- 18 giờ: Việt Nam – Indonesia 1-1: Mất 3 điểm vào phút chót
Có hai sự vắng mặt đáng chú ý so với đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam là Thanh Bình được đưa vào đá cặp với Văn Quyến trên hàng tấn công thay cho Công Vinh, ở hành lang phải, Minh Phương do bị chấn thương đã được thay thế bằng Tấn Tài.

Tiền vệ trẻ Tấn Tài (19, VN) trong pha đi bóng vượt qua cầu thủ Indonesia.
Không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng làm chủ khu trung tuyến và liên tục mở nhiều đợt tấn công bên phần sân Indonesia. Các đường tấn công của Việt Nam chủ yếu được triển khai từ biên trái do Văn Trương và Bảo Khanh khởi xướng. Trước áp lực của đội chủ nhà, HLV Peter White đã bố trí đội hình thiên hẳn về phòng ngự, chủ yếu là đá chậm, chắc từ phần sân nhà và vành đai trước vòng 16m50 luôn được các hậu vệ tổ chức phòng ngự kèm người chặt chẽ nhằm phong tỏa sức ép của hàng tấn công Việt Nam.
Dù cầm bóng tấn công và tạo sức ép ngay từ đầu trận, nhưng số lần cặp tiền đạo Thanh Bình – Văn Quyến xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương rất hạn chế và trong thế bế tắc ấy, các pha tấn công của Việt Nam thường được kết thúc bằng các cú sút từ ngoài vòng 16m50. Phút 11 và 15, cặp tiền đạo tuyển Việt Nam thực hiện hai cú sút cầu môn nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Samsidar (1, Indonesia).
Áp lực vẫn liên tục đè nặng bên phần sân Indonesia, nhưng các pha tấn công thiếu sáng tạo của chủ nhà càng tô đậm thêm tính chắc chắn của hàng phòng ngự số đông của Indonesia. Vào cuối hiệp 1, Việt Nam có cơ hội mười mươi để mở tỷ số nhưng ở tư thế trống trải trong vòng 16m50, Thanh Bình rồi Tài Em đều kết thúc không chuẩn xác.
Những chờ đợi của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình rồi cũng đã đến ở phút 48, từ pha đá phạt hơi chếch về biên phải, Bảo Khanh thực hiện đường chuyền sâu vào trung lộ để Tài Em băng nhanh xuống thoát qua các trung vệ đối phương và sút bóng kỹ thuật qua tay Samsidar mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Một bàn thắng đẹp và được mở đầu cũng như kết thúc bởi hai tiền vệ đội chủ nhà, tuy nhiên trong bàn thắng này, đội khách đã có phản ứng với trọng tài khi cho rằng Tài Em đã nhận bóng trong tư thế việt vị.
Sau bàn thua, Indonesia dâng cao đội hình tấn công và cũng từ thời điểm này, ĐTVN đã để lại nhiều điểm yếu, chơi không còn tính kết dính trên sân như ở phần đầu trận đấu. Và một khi đối phương chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, hành lang phải của đội chủ nhà cũng lộ điểm yếu khi không có thủ lĩnh Minh Phương. Phút 68, HLV Riedl đã rút Tấn Tài và Thanh Bình rời sân để thay thế bằng Đức Dương và Công Vinh.
Diễn biến trên sân có phần chùng xuống và có vẻ như các cầu thủ chủ nhà đã hài lòng với kết quả thắng lợi mong manh, đá chậm lại nhằm bảo toàn tỷ số. Những nỗ lực của các cầu thủ Indonesia cuối cùng đã được đền đáp sau pha tấn công ở phút cuối cùng của trận đấu, Hermawan thực hiện đường chuyền từ biên trái và Prasetyo (10) băng nhanh vào xỉa bóng qua tay thủ môn Quang Huy san bằng tỷ số 1-1.
