Như một con thú say mồi, Inter Milan lồng lộn tấn công trong suốt trận, kể cả lúc họ không còn đủ quân số trên sân. Các cầu thủ Italia đã quá chủ quan khi không thấy là Hùm xám xứ Bavaria đã thu mình lại chờ thời điểm tung đòn chí tử…

Pha ghi bàn quyết định của tiền đạo Pizarro trong sự bất lực của thủ thành Cesar (Inter).
Bayern đã chờ trong suốt hiệp đầu, chờ ngay cả khi Ibrahimovic lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân phút 57, rồi chờ cho Inter thực hiện những cuộc thay người, thay đổi chiến thuật ở phút 77. Cuối cùng thì thời cơ cũng đến với đội bóng chơi khôn ngoan và bản lĩnh hơn ở phút 81.
Từ một pha tấn công rất bình thường, Roy Makaay đột nhiên lùi về để mở đường chuyền vào trung lộ cho Claudio Pizarro và tiền đạo người Peru đã không bỏ lỡ cơ hội dấn nhanh qua Fabio Grosso trước khi khéo léo thực hiện cú dứt điểm bật đất qua tay thủ thành Julio Cesar. Trước thời điểm đó, Makaay mờ nhạt, còn Pizarro thì vụng về, khiến hàng phòng thủ Inter tin rằng mối hiểm họa nằm ở tuyến tiền vệ…
Dù hơn người và đang dẫn bàn, nhưng Bayern không có ý định ào lên vây hãm đối thủ mà chỉ cầm giữ thế trận chặt chẽ để tiếp tục… rình mồi. Sự nôn nóng và căng thẳng tăng dần trong tâm lý thi đấu của Inter và nó thể hiện qua chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Grosso khi đánh nguội hậu vệ Sagnol bằng cú đánh chỏ ở biên trái.
Sau thời điểm phút 85 đó, Inter chỉ còn 9 người trên sân nhưng họ không còn cách nào khác là lao lên tấn công để nhận lãnh thêm một đòn chí tử khác ở phút 91 khi Ivan Cordoba lúng lúng trước sự áp sát của Lukas Podolski đã trả bóng về quá nhẹ và tiền đạo dự bị người Đức với đôi chân khỏe khoắn đã dễ dàng lừa qua thủ thành Inter, sút bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-0.
Bayern đã thắng xứng đáng, nhưng HLV Roberto Mancini không thừa nhận thất bại, cho dù ai cũng thấy là Inter đã kém đối thủ trên nhiều phương diện, từ chiến thuật đến con người, từ tâm lý đến bản lĩnh trong thi đấu. Mancini quả quyết: “Trận thua chiều nay là sự lừa dối. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận cho đến khi Ibrahimovic đị đuổi khỏi sân và bàn thua đầu tiên là hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi còn đến 4 trận đấu trong bảng và đó là cơ sở để giành quyền vào vòng sau ở ngôi nhì bảng”.
HLV Felix Magath của Bayern đồng ý với Mancini là chiếc thẻ đỏ dành cho Ibrahimovic đã làm biến dạng cuộc chơi: “Đó là thời điểm mang tính quyết định. Sau khi chúng tôi dẫn bàn, Inter buộc phải săn tìm bàn thắng hơn nữa và điều đó cho phép chúng tôi chộp lấy bàn thắng thứ hai”. Magath thừa nhận là chiến thắng này còn ngọt ngào hơn bao giờ khi xóa đi thành tích tệ hại của Bayern khi đọ sức trên sân các CLB Italia, kết thúc hành trình 18 năm khao khát chiến công.
“Đấy là một chiến thắng đặc biệt. Tôi không phải là người chú trọng nhiều đến những con số thống kê nhưng đêm nay, chúng tôi đã phá vỡ chuỗi trận không thắng trên sân Italia và lại thắng một đội bóng lớn”. Lần cuối cùng Bayern thắng ở Italia là trận thắng Inter ở vòng 3 Cúp UEFA năm 1988, và “chiến thắng càng khẳng định điều tôi nghĩ về sức mạnh của đội bóng này”.
Thua liền 2 trận và phải chịu đứng vị trí cuối bảng nhưng Mancini vẫn không mất niềm tin: “Chúng ta vẫn còn thời gian... Chúng ta phải bình tâm”. Nhà cầm quân trẻ tuổi này vẫn còn cay cú với diễn biến kém may mắn của đội mình: “Đây thực sự là trận đấu rất gian khó, có đủ 11 cầu thủ đọ sức với Bayern đã khó khăn rồi, đằng này chúng tôi phải chơi với chỉ 10 người trong 20 đến 30 phút cuối. Bất lợi đó ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của trận đấu.
Phải nói rằng, trước khi bị thủng lưới, chúng tôi đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội”. Mancini nói đúng, đến thời điểm đó, Inter có hai cơ hội bằng vàng khi đặt tiền đạo Hernan Crespo vào vị trí trống trải trước khung thành, nhưng Bayern vẫn còn Oliver Kahn để ngăn cản tham vọng của đối thủ.
“0-2 là một kết quả không đúng đắn, nó thậm chí sai cho dù Bayern có thực hiện 50 cú sút vào khung thành chúng tôi. Bàn thắng của họ đến vào thời điểm chúng tôi đánh mất sự tập trung…”. Mancini quả là đang ngụy biện bởi trong bóng đá, ở những trận đấu đỉnh cao, sự khác biệt nằm ở chỗ duy trì được sự tập trung.
Nhà chiến thuật người Ý thậm chí còn phơi bày sự non nớt của mình khi tiết lộ suy nghĩ: “Thậm chí sau khi Ibrahimovic bị đuổi thì đó vẫn là thế trận mà chúng tôi có thể thắng…”. Có lẽ Mancini vẫn không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình thua cuộc, vì sao Bayern vẫn phòng thủ chặt chẽ sau khi Inter chỉ còn 10 người. Trong bóng đá, sức mạnh và nhiệt tình không thôi vẫn chưa đủ, người ta còn cần cả sự khôn khoan là thế!
* Trong trận đấu sớm của bảng B, Spartak Moscow đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm sau bàn thắng cực đẹp từ mép khu cấm địa của Boyarintsev ở phút thứ 4. Nhưng họ phải trả giá cho việc hoang phí cơ hội khi để Sporting Lisbon gỡ hòa ở phút 59 sau pha kết thúc của Nani.
TIẾN TRUNG