Hướng đến ngôi đầu

Ít khi Việt Nam đối đầu cùng Thái Lan mà trước trận đấu, chúng ta lại có nhiều “cửa” để lựa chọn, thậm chí là đang ở thế “kèo trên” trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Trước mắt, Việt Nam đang có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa là cũng đủ để giành ngôi nhất bảng.

Bóng đá nam (bảng B, ngày 10-6): Việt Nam - Thái Lan (sân Bishan, 19 giờ 30 – VTV6 truyền hình trực tiếp)

Ít khi Việt Nam đối đầu cùng Thái Lan mà trước trận đấu, chúng ta lại có nhiều “cửa” để lựa chọn, thậm chí là đang ở thế “kèo trên” trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Trước mắt, Việt Nam đang có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa là cũng đủ để giành ngôi nhất bảng.

Nếu có được ngôi đầu, nghĩa là thầy trò ông Miura sẽ tránh Myanmar ở vòng bán kết mà đối thủ này đang là hiện tượng ở bảng A khi lần lượt thắng Indonesia, Singapore rồi Campuchia từ đầu vòng loại. Trong những tuyên bố gần đây, HLV 2 đội đều tỏ ra thận trọng về lực lượng cho trận đấu này. Bởi thoạt nhìn, đây đơn thuần là trận thủ tục, nhưng một chiến thắng hoặc ngôi đầu bảng là rất cần thiết như chúng tôi đã nêu. Không chỉ tránh được Myanmar mà còn có lợi thế lớn về mặt tâm lý trước vòng bán kết.

Hướng đến ngôi đầu ảnh 1

Công Phượng có cơ hội tái ngộ các cầu thủ Thái Lan vào tối nay. Ảnh: Đức Duy


Bài toán lớn nhất mà ông Miura đang tìm lời giải là 6 trụ cột đang bị “treo” thẻ, mà nếu lãnh thêm thẻ thì nguy cơ vắng mặt ở trận bán kết là rất cao. Thế nên, không loại trừ khả năng ông Miura lại “xáo tung” đội hình, vừa để dưỡng quân và tạo sự an toàn là chính trong cuộc so tài này. Đáng chú ý là danh sách 7 cầu thủ đang bị dính thẻ của Việt Nam có Công Phượng, Hồng Quân, Mạnh Hùng, Huy Toàn. Ba cầu thủ còn lại là Hữu Dũng, Ngọc Thắng và Thanh Bình.

Khó nhất cho ông Miura là Công Phượng và Hồng Quân, chỉ cần những cầu thủ trên không dính thêm thẻ vào tối nay thì họ sẽ được xóa thẻ từ vòng bán kết.

Rất có thể ông Miura sẽ vận dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, và Phi Sơn sẽ được đá nhô cao như trong trận gặp Đông Timor. Điều quan trọng với Việt Nam chính là sự an toàn ở hàng phòng ngự, miễn là có được điểm để bảo toàn ngôi đầu cũng như lực lượng tốt nhất cho vòng bán kết thì mọi hy vọng tiến xa hơn sẽ rộng mở với ông Miura.

Ở bên kia sân, HLV Kiatisak đã ra lệnh giới nghiêm cho toàn đội. “Zico Thái” thừa hiểu tầm quan trọng của trận này và Thái Lan cũng khó như Việt Nam khi đang có 6 cầu thủ bị treo thẻ. Mặt khác, Thái Lan cũng “kỵ-giơ” với Myanmar nên dù ngoài miệng, trợ lý Choketawee luôn miệng là không quan tâm đến vị trí nhất hay nhì bảng, miễn là bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết. Tuy nhiên, có thể đây là đòn “hỏa mù” mà Thái Lan tung ra trước cuộc so tài vào tối nay.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Hoàng Giang

________________________

Trưởng đoàn U.23 Việt Nam Dương Vũ Lâm:1 điểm là đủ


Trước trận đấu mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B với Thái Lan, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho rằng khả năng hòa rất dễ xảy ra và chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa, thầy trò ông Miura sẽ tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Hướng đến ngôi đầu ảnh 2



Ông có nghĩ cả Việt Nam lẫn Thái Lan sẽ chơi trận hòa nhã để khép lại vòng đấu bảng?