Thêm một kết quả hòa nữa, nhưng so với trận hòa trước Bucheon thì kết quả chiều qua quả là thất vọng với các cầu thủ chủ nhà, nhất là khả năng kết thúc của hàng tấn công vẫn còn nhiều hạn chế.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU |
HLV Alfred Riedl (Việt nam): “Đây là một trận đấu thú vị. Chúng tôi đã thiếu may mắn, đáng ra tỷ số phải là 2-0 nghiêng về phía Việt Nam. Tuy kết quả không tệ nhưng tôi cũng không hài lòng vì đã không được như mong muốn. Indonesia chủ yếu phòng ngự và họ chỉ tỏ ra nguy hiểm khi có 2 lần liên tiếp được hưởng các pha đá phạt góc. Những tình huống như vậy sẽ rất nguy hiểm dưới thời tiết mưa, sân trơn và bóng ướt. Bàn gỡ hòa của Indonesia một phần do chúng tôi mất tập trung, một phần do các cầu thủ đã đuối sức. ĐTVN hôm nay có một số chơi tốt, một số chơi rất tốt và tất nhiên một số còn tỏ ra chưa thích ứng tốt với điều kiện thời tiết. Tấn Tài ngày hôm nay đã chơi rất hay. Về phía Indonesia, tôi nghĩ các cầu thủ của họ có thể hình, thể lực tốt. Họ sẽ là đối thủ nguy hiểm của Việt Nam tại SEA Games 23 tới đây. Tôi nhìn thấy điều này ngay từ hôm họ gặp Barcelona B, đối thủ chơi hay như vậy mà họ đã giữ vững được tỷ số 1-1 khá lâu trước khi phải chấp nhận bàn ấn định tỷ số khi thời gian còn vài phút và 1 cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân. Trận đấu ngày hôm nay cũng vậy, họ bị chúng tôi dồn ép mà vẫn thi đấu kiên cường với nỗ lực san bằng cách biệt”. HLV Peter WithE (Indonesia): LIÊN NHI (ghi) |
- 20 giờ: Barcelona B – Bucheon SK 1-0

Trung vệ Hwang Ji Yun (29, Bucheon) truy cản quyết liệt pha bóng tấn công của tiền đạo Barcelona B.
Dù giành quyền chủ động ngay từ đầu trận nhưng trong suốt 45 phút đầu trận các cầu thủ Barcelona B có phần bế tắc trước lối chơi chậm, chắc chắn của các cầu thủ Hàn Quốc. Các cầu thủ Bucheon SK đã áp dụng đúng lối chơi mà Bacar B đã chơi trong trận đấu với Indonesia là thi đấu cầm chừng trong hiệp đầu như để thăm dò và chờ thời điểm thuận lợi để tung đòn quyết định hạ đối phương.
Cơ hội rõ nét nhất để các cầu thủ Barca B mở tỷ số trong hiệp đầu là tình huống ở phút 20, nhưng trong tư thế trống trải, Fernandez (19) lại sút trúng vào thủ môn Choi Hyun, bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Sang hiệp 2, Barca B vẫn làm chủ thế trận nhưng vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi “dùng dằng” như muốn chia điểm của các cầu thủ Bucheon SK. Phút 53, Riera Magem (9, Barca B) đoạt bóng trong chân của Kim Yung Soo (36, Bucheon) và thực hiện động tác xoay người sút nhanh, nhưng thủ môn Choi Hyun kịp khép góc cứu thua.
Thời gian càng về cuối sức ép luôn đè nặng bên phần sân Bucheon SK và mãi đến phút 85 tỷ số của trận đấu mới được mở. Oliveira (7) đi bóng nhanh ở biên phải và thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành Bucheon, Verdu (10) băng nhanh xuống đệm… hụt bóng, nhưng ở phía sau Magem đã kịp thời có mặt và kết thúc gọn vào khung thành trống ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với thắng lợi thứ hai liên tiếp, Barca B đã sớm đoạt Cúp vô địch của giải trước trận đấu cuối cùng.
NGUYỄN HOÀNG-NGÔ VÂN