Trận play-off

Hòa Phát Hà Nội - An Giang 2-1: Tiếc !

Không hề e dè, An Giang đẩy cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu với sự cơ động của hộ công Issawa. Bên phía Hòa Phát HN, “bộ ba” Xuân Thành, Ánh Cường và Padinha liên tục nhồi bóng vào giữa cặp trung vệ Duy An - Dio Preye cho Willians bứt tốc độ dứt điểm. Phút 20, lối chơi của Hòa Phát HN phát huy hiệu quả với pha vừa chạy vừa sút của Willians (10) sau đường chuyền thông minh của Padinha (5) đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0. An Giang cũng có câu trả lời ở phút 34 với cú sút xa hiểm hóc của Hoàng Hà (14), nhưng thủ môn Mạnh Dũng (25, HP.HN) đã xuất sắc đẩy bóng qua xà, cứu cho đội nhà khỏi một bàn thua trông thấy.

Hòa Phát Hà Nội - An Giang 2-1: Tiếc ! ảnh 1

Một trong những pha uy hiếp khung thành HPHN của Công Danh (10, An Giang) nhưng đều không thành công. Ảnh: Quốc An

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ giải lao khi Issawa và các đồng đội tạo ra thế trận tấn công áp đảo hoàn toàn. Trước sức ép ào ạt của đối phương, các cầu thủ của HLV Trần Bình Sự nhanh chóng xuống sức và liên tục để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Phút 55, Issawa khôn khéo thoát khỏi bẫy việt vị của đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn Mạnh Dũng trong tư thế đối mặt. Chỉ 1 phút sau, lại là Issawa tung ra cú sút rất căng ở góc hẹp nhưng một lần nữa, thủ thành Hòa Phát HN lại xuất sắc cứu thua.

Phút 59, từ quả phạt góc của Hoàng Linh (9), trung vệ Dio Preye (7, AG) lên tham gia tấn công đánh đầu rất căng hạ thủ môn Mạnh Dũng, nhưng hậu vệ Đức Lam (12, HP.HN) đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, hàng thủ Hòa Phát HN dù có xuất sắc đến mấy cũng không thể ngăn được bàn thua do chính cầu thủ... đội nhà ghi bàn: trong nỗ lực cản phá pha phạt góc của Hoàng Linh, trung vệ Alphonse (17, HP.HN) phá bóng thẳng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Mạnh Dũng.

Có được bàn thắng gỡ hòa, An Giang càng chơi càng hưng phấn. Liên tiếp các tình huống sóng gió được các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân tạo ra trước khung thành đối phương nhưng lần lượt Nhật Trường, Công Danh đều dứt điểm không thành công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, An Giang đã bị dính đòn hồi mã thương ở phút 87. Từ cú sút phạt ngay trước vòng 16m50, Willians (10, HP.HN) cứa bóng vòng cung vào góc cao hạ thủ môn Văn Hóa (1, AG) ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu.


NAM TRÂN


3 câu hỏi với thủ môn Mạnh Dũng (Hòa Phát Hà Nội): “CHÚNG TÔI THẮNG VÌ ĐÃ NHẬN QUÁ NHIỀU CAY ĐẮNG”

Willians Santos ghi cả 2 bàn thắng để níu chân Hòa Phát HN ở lại V-League, nhưng thủ môn Mạnh Dũng mới đích thực là người hùng của đội bóng thủ đô. Trong một chiều xuất thần, Mạnh Dũng hóa giải cả tá cơ hội ghi bàn mà các chân sút An Giang tạo ra trong trận play-off. Đáng nói là Mạnh Dũng phải ra sân trong điều kiện chấn thương cơ lưng vẫn chưa bình phục…

· Chúc mừng Mạnh Dũng. Hòa Phát HN đã thắng và trụ lại V-League. Yếu tố nào tạo ra chiến thắng của Hòa Phát HN trong trận play-off?

- Tinh thần. Cả mùa giải, Hòa Phát HN đã nhận quá nhiều cay đắng bởi thành tích của đội trồi sụt thất thường. Chính vì vậy, trong canh bạc chót của mình, chúng tôi đã chơi bằng tất cả 100% tinh thần. Chúng tôi đã phải trải qua cảm giác bị tổn thương tinh thần nên chiến thắng là cách để Hòa Phát HN lấy lại hình ảnh.

· Dẫu sao, trong chiến thắng của Hòa Phát HN ở trận play-off, đội bóng của anh cũng phải cảm ơn thần may mắn…?

- Đúng. Nhưng may mắn không tự nhiên đến. Chúng tôi biết An Giang là đối thủ khó chơi và thực tế họ đã chơi rất hay. Đó là đối thủ xứng tầm mà Hòa Phát HN không được phép chơi dễ dãi. Theo tôi, nếu cứ chơi như trận play-off, An Giang sẽ ngày càng mạnh và họ đủ sức đá tại V-League.

· Anh nói Hòa Phát HN bị tổn thương tinh thần, nhưng nếu thẳng thắn nhìn nhận, HPHN chơi rất tệ ở mùa bóng này. Vì sao vậy?

- Đội đá dở, thua nhiều, tôi buồn lắm. Mà phải đi đá play-off là điều ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Suốt mùa giải, nhiều trận chúng tôi có cơ hội dứt điểm, nhưng lại không giành được chiến thắng. Đen đủi nhiều, tinh thần cả đội xuống, cộng thêm chấn thương nữa, cho nên Hòa Phát HN mới rơi vào tình trạng như vậy. Thất vọng nhưng sau chiến thắng ở trận play-off, tôi tin chúng tôi sẽ trở lại và chơi hay ở mùa bóng tới.


Ngọc Linh
 

Tin cùng chuyên mục