Inter Milan đã khoanh tay đứng nhìn Real Madrid rước tiền đạo xuất chúng Antonio Cassano sang Bernabeu, bây giờ, họ phải trả giá cho sự lạnh nhạt của mình khi hối hả tìm kiếm bổ sung một tiền đạo mới.

Tiền đạo David Di Michele trong màu áo Udinese.
Khi hay tin Real đã tuyển mộ Cassano, ông bầu Massimo Moratti của Inter khẳng định lý do ông không quan tâm tới ngôi sao mà HLV Roberto Mancini thèm muốn: “Tôi không thất vọng việc chúng tôi không ký hợp đồng với Cassano bởi vì vào thời điểm này, chúng tôi có một đội hình hết sức cân bằng và không cần thêm một tiền đạo mới”. Giới bình luận ở Italia đã châm biếm là có lẽ ông Massimo Moratti quá bận bịu với công việc làm ăn nên không có thời gian để “ghé thăm” đội bóng của mình, nên không biết là đội đang thiếu tiền đạo đến mức nào.
Inter Milan hiện có 4 tiền đạo trong danh sách, nhưng họ chỉ còn đúng 2 người để chơi trong suốt tháng tới. Tiền đạo Obafemi Martins phải rời đội để tham gia đội tuyển Negeria dự Cúp các quốc gia châu Phi, trong lúc mũi nhọn người Uruguay Alvaro Recoba bị chấn thương bắp đùi sẽ vắng mặt ít nhất ba tuần, vì thế, lúc này trong tay HLV Mancini chỉ còn đúng Adriano và Julio Cruz trong hàng loạt trận đấu tới.
Việc tuyển mộ thêm một tiền đạo là điều hết sức cấp bách nhưng tìm cho ra người có đẳng cấp tương xứng với đội hình ngôi sao này là chuyện không đơn giản. Mancini gần đây đã theo đuổi ngôi sao mới nổi của Chievo là Victor Obinna, nhưng chuyện ký hợp đồng lúc này là không thích hợp vì Victor Obinna cũng đang bị gọi vào đội tuyển Nigeria sang Ai Cập dự giải như Martins.
Thế là Inter quay sang săn đuổi tiền đạo David Di Michele của Udinese và Mauro Esposito của Cagliari. Giới thạo tin nói, Moratti quả là cố chấp và dại dột trong ván bài “tiền đạo” mùa này: Chê Cassano để rồi theo đuổi những tiền đạo đẳng cấp kém hơn nhiều mà cái giá chẳng rẻ hơn bao nhiêu.
Những nguồn tin từ San Siro cho hay Moratti còn cố chấp hơn nữa khi cương quyết không bỏ ra số tiền lớn mua tiền đạo trong tháng Giêng (vì đã lỡ tuyên bố thế khi từ chối Cassano) nên sắp tới, Mancini chỉ còn cách trao đổi một cầu thủ nào đó để lấy về một tiền đạo tăng cường tuyến tấn công.
Trong tình thế đó thì David Di Michele là cầu thủ thích hợp nhất. Tiền đạo khéo léo tuổi 30 này luôn lấp lửng với việc đi-ở tại Udinese. Hiện anh đang hứng thú chơi vị trí chính thức nhờ tiền đạo chủ lực Vincenzo Iaquinta bị chấn thương, song ai cũng biết là Di Michele đang gây nhiều rối rắm trong phòng thay quần áo sân Friuli khi bất đồng quan điểm với HLV Serse Cosmi và tiền đạo Antonio Di Natale.
Di Michele đã dự định chuyển sang Roma vào mùa hè tới, nhưng bây giờ anh đang có cơ hội đến Inter bởi nhiều khả năng Udinese sẽ đồng ý trao đổi lấy hậu vệ Pierre Wome, vốn đang ngồi chơi xơi nước ở Inter. Udinese đang nhảy vào thị trường với lời đặt hàng nhắm vào các hậu vệ và Wome (cầu thủ đang ngạc nhiên khi không được Nigeria triệu tập cho Cúp các quốc gia châu Phi) sẽ mang đến cho họ kinh nghiệm trong cuộc chiến vất vả ở nhóm cuối bảng Serie A.
NHẬT TÂN