- Suy nghĩ theo hướng đó thì đúng, thế nhưng chúng ta cũng chưa biết ý tứ của Thái Lan ra sao, và rốt cuộc họ có tung ra đội hình mạnh nhất để cố gắng đoạt ngôi đầu bảng B hay không. Về phía Việt Nam, vì chúng ta có đến 7 cầu thủ đá chính đang dính thẻ nên HLV Miura sẽ cân nhắc để tất cả ngồi dự bị, nhằm giúp họ xóa thẻ khi bước vào vòng bán kết. Đây sẽ là trận đấu không quá căng thẳng, và chúng ta cũng như các cầu thủ Thái Lan đều không muốn xảy ra chấn thương.

 Nhưng rất nhiều người đang chờ đợi màn so đọ giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan…

- Nên nhớ rằng, phong cách làm việc của HLV Miura không như nhiều HLV tiền nhiệm, tức là chú trọng vào hiệu quả của cuộc hành trình chứ không phải đá cho hay, cho đẹp mà chấp nhận thua cuộc. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm làm như thế. Điều quan trọng nhất lúc này chính là giữ chân cho các vị trí trụ cột vì vòng đấu bán kết đã ở ngay trước mặt tuyển Việt Nam. 

 Vậy cá nhân ông muốn Việt Nam gặp đội tuyển nào ở bán kết nhất?

- Thực ra, khi đã vào đến bán kết thì các đội bóng đều có cùng cơ hội chiến thắng. Singapore hay Myanmar đều có lối chơi đơn giản và khá mạnh về thể lực, cũng khó như nhau cả nếu chúng ta đụng độ họ. Cá nhân tôi thích Việt Nam đá với Singapore hơn, vì muốn các cầu thủ của chúng ta được chơi bóng trong bầu không khí cuồng nhiệt ở một trong những SVĐ đẹp nhất châu Á. Hơn nữa, đá với Singapore thật ra cũng dễ hơn so với đấu sức cùng Myanmar.

THANH LÂM (thực hiện)

___________________________

Đòn cân não


HLV Miura lặng thinh, đóng kín cửa rèn quân, còn Kiatisak và trợ lý Promrut Choketawee thậm chí “cãi nhau” tung tóe. Một trận đấu thủ tục, có nhất thiết phải nhiều đòn phép như vậy?

Sòng phẳng mà nói, Việt Nam lẫn Thái Lan đều không muốn ngôi đầu bảng tuột khỏi tay mình. Vị trí dẫn đầu bảng B ngoài khía cạnh tinh thần còn giúp đội bóng có được vị trí này đá trận bán kết 2 vào 19 giờ 30 ngày 13-6. Tức là rất thuận lợi để giữ nhịp sinh học, đặc biệt với Việt Nam khi đã chơi 3/4 trận đấu ở múi giờ này.

Vấn đề là đội bóng của HLV Miura lẫn đối thủ đều có nhiều thứ phải tính toán. Chẳng ai muốn một trận “vô bổ” như vậy lại làm thiệt quân, nhất là khi Việt Nam hay Thái Lan đều có 6 cầu thủ dính 1 thẻ vàng. Nếu không dính thêm thẻ vàng ở trận đấu này, đương nhiên họ sẽ được “tẩy” thẻ từ bán kết. Đó là yếu tố then chốt khi 2 trận đấu phía sau mới quan trọng, chứ không phải trận cầu tối nay ở Bishan.

