Cầu thủ Việt Nam nhận định về đối thủ ở trận tứ kết:

Iraq không đáng sợ bằng Nhật Bản !

IRAQ ÔN BÀI SÚT PHẠT 

Sáng nay, thầy trò HLV A.Riedl mới tiến hành "mổ băng", xem lại 3 trận đấu của đội tuyển Iraq tại vòng đấu bảng, nhưng bằng con mắt nhà nghề, các cầu thủ Việt Nam đã kịp đưa ra nhận định ban đầu về đối thủ của ở trận tứ kết Asian Cup 2007. Một điều được các cầu thủ Việt Nam khẳng định: Iraq mạnh, nhưng tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đánh bại!
 

Iraq không đáng sợ bằng Nhật Bản ! ảnh 1
Theo đánh giá của các tuyển thủ Việt Nam, đối thủ Iraq ở trận tứ kết sắp tới không đáng sợ bằng Nhật Bản. Hoàng Vy

 Theo trợ lý Mai Đức Chung, sau cuộc họp kỹ thuật trước trận tứ kết Việt Nam - Iraq vào trưa qua (19-7), một quan chức AFC đã "phím" cho ông Chung nhiều thông tin về đội Iraq. Theo đó, ngoài tiền vệ Qusai Munir bị treo giò do dính thẻ đỏ ở vòng bảng, Iraq còn đang bị khủng hoảng lực lượng vì có đến… 7 cầu thủ chấn thương. Trong số các "thương binh" hiện nay của đội Iraq, việc bộ ba Saleh Sadir, Hawar Mulla và Younis Mahmoud dính chấn thương đã làm HLV Jorvan Vieira như lên cơn sốt. Cặp tiền vệ Saleh Sadir, Hawar Mulla là xương sống trong lối chơi của Iraq, còn tiền đạo Younis Mahmoud thậm chí được HLV Riedl ví như một Van Basten của bóng đá châu Á. Thế nên, nếu 3 trụ cột này không thể ra sân ở cuộc chạm trán trên sân Rajamangala, đó sẽ là tổn thất cực kỳ nặng nề của Iraq.
 
Ông Chung nói: "Tôi chưa biết thông tin ấy xác thực như thế nào. Tuy vậy, tôi có thể khẳng định, tuyển Việt Nam đang có tinh thần cực kỳ thoải mái. Không thể so sánh sức mạnh giữa Iraq và Australia, dù Iraq là đội đầu bảng. Nhưng với Iraq, tôi cho rằng chúng ta sẽ dễ thở hơn khi đá với đội bóng này, bởi lối chơi của các đội bóng Tây Á tương đối quen thuộc đối với tuyển Việt Nam. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, tuyển Việt Nam đã đụng độ với 4 đội bóng đến từ khu vực này, vì vậy tôi tin chúng ta có thể đá sòng phẳng với Iraq ở trận tứ kết".
 
Niềm tin về khả năng tạo thêm cơn địa chấn nữa ở Asian Cup của đội tuyển Việt Nam được các cầu thủ khẳng định thêm. Tiền đạo Lê Công Vinh nhìn nhận, Iraq chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi, trong đó 3 cầu thủ Iraq được tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam đánh giá cao nhất chính là Nashat Akram (5), Hawar Mulla (11) và Younis Mahmoud (10). Song Công Vinh khẳng định, anh và đồng đội tôn trọng khả năng của đội Iraq, nhưng tuyển Việt Nam với tinh thần thoải mái đủ sức quật ngã đội bóng này.
 
Trong khi đó, tiền đạo Phan Thanh Bình cho biết, anh đã… thở phào khi biết tin tuyển Việt Nam đụng độ Iraq ở tứ kết, thay vì Australia. Tiền đạo đội Đồng Tháp nói rằng, Australia dù thúc thủ 1-3 trước Iraq, nhưng nếu phải đụng đội bóng mới gia nhập làng bóng đá châu Á này mới thực sự đáng ngại. Tương tự như Nhật Bản, Australia đá rất kinh nghiệm, lối chơi lại đa dạng nên cực kỳ khó đá. Riêng Iraq, các cầu thủ có thể lực tốt và… hiếu chiến, nhưng thực tế lối chơi của các đội bóng Tây Á thường ít tính đột biến nên dễ tìm được giải pháp đối phó hơn. Thanh Bình kết luận: "Đá với Iraq sẽ dễ hơn so với khi phải chạm trán Nhật Bản hay Australia. Tuyển Việt Nam thúc thủ trước Nhật Bản do đối phương chơi quá đa dạng, kinh nghiệm. Còn Iraq, họ đá chân phương hơn nên đó là cơ hội để chúng tôi quật ngã đối thủ này. Iraq chưa thể sánh bằng Nhật Bản nên chúng tôi không ngán".
 
Riêng trung vệ Như Thành chỉ nói ngắn gọn, anh và Huy Hoàng sẽ tạo ra gọng kìm bắt chết Younis Mahmoud. Như Thành tin rằng, khóa chân được tiền đạo này để giữ sạch lưới, tuyển Việt Nam sẽ thắng để vào bán kết. 

Gia Minh

Iraq không đáng sợ bằng Nhật Bản ! ảnh 2
Các tuyển thủ Iraq trong buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết. Ảnh: Duy Bùi
Vắng mặt Tài Em là một mất mát lớn cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Vy
Vắng mặt Tài Em là một mất mát lớn cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Vy

Tin cùng chuyên mục