Kean đã đúng !...

Roy Keane vắng mặt. Nhưng tên của người đội trưởng đã được nhắc đi nhắc lại ở Stade de France và có lẽ không ít CĐV của Manchester đã thấy rằng Keane nói đúng. Cách đó mấy ngày, trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình MUTV, Keane đã thẳng thừng tuyên bố Manchester United cần phải tống cổ những thành viên nào không còn xứng đáng thi đấu cho CLB.

Hôm nay, “Những con quỷ đỏ Old Trafford” một lần nữa thất bại trong một trận cầu tệ hại, khiến HLV Alex Ferguson bực bội đến mức không thèm bắt tay HLV của Lille...

Kean đã đúng !... ảnh 1

Hàng phòng ngự M.U (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước tiền đạo Lille tại lượt 4 Champions League (bảng D).

Trận thua Lille 0-1 không chỉ đẩy Manchester United xuống vị trí thứ ba bảng D và khiến con đường dẫn vào vòng 16 đội Champions League chông gai hơn. Thất bại này còn làm cho uy tín của Sir Alex thêm lung lay và làm tổn hại thêm tình cảm của người hâm mộ đối với các cầu thủ. Tại Stade de France, họ đã chịu khó tới chào các ủng hộ viên Manchester và họ được đáp lại bằng những tiếng huýt sáo la ó. Trung vệ Rio Ferdinand bị phản ứng nhiều nhất.

Sir Alex đổ lỗi chất lượng mặt sân “nghèo nàn”. Nhưng mặt sân Stade de France nếu “nghèo nàn” thật thì cũng không phải là cách giải thích cho sự vô dụng của 3 mũi nhọn Van Nistelrooy-Rooney - Ronaldo, hay sự kém cỏi của 3 tiền vệ Richardson - Smith - Fletcher, hay sự chậm chạp của hàng hậu vệ O’Shea - Ferdinand-Brown - Silvestre khi Lille ghi bàn ở phút thứ 38.

Một đường chuyền cẩu thả của Rooney bị đối phương cướp được. Một thoáng chần chừ của hàng hậu vệ 4 người tạo điều kiện cho Matt Moussilou đẩy một đường chuyền từ cánh trái vào ngay vị trí yết hầu. Và rồi sự bị động của hàng hậu vệ ấy đã tạo điều kiện cho tiền đạo Acimovic khoét ngay vào chính giữa, tung một cú sút trực diện dội nóc lưới.
 
 Bàn thua ấy chính là sự biểu đạt cô đọng nhất về sự sa sút của Manchester hiện nay về tinh thần, tâm lý, phong độ, sự sáng tạo, sức mạnh. Bị thủng lưới mà họ vẫn không khẩn trương hơn, quyết tâm hơn. Hầu như mỗi khi Manchester đưa được bóng qua phần sân bên kia thì ít nhất đã có 7 cầu thủ Lille tạo thành 2 lớp hàng rào chờ sẵn.

Trong suốt thời gian thi đấu còn lại, Manchester chỉ có một cú dứt điểm đáng giá và đó là cú đánh đầu dội xà ngang của một hậu vệ, từ một tình huống cố định. Hàng tiền vệ không thể kiến tạo một cơ hội nào sắc nét vì họ thi đấu như thể không có mục đích. Hàng tấn công bị đẩy ra xa khung thành và cố nhiên họ cũng chỉ có thể dứt điểm từ xa. Còn hàng hậu vệ thì suýt thủng lưới thêm một lần nữa trước một đối thủ mà 3 trận trước đó không hề có bàn thắng.

Một thất bại như thế không thể gọi là phản ứng tích cực sau khi Manchester đại bại 1-4 ở Middlesbrough hôm 29-10. Cũng không thể là cách chuẩn bị tốt cho cuộc chạm trán với Chelsea vào ngày 6-11 tới đây. Trong khi Arsenal đang từng bước vươn lên, đang mừng trận thắng Sparta Prague 3-0 ở Highbury thì Manchester United đang dính vào những vụ rắc rối mới – tuy chưa lớn đến độ có nguy cơ bị phạt tiền hay treo giò nhưng lại phơi bày thái độ cay cú đáng hổ thẹn: Sir Alex không thèm bắt tay HLV Claude Puel của Lille, còn tiền đạo Nietelrooy thì sừng sộ với trung vệ Efstathios Tavlaridis.

Không dừng lại ở đó, Ferguson lên án lối thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm của Lille và tiết lộ là đã gửi lên UEFA một cuốn băng ghi hình tố cáo “11 lần đánh cùi chỏ” của đối phương trong trận lượt đi cách đó 2 tuần. Nhưng cũng như cái cớ “mặt sân chất lượng nghèo nàn”, lối chơi quyết liệt của Lille không phải là cách giải thích cho sự yếu kém ở Manchester. Roy Keane đã đúng khi chỉ trích sự sa sút của những đồng đội nổi tiếng, vạch trần cuộc khủng hoảng hiện thời. Keane cũng đã đúng khi khẳng định chỉ có mình anh dám nhìn thẳng vào thực trạng hiện nay thay vì tự che mắt mình lại bằng những tuyên bố và hứa hẹn sáo rỗng. 

Trong cuộc họp báo sau trận thua Lille, không ai dám nhắc đến những gì Keane đã nói, một khi Sir Alex còn ngồi đó. Sir Alex không chỉ trích phong độ của các học trò, nhưng lại công nhận rằng ủng hộ viên Manchester bày tỏ thái độ thất vọng là phải. Quan trọng hơn, Ferguson còn thừa nhận là sẽ rất khó củng cố tinh thần đội bóng cho trận đấu với Chelsea vào Chủ nhật này ở giải Ngoại hạng Anh: “Giờ đây, chúng tôi đang đối diện với một nhiệm vụ khó khăn, gặp một đối thủ có phong độ xuất sắc. Nhưng đằng nào thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Cách đây vài năm, chúng tôi từng gặp tình huống như hiện nay, thua 3 hay 4 trận liên tục. Nhưng nếu có tính cách và chứng tỏ được quyết tâm, điều đó sẽ rất có ích”.

Khôi hài thay, tính cách và quyết tâm chính là 2 phẩm chất bị thiếu mà Roy Keane vạch ra trong cuộc phỏng vấn vốn đã bị chặn lại ở khâu “kiểm duyệt”. Tuy nhiên, Manchester chỉ chặn được việc truyền hình cuộc phỏng vấn nóng bỏng này. Họ không cản được nội dung cuộc phỏng vấn này rỏ rỉ tới các trang báo.

Tờ Daily Mirror không hiểu bằng cách nào đã có được những câu chỉ trích gay gắt của Keane, đặc biệt nhắm vào trung vệ Rio Ferdinand: “Người ta nói về chuyện chấn chỉnh bằng cách đưa về nhiều cầu thủ mới vào tháng 1 tới. Tôi cho cho là nên làm ngược lại: Tống cổ bớt các cầu thủ đá dở. Chỉ vì anh nhận 120.000 bảng Anh một tuần và chơi tốt ở 20 phút trong trận đấu với Tottenham mà tự nghĩ mình là siêu sao à!”.

Kẻ nào đã tuồn nội dung này cho tờ Daily Mirror? Bằng cách nào? Tại sao?

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục