khung thành khi thủ môn trẻ Quốc Việt được đưa vào bắt chính thay cho Minh Quang.
Ngoài ra, còn có sự trở lại của trung vệ Thành Lợi (22) sau thời gian dưỡng thương đã được đưa vào để hâm nóng lại đôi chân trong trận này. Trên hàng tấn công, Worrawoot được đưa vào từ đầu nhưng suốt 90 phút thi đấu, tiền đạo cao kều này vẫn không thể hiện được gì. Về phía đội khách, theo HLV trưởng Jacksen thì có điều chỉnh so với trận lượt đi hai vị trí, đều là những gương mặt trẻ.
Dù vậy, các cầu thủ Busan cũng không mấy khó để sớm giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Với một dàn cầu thủ đồng đều từ thể hình cho đến kỹ - chiến thuật, đại biểu của Hàn Quốc đã nhanh chóng đẩy HL.BĐ lùi sâu về phòng ngự và sớm cụ thể hóa ưu thế đó bằng 2 bàn thắng trong vòng 15 phút đầu.
Trong đó, bộ ba cầu thủ ngoại trên hàng tấn công của Busan với Popo (7), Luciano (8, Brazil) và Felix (10, Cameroon) luôn gây vất vả cho các hậu vệ HL.BĐ. Kiểm soát thế trận trong suốt 45 phút của hiệp 1, các cầu thủ khách không chỉ “vờn” bóng trước hàng phòng ngự chủ nhà mà ở tuyến hậu vệ của mình, họ cũng không để lộ một sơ suất nào cho cặp tiền đạo Worrawoot và Minh Mính của HL.BĐ thực hiện bất kỳ pha nguy hiểm nào.
Phút thứ 9, trong một pha tấn công trung lộ, Nirut (HL.BĐ) phá bóng không chuẩn để Kim Jae Young (6) đoạt bóng, dấn thêm ít nhịp vào vòng 16m50, Kim thực hiện cú sút sệt, căng qua tay Quốc Việt mở tỷ số 1-0. Đến phút 15, pha bắt bóng không chuẩn của Quốc Việt từ cú sút xa của Do Hwa Sung (11), bóng nảy ra và Luciano nhanh chóng băng vào sút bồi nâng tỷ số 2-0 cho đội khách.
Không chỉ mắc sai lầm dẫn đến bàn thua này, thủ môn trẻ Quốc Việt còn thể hiện tâm lý của mình chưa tốt trong trận này khi có khá nhiều pha ra vào không hợp lý cũng như bắt bóng khá lụp chụp. Vào phút bù giờ của hiệp 1, các cầu thủ Busan đã hoàn tất hiệp đầu với tỷ số an toàn khi Do Hwa Sung ghi bàn thắng thứ 3 sau pha phối hợp trung lộ.
Dẫn trước với tỷ số cách biệt, sang hiệp hai, các cầu thủ Busan chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn làm chủ được mọi chuyển biến trên sân, không tạo một kẽ hở nào cho HL.BĐ khai thác để uy hiếp khung thành của mình. Trong thế trận đá cầm chừng như trên, phút 82, Busan còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa sau pha phối hợp ngắn, nhanh trong vòng 16m50 của HL.BĐ và Felix là tác giả của bàn thắng thứ tư cho đội khách.
Trong trận đấu còn lại của bảng G, đội Krung Thai Bank đã giành thắng lợi 1-0 trước Persebaya, đây cũng là lần thứ hai KTB giành thắng lợi trước Persabaya ở giải năm nay. Với kết quả của lượt 5, trật tự trên bảng xếp hạng đã được xác lập: Busan sớm giành vé vào tứ kết trước lượt cuối cùng, Krung Thai Bank chắc chắn ở vị trí thứ nhì còn vị trí thứ 3 của bảng sẽ xác định ở trận Persebaya gặp Hoa Lâm Bình Định vào ngày 25-5 tới tại Indonesia.
Suwon Samsung - Hoàng Anh Gia Lai 6 - 0
- Suwon Samsung Bluewings lên ngôi đầu

Minh Hải (16, HA.GL) tranh bóng cùng Park Kun Ha (18, Suwon).
Trước trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, HLV trưởng đội Suwon, ông Cha Bum-Kun đã nhận định đội của ông sẽ ghi ít nhất 3 bàn vào lưới các cầu thủ ĐKVĐ V-League nhưng tại Suwon vào tối qua, các học trò của ông đã thực hiện được gấp đôi chỉ tiêu đó. Không chỉ phải giành 3 điểm trong trận này, các cầu thủ Suwon còn phải kiếm thêm nhiều bàn thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua tranh với Shenzhen (Trung Quốc) ở vị trí nhất bảng E.
Chỉ riêng trong hiệp 1, thế trận đã sớm phân định khi các nhà vô địch K-League đã tạo cách biệt 4-0 với bàn mở tỷ số ngay ở giây thứ 27 của Kim Dong-Hun. Trong các phút 11, 15 và 34, Suwon thêm 3 lần đưa bóng vào lưới của HA-GL do công của Lee Byoung-Keun (2 bàn) và Cho Wom-Hee. Sang hiệp hai, chân sút người Brazil Sandro nâng cách biệt lên 5-0 trước khi Kim Do-Heun ấn định thắng lợi 6-0 vào giữa hiệp hai.
Giành trọn 3 điểm với thắng lợi cách biệt, các cầu thủ Suwon còn nhận thêm một thông tin có lợi khác từ Nhật Bản: Trong trận đấu diễn ra cùng ngày, CLB Jubilo (Nhật Bản) đã vượt qua Shenzhen với tỷ số 3-0. Thắng lợi trên chỉ mang tính danh dự cho các nhà vô địch Nhật Bản, nhưng cũng góp phần giúp các cầu thủ Suwon thảnh thơi hơn trong trận đấu cuối cùng gặp Shenzheng khi chỉ cần một kết quả hòa.
QUỐC CƯỜNG-NGÔ VÂN