
TPHCM tổ chức trọng thể lễ giỗ tổ Hùng Vương
- Khánh thành văn bia tại Khu tưởng niệm các vua Hùng
- Đà Lạt: Trưng bày mộc bản “Truyền thuyết Hùng Vương” tại đền thờ Âu Lạc
(SGGPO). – Sáng 9-4 (tức mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (Khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trang trọng tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.
Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương và các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các quận huyện TPHCM, các vị nhân sĩ trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, các bậc cao niên cùng đông đảo đoàn viên, lực lượng vũ trang, sinh viên học sinh và người dân thành phố.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Việt Dũng
Hôm nay, ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng hướng về Quốc tổ Hùng Vương, cùng với đồng bào cả nước và kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài, lãnh đạo và nhân dân TPHCM làm lễ dâng hương hoa và tế lễ theo nghi thức cổ truyền của các Ban Quý tế các đình đền tại TPHCM.
Phát biểu tại lễ dâng hương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Văn Hải bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức của các vua Hùng, các bậc tiên liệt, bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên và gìn giữ non sông đất nước Việt Nam tươi đẹp, yêu quý cho các thế hệ con cháu Lạc Hồng. Ôn lại truyền thống dựng và giữ nước, ông Phạm Văn Hải khẳng định: “Đồng bào ta từ ngàn xưa đến nay và mãi mãi mai sau luôn khắc sâu gốc tích, cội nguồn của dân tộc mình. Đó là cơ sở để dân tộc ta tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống, đạo lý nhân nghĩa, thương yêu đùm bọc, đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ non sông đất nước. Đồng bào chúng ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài đều nêu cao đạo lý lá rụng về cội, tưởng nhớ quốc tổ, nhớ về cội nguồn. Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Đông đảo người dân thành phố đến viếng Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Việt Dũng
Ngày giỗ Quốc Tổ là dịp để đồng bào, nhân dân cả nước khắc sâu thêm sự nghiệp to lớn và truyền thống tốt đẹp quý báu của tổ tiên, của thời đại các Vua Hùng đã có công với nước. Với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, ông Phạm Văn Hải đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ, đồng bào các giới phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết phấn đấu, năng động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố; nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.
Trong khuôn khổ lễ giỗ Tổ năm nay, phần hội có nhiều hoạt động sôi nổi mang tinh thần thượng võ và suy tôn dân tộc như Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” khai mạc ngày 8-4 với nhiều hoạt động như: biểu diễn võ thuật cổ truyền; cờ người, thi tìm hiểu lịch sử và các trò chơi dân gian.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng các đại biểu tại lễ khánh thành văn bia. Ảnh: Việt Dũng

Người dân trước văn bia vừa được khánh thành tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Việt Dũng

Mộc bản “Truyền thuyết Hùng Vương”
Minh An