- Sân Bình Dương: Bình Dương – Hoa Lâm Bình Định 1-0
Thắng lợi chật vật nhưng cần thiết của chủ nhà
Vắng mặt Đình Phước do bị thẻ phạt, BHL đội chủ nhà đã phải kéo Abbey về vị trí trung vệ nhằm ngăn chận các đợt phản công của đối phương. Còn trên hàng tấn công, Mohedeen (31) được tung vào từ đầu trận đá cặp với Kesley. Về phía đội khách, HL.BĐ đã xuất phát với đội hình mạnh nhất và áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ với số đông bên phần sân nhà ngay từ đầu trận. Bộ ba trung vệ Văn Dũng – Tấn Thật – Nirut đã chơi khá lăn xả cùng với vành đai phòng ngự được hình thành nhiều lớp, luôn có 8 chiếc áo đỏ túc trực bên phần sân nhà để nhằm hạn chế sức công phá của đối phương.
Lối đá thiên hẳn về phòng ngự và ít sai sót của HL.BĐ đã làm nản lòng các chân sút của đội Bình Dương, có nhiều thời điểm Bình Dương bị rơi vào trạng thái vật vờ như họ đã từng bị HA.GL “ru ngủ” trước khi tung đòn quyết định trước đó ít ngày. Trong suốt hiệp 1, chủ nhà chỉ tạo được một pha bóng nguy hiểm đáng kể trong vòng 16m50 của đối phương, nhưng Mohedeen đã kết thúc nhẹ, bóng đi ngay vào người thủ môn Minh Quang ở phút 14. Vẫn chưa thể hiện được mình, chân sút người Tunisia này đã được thay ra vào phút 40 bằng Philani.
Thế trận trong hiệp hai cũng không có thay đổi gì, Bình Dương vẫn là đội làm chủ trận đấu, cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng hiếm khi xuyên thủng được hàng phòng ngự đội khách. Trung Vĩnh được HLV Vương Tiến Dũng đưa vào sân từ phút 57 để thay Ngọc Thọ nhằm tăng cường sức mạnh bên hành lang trái. Sự điều chỉnh này đã đem lại thành công cho đội chủ nhà khi Trung Vĩnh đã thực hiện đường chuyền quyết định trong bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 77. Pha phối hợp tấn công từ biên trái, Trung Vĩnh tạt bóng vừa tầm để Kesley bật cao đánh đầu hạ thủ môn Minh Quang – đây cũng là trận đấu thứ 9 liên tục chân sút người Brazil này ghi được bàn thắng.
Thắng lợi dù chật vật nhưng cũng đủ để giúp Bình Dương tiếp tục chạy song hành với GĐT.LA trong cuộc đua vô địch, quan trọng hơn là họ đã vượt qua được một trong những đối thủ khó chịu nhất trong 8 vòng đấu còn lại.
- Sân Long An: GĐT.LA – Misustar Hải Phòng 3-1
Tân binh lập công lớn
Có thể nói, GĐTLA đã có sự may mắn lớn khi thay thế cho sự vắng mặt đồng loạt của anh em nhà Rodriguez là chân sút Tostao (29) mới tinh nhưng lại thể hiện một tài năng ghi bàn không hề kém với 2 bàn thắng ngay từ trận đấu đầu tiên mà anh được thi đấu chính thức.
Tung 2 cầu thủ nước ngoài đăng ký ở giai đoạn 2 vào sân ngay từ đầu, xem như GĐT.LA đã quyết định “đánh cược” bởi sự thiếu vắng anh em nhà Rodriguez để lại một mối lo quá lớn. Mối lo này càng lớn hơn khi cặp tiền vệ Tài Em – Minh Phương trong tình trạng vẫn còn đau cũng phải đá từ đầu để tạo thế trận thuận lợi. Rất may cho đội chủ nhà, những sắp xếp của BHL đã thành công.
Phút thứ 14, tiền đạo Tostao (29) đã có cú dứt điểm căng ngay trước vòng 16m50 đưa bóng bật cột vào lưới, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đó đã giúp cho đội chủ nhà tự tin và họ gần như nắm giữ toàn bộ thế trận trong hiệp một.