Đặt lên bàn cân, chuyện thiệt-hơn cũng chỉ 50-50. Cho nên, một trận đấu tưởng chừng đơn giản, thủ tục lại chứng kiến quá nhiều đòn phép của 2 đối thủ cạnh tranh nhau ngôi đầu, hoặc có thể cũng là bộ đôi ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Việt Nam thì đóng kín cửa rèn binh, như thói quen của ông Miura mỗi khi bước vào trận đấu then chốt. Còn người Thái thì tung đủ trò, lúc thì Kiatisak tuyên bố quyết hạ Việt Nam nhưng trợ lý Choketawee lại khăng khăng tuyên bố, Thái Lan chỉ tung ra đội hình 2 cho trận đấu thủ tục này.

***
Thực tế ngôi đầu bảng B chỉ là cái cớ để Việt Nam và đối thủ nguy hiểm nhất nắn gân nhau. Một phép tính từ xa, vì nếu vượt qua được bán kết, khả năng tái đấu với Thái Lan là cực cao. Những đối thủ bảng A có lẽ không nguy hiểm như người Thái, từ chất lượng đội hình lẫn sự lì lợm. Cho nên, một trận đấu thủ tục như cuộc đụng độ tối nay chính là cơ hội để dằn mặt, chứng tỏ rằng đôi bên đều có nhiều miếng mỏ để đè ngửa đối thủ.

Ông Miura đi cờ trong lặng lẽ, tính toán. Cũng cần nhớ rằng, nhà cầm quân người Nhật Bản đã 2 lần thua trắng trước Thái Lan. Dữ liệu ấy khiến một người “háo thắng” như ông Miura không dễ bỏ qua. Chỉ có điều, thắng ở trận đấu thủ tục như tối nay, có mang lại nhiều điều thuận lợi cho Việt Nam hay không? Rõ ràng là ít so với những nguy cơ mà Việt Nam đối diện nếu xảy ra tai nạn khó lường.

Việt Nam có lợi thế so với người Thái là chỉ cần cưa điểm cũng giành được ngôi nhất bảng. Cỗ máy của ông Miura đã chạy chính xác trong 4 trận đấu trước, kể cả chuyện chấp nhận chịu… búa rìu dư luận để có được 3 điểm bằng cách chơi nhọc nhằn, vất vả. Một đội bóng đã chịu được những “khổ nhục kế” còn kinh khủng hơn như thế, đâu cần thiết phải quá nặng nề, quyết đấu với người Thái trong trận chiến chỉ mang tính thủ tục.

Trợ lý Promrut Choketawee sẽ đưa đội hình 2 gặp Việt Nam vào tối nay. Ảnh Dũng Phương

Đối thủ đang cố tình chọc ông Miura để phá vỡ sự tĩnh lặng, cân bằng của Việt Nam. Chính cái tĩnh ấy mới là vũ khí đáng sợ, làm người Thái cũng phải ái ngại mà giở chiêu. Vì vậy, hy vọng ông Miura tính toán cho chuẩn nhất để ván cờ ở 2 trận quyết định phía trước không bị xoay thế, trao sự chủ động cho đối thủ.

Gia Huy

_____________________________

Không có chọn lựa

1. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, những dự đoán về việc dùng binh của HLV Miura trong trận này cũng đa dạng, nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo chúng tôi, trận này khó thì phải nói là vô cùng khó nhưng kỳ thực, cũng rất dễ dàng với ông Miura. Lý do: ông ta chẳng có chọn lựa nào cả.

Việt Nam có rất nhiều giải pháp để chọn lựa

Thoạt nhìn, Việt Nam có rất nhiều giải pháp để chọn lựa. Hoặc là đưa đội hình mạnh ra đá để từ hòa tới thắng, nếu có vài cầu thủ trụ cột đáng dính thẻ thì coi như là cơ hội để “tẩy thẻ” cho trận… chung kết vì nếu đứng đầu bảng chúng ta sẽ gặp đối thủ yếu hơn tại bán kết, vắng 1-2 trụ cột cũng không sao. Hoặc ông Miura sẽ chủ động cầu hòa bằng đội hình mạnh, vừa đá vừa cố gắng giữ chân nhưng vẫn chiếm được ưu thế trước Thái Lan. Hoặc cuối cùng, dùng đội hình 2 đá thua cũng được, miễn là bảo toàn lực lượng cho trận bán kết.

Nhưng cách dễ nhất là cách đơn giản nhất: Đá bằng đội hình 2 và chơi tử thủ kiếm 1 điểm. Nếu nói điều này ra thì một số lớn người hâm mộ sẽ chẳng ủng hộ, nhất là sau khi đã chứng kiến trận thua 0-1 trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, một khi đã cố tình chơi thực dụng trong trận đấu có thể “đá đẹp rồi thua” như tại Bangkok thì chẳng có lý do gì HLV Miura lại không thể hiện sự thực dụng ấy tại trận đấu mà ông có quyền và nên làm điều đó để đạt được 2 mục đích: dưỡng quân và có ngôi đầu bảng.

2. Chúng tôi gọi đấy là hoàn cảnh “không có chọn lựa” nào khác. Mọi phép tính với ông Miura đều có rủi ro. Đá bằng đội hình mạnh nhất chắc gì đã thắng Thái Lan, hơn nữa việc gì phải cố gắng thắng họ trong trận đấu này. Còn nếu “buông” trận này để dưỡng quân thì phải gặp đội nhất bảng Myanmar tại bán kết. Cách dễ nhất là chơi phòng thủ cầu hòa bằng những cầu thủ luôn sẵn sàng chơi hết mình khi đóng vai dự bị.

Tất nhiên, đá như vậy thì từ hòa đến thua, lại dễ bị người hâm mộ phản ứng vì không ra dáng vẻ của ứng cử viên HCV cho lắm. Nhưng như đã nói, HLV Miura đang ở thế không còn chọn lựa một khi ông đặt mục tiêu vào chung kết. Ông thầy người Nhật buộc phải xếp thứ tự ưu tiên: Thứ nhất là dưỡng quân, thứ hai là 1 điểm. Với 2 mục tiêu đó thì chỉ còn chọn lựa: đá phòng ngự bằng đội hình 2.

Có lẽ cũng cần đặt chúng ta vào hoàn cảnh của ông Miura. Sau một năm nhậm chức, ông vẫn chưa có gì cả. Sự hoài nghi về năng lực của ông vẫn còn đấy. Miura đã nói, đá như thế nào không quan trọng, cái chính là kết quả thế nên việc có mặt ở trận chung kết sẽ là khao khát lớn nhất của ông thầy người Nhật và để làm điều đó, ông sẵn sàng làm chuyện mà ít người nghĩ đến nhất. Nói cho cùng, đó là cái giá mà mọi HLV hay đội bóng nào muốn thành công cũng phải chấp nhận.

Hồ Việt

_____________________________________

Kiatisak: Thái Lan sẽ đá hết sức

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport hôm qua, "Zico" Thái cho biết: "Có rất nhiều cầu thủ của Thái Lan nhận thẻ phạt sau trận gặp Brunei. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi sẽ buông ở lượt trận cuối. U.23 Việt Nam là đối thủ chính nên Thái Lan phải thắng để lấy ngôi đầu bảng. Tôi cấm cầu thủ đá giữ chân chỉ vì đã nhận 1 thẻ vàng, họ sẽ phải đá hết sức trước Việt Nam".

Kiatiasak quyết thắng Việt Nam

Nếu những cầu thủ của Thái Lan đã dính 1 thẻ vàng ở trận gặp Brunei và phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa trong cuộc đọ sức với Việt Nam thì họ sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết. Tuy nhiên, Kiatisak khẳng định trên Siam Sport rằng: "Tôi tự tin với 20 cầu thủ tham dự SEA Games 28 lần này. Mỗi vị trí đều có nhiều sự lựa chọn chất lượng nên các cầu thủ cần đá hết mình, không lo việc bị treo giò".

Thậm chí HLV Kiatisak còn ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp trước trận gặp Việt Nam. Theo đó các cầu thủ không được rời khách sạn sau giờ ăn và bất cứ đồ ăn, thức uống nào của các cầu thủ cũng cần được sự phê duyệt của các bác sĩ.

Quang Phạm

Tin cùng chuyên mục