Real đang hồi sinh. Dĩ nhiên không thể phủ nhận điều đó bởi chuỗi 8 trận thắng trên mọi mặt trận. Có mặt ở bán kết Cúp Nhà vua khi Barca đã bị loại, cơ hội của họ rõ ràng còn sáng sủa hơn. Sự hồi sinh đó đương nhiên là hệ quả tốt của một chuỗi những động thái quan trọng mà Casa Blanca đã ngẫu nhiên hoặc cố ý tạo dựng được trong suốt hai tháng vừa qua.
Thứ nhất là sự ổn định mà Caro mang lại được cho CLB. Kể từ sau thời HLV Luxa, đội bóng đã mất đi tâm lý bất ổn trong phòng thay đồ, tâm lý bất ổn khi dắt tay nhau ra sân và cả khi trả lời những cuộc họp báo. Sự ổn định ấy đã mang lại những bàn thắng mà Real cần, đặc biệt là những bàn thắng từ “đống tiền của” mang tên Robinho.

Real liệu có giữ mãi được niềm vui như thế này!
Thứ hai là sự tăng cường hợp lý với Cicinho và Cassano. Sự năng động của anh đã cho thấy hình ảnh của một Roberto Carlos thời kỳ sung sức được tái hiện bên cánh phải của Real và chính vì thế, Beckham có vẻ phát huy tốt tác dụng, đặc biệt là khi anh được trả lại đúng vị trí của mình. Bàn thắng đầu tiên của Cicinho ghi cho Real trong trận thắng Celta Vigo 2-1 sẽ còn khích lệ anh và đồng đội nhiều hơn nữa.
Trong khi đó, Cassano dù chưa đáp ứng được về “trọng lượng tiêu chuẩn của Real” nhưng cũng đủ sức mạnh để chứng minh anh là mẫu cầu thủ thích hợp cho đội hình vốn dĩ mất cân bằng quá nhiều trong thời gian qua. Ai đó có thể thắc mắc về vị trí của Cassano nhưng rồi đâu sẽ vào đó nếu như những người thừa ở Real được trả về đúng chỗ họ cần đến là băng ghế dự bị. Tín hiệu sáng sủa đó đã thể hiện ngay trong thành tích của toàn CLB, vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sẽ còn được cải thiện nữa nếu như họ cứ đi theo đúng con đường của mình.
Tuy nhiên, Real vẫn là Real như thế, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mà do chính những chính sách bất hợp lý từ mấy năm nay mang lại. Real rất có thể sẽ lại thua nữa trong giai đoạn sắp tới cũng bởi chính những nguy cơ ấy.
Đầu tiên là sự trở lại của Raul và Ronaldo. Raul đã mất đi sự tinh tế vốn có của mình bởi vấn đề tuổi tác. Trong khi đó, Ronaldo dù vẫn giữ được phẩm chất nhưng sự nặng nề cộng với lối chơi thiếu khát vọng đã khiến anh không còn phù hợp nữa. Nhưng điều quan trọng là Raul và Ronaldo vẫn là những cái tên không thể không tung ra sân. Chính vì lẽ đó, khi họ trở lại, những cầu thủ khác sẽ phải hy sinh và tâm lý ổn định mới được tái tạo bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có thể nói, sự trở lại của cặp Raul – Ronaldo lại chính là “liều thuốc độc” giết chết nỗ lực hồi sinh của toàn đội.
Kế tiếp là sự bất ổn từ băng ghế chỉ đạo. Caro không nhiều kinh nghiệm, không nhiều mưu mẹo nhưng lại làm được những điều mà Luxa không làm được. Nhưng ông không phải là cái tên lớn để thực thi khát vọng cho Real, một CLB chỉ thích những cái tên có trọng lượng.
Vì lẽ đó, bản thân Caro cũng không đủ bản lĩnh để trụ lại trong thời kỳ mà lúc nào người ta cũng đồn thổi về tân HLV trưởng cho Real. Hết Deschamp, Wenger rồi Capello… những cái tên cứ trực tiếp đe dọa sự bình thản mà Caro cố níu kéo. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, Caro chắc cũng chỉ trụ được vài tháng nữa là đã cố gắng lắm rồi. Real đang bị xáo trộn thực sự bởi chính những vấn đề hàm chứa chính trong bản thân nó.
Cuộc bầu cử chủ tịch CLB cũng sắp đến. Perez lo cho nó còn hơn lo cho Real và đó là sai lầm của ông. Thắng lợi trong bầu cử chỉ đến với thành quả của đội bóng. Nhưng hình như Perez lại đang vô tình tạo nên những nguy cơ để Real không chứng minh được thực lực và ông cũng vô tình đánh mất luôn lợi thế của mình.
Beckham: "Tôi hạnh phúc ở Real” |
NGỌC QUANG