Arsenal vừa loại Juventus một cách thuyết phục (thắng tổng tỷ số 2-0) và tràn trề hy vọng theo gương người đồng hương Liverpool đem về cho nước Anh chiếc Cúp danh giá Champions League.

Thủ quân Calleja (trái, Villarreal) đi bóng trước sự áp sát của Zanetti (Inter).
Bất kể khí thế hừng hực của đoàn quân HLV Arsene Wenger, tiền vệ Javier Calleja tỏ ra vui mừng khi họ là đối thủ của Villarreal ở bán kết: “Arsenal và Juventus là hai đội bóng hàng đầu của châu Âu nhưng trong khi lối chơi của Juventus thiên về phòng ngự, sử dụng sức mạnh để áp đặt trận đấu hơn là kỹ thuật thì Arsenal cởi mở hơn. Đội bóng London này thích tấn công hơn là chăm chăm vào việc phá lối chơi của đối thủ và điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ có được nhiều khoảng trống hơn. Trong hai lần đối đầu với Juventus, Arsenal thi đấu tốt hơn và xứng đáng vào bán kết”.
Thuận lợi khác nữa, theo Javier Calleja, Villarreal có được nhiều thông tin về Arsenal: “Trong đội hình Arsenal, có một vài cầu thủ Tây Ban Nha và việc họ loại Real Madrid từng gây nhiều xôn xao trong làng bóng Tây Ban Nha. Ở lượt đi gặp Juventus, họ thực sự chơi rất hay và tất cả chúng tôi đều cảm nhận Arsenal sẽ là đối thủ của mình”.
Về cuộc so tài sắp tới, Calleja nhấn mạnh: “Bóng đá tấn công cởi mở của Arsenal thích hợp với Villarreal, nhưng chúng tôi sẽ không ngồi chờ chỉ để rình rập phản công. Đặc tính của Villarreal là cầm bóng và chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sở trường của mình qua việc di chuyển bóng khắp nơi, xây dựng lối chơi trên nền tảng đó. Villarreal không quen kiểu phòng ngự chiều sâu và phản kích một cách bất ngờ. Tôi cũng không nghĩ Arsenal sẽ thay đổi thói quen của họ. Đoàn quân của ông Wenger cũng thích cầm bóng, do vậy đây sẽ là trận cầu đáng xem”.
Javier Calleja nhận xét thêm: Thực khó nêu ra những khác biệt giữa Arsenal mùa này và Arsenal của những mùa trước. Tôi chỉ có thể cho rằng khác biệt rõ nhất là kinh nghiệm. Dù đội hình hiện nay có khá nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn gặt hái không ít kinh nghiệm bổ ích từ những sai lầm của những mùa trước. Thất bại có thể giúp bạn mạnh hơn. Năm nay, những trụ cột của Arsenal thực sự có được phong độ rất tốt.
Antonio Reyes và Fabregas đã chơi rất hay nhưng rõ ràng, người nổi bật nhất vẫn là thủ quân Thierry Henry. Nhanh nhẹn, khéo léo, ghi bàn dễ dàng, anh ấy là một trong những cầu thủ chói sáng nhất hiện nay. Làm thế nào ngăn cản được ngôi sao người Pháp? Quả thực đó là nhiệm vụ rất khó khăn. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Henry và hy vọng sự phối hợp chặt chẽ có thể “cách ly” hiểm họa này ra xa khu vực 16m50. Đó không phải là nhiệm vụ của riêng hàng phòng ngự mà còn của toàn đội. Chìa khóa thành công của Villarreal là sự ăn ý của tất cả các tuyến và khát vọng. Hy vọng những phẩm chất này sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn.
- Những nguyên nhân thất bại của Lyon
Lần đầu tiên trong lịch sử CLB tại đấu trường Champions League, Lyon để thủng lưới 3 bàn trên sân khách (thua 1-3 trên sân San Siro). Đây là trận thua đầu tiên của họ ngoài sân Gerland sau 29 trận bất bại và là trận thua khiến họ lần thứ ba liên tiếp bị loại khỏi vòng tứ kết của đấu trường danh giá nhất châu lục. Vậy đâu là nguyên nhân thất bại của Lyon?
* Thiếu những quân bài chủ lực. Khi thì Juninho bị treo giò, khi thì Tiago Mendes bị treo giò, kết quả là HLV Gerard Houllier không có được hàng tiền vệ tốt nhất để hỗ trợ đắc lực cho các chân sút ở phía trên. Mặc dù cả hai cầu thủ này chơi rất tốt (Tiago ở trận lượt đi, Juninho ở trận lượt về), cũng như việc ông Houllier đưa ra những đối sách thích hợp cho từng lượt trận, nhưng cuối cùng, mọi nỗi lực đều không thể bù đắp cho sự tổn thất lực lượng. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc treo giò dẫn đến thất bại của đội bóng, thì không có gì phải hối tiếc.
* Thiếu tập trung, bất cẩn. Án treo giò dành cho Tiago cũng xuất phát từ lối chơi bất cẩn. Trên sân Gerland, sau khi để mất bóng, cầu thủ người Bồ Đào Nha này chấp nhận lãnh chiếc thẻ vàng vì cố ý phạm lỗi nhằm ngăn chặn pha phản công nguy hiểm của đối phương. Đến trận lượt về trên sân San Siro, do thiếu tập trung trong hai phút cuối cùng của trận đấu mà các cầu thủ Lyon chịu thủng lưới thêm 2 quả và thua chung cuộc 1-3. Đó mới thực sự là những điều đáng trách!
* Những chân sút của AC Milan quá nguy hiểm. Trong hơn 180 phút thi đấu, tiền đạo Andriy Shevchenko có khả năng lui về kiến thiết các đợt tấn công, đi bóng và thực hiện những cú dứt điểm hiểm hóc. Theo thống kê, tuyển thủ Ucraina này có đến 7 hoặc 8 cú sút vào khung thành đối phương.
Ở trận lượt đi, nếu không nhờ tài nghệ của thủ môn Coupet, chắc chắn Lyon không thể giữ nguyên được mành lưới. Đến trận lượt về, bàn thắng thứ hai của AC Milan xuất phát từ cú sút chéo góc của Shevchenko, bóng bật cột phải rồi cột trái trước khi Filippo Inzaghi kịp lao đến đưa bóng vào lưới. Cuối cùng, lợi dụng pha trả bóng quá nhẹ của hậu vệ Lyon, Shevchenko kịp lao xuống, đẩy bóng qua người thủ môn Coupet và nhẹ nhàng chỉnh bóng vào lưới.
Bên cạnh Shevchenko, Filippo Inzaghi đã hồi phục phong độ ghi bàn. Chân sút này biết tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn, như lời cảnh báo của tiền vệ Vikash Dhorasoo (từng khoác áo cho AC Milan ở mùa giải năm ngoái) cách đâu vài tuần: “Hãy cẩn thận với Inzaghi… Anh ta đón điểm rơi rất tốt trước khi đưa bóng vào lưới…”. Như mọi người thường nói, Inzaghi sinh ra là để ghi bàn.
* Các chân sút của Lyon tịt ngòi. Lyon chỉ ghi được 1 bàn trong hai lượt trận và bàn thắng đó do công của một tiền vệ. Xa hơn một chút, trong 5 trận gần đây (gặp Bastia, Toulouse, AC Milan ở hai lượt trận, Troyes), các học trò của ông Houllier thực hiện được 104 cú sút nhưng chỉ ghi được 4 bàn, trong đó có 1 bàn của tiền đạo John Carew.
NGỌC QUÂN - CÔNG ĐẠM