Không ghi thêm được bàn thắng, hiệp hai GĐT.LA dần để mất thế trận vào tay của đội khách sau khi Hải Phòng tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa.
Không cụ thể hóa được sức ép ấy, Hải Phòng đành chịu bàn thua thứ 2 ở phút 71. Đấy là một pha phản công điển hình của GĐT.LA. Có bóng bên cánh trái, Phi Thường (23) tạt bóng rất đẹp vào trong, thủ môn Tuấn Điệp lao ra đấm không trúng bóng, Minh Phương tạt nhanh vào trong cho Tostao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Vài phút sau, suýt nữa Tostao đã có thể lập hattrick nếu cú sút của anh không bật vào người thủ môn Hải Phòng.
Phút đá bù giờ thứ 2 của trận đấu, cũng từ đường chuyền của Võ Phi Thường, Tài Em (10) hứng ngực rồi sút bóng tung nóc lưới nâng tỷ số lên 3-0. Một phút sau, Julien gỡ lại một bàn danh dự cho Hải Phòng.
Thắng trận này, GĐT.LA đã có 5 trận thắng liên tiếp tại V-League và khá vững vàng ở ngôi đầu bảng đồng thời tìm được thêm một chân sút tốt hỗ trợ cho anh em nhà Rodriguez.
- Sân Cao Lãnh: Delta Đồng Tháp – LG. Hà Nội. ACB 1-0
Thắng lợi quý giá Của Delta Đồng Tháp

Pha ghi bàn thắng của Thanh Bình (ĐT, áo trắng).
Dưới cái nắng oi bức khó chịu của miền Tây, đội LG.HN.ACB gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thể lực. Đang ở thế dựa chân tường, các cầu thủ D.ĐT vào trận với quyết tâm cao mong muốn giành chiến thắng để tìm hy vọng trụ hạng. Trong đội hình xuất phát, D.ĐT sử dụng cặp tiền đạo Văn Ngân (8) và Thanh Bình (10), khu trung tuyến do 2 cầu thủ ngoại Gnatenko (23) và Artem Iashkin (29) đảm nhiệm.
Các đợt tấn công của D.ĐT khá rập khuôn, chủ yếu là đánh vào trung lộ nên lối chơi đơn điệu này đã không gây khó khăn nào cho hàng phòng thủ đội khách trong suốt hiệp 1. Dù thời gian đội chủ nhà Đồng Tháp kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội thật sự nguy hiểm lại không có. Trong khi đó, đội LG.HN.ACB lại chọn lối chơi chia điểm và chủ yếu đối phó cản phá hơn là tổ chức tấn công.
Trong tình thế bế tắc ở khâu dứt điểm, D.ĐT đã có được bàn thắng quý giá từ pha kết thúc đẹp mắt của tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình ở phút 45 (+1) sau pha đánh đầu trong tư thế rất khó. Từ sau bàn mở tỷ số, D.ĐT đã thi đấu khởi sắc hơn và HLV Trần Công Minh đã đưa “lão tướng” Duy Quang vào sân để điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, các cầu thủ LG.HN.ACB càng về cuối trận đã lộ điểm yếu về thể lực. Dù vậy, họ cũng suýt có bàn gỡ ở phút 65 khi Moreno (28) thực hiện đường chuyền chính xác cho Mauricio (19,) có bóng ở tư thế cận thành, nhưng cú đệm bóng lại vọt xà ngang ra ngoài.
- Sân Thiên Trường: SĐ. NĐ – Đà Nẵng 0-3
Màn trình diễn tệ hại của đội nhà
Gần như trong suốt hiệp 1, SĐ.NĐ ép sân nhưng những cơ hội họ tạo ra không thật sự nguy hiểm. Nguyên nhân là hàng phòng ngự Đà Nẵng do Mạnh Dũng (15) chỉ huy chơi kỷ luật, bọc lót cho nhau tốt và một phần do SĐ.NĐ tổ chức lên bóng quá đơn giản. Chơi nhàn nhã nhưng Đà Nẵng lại là đội bóng ghi bàn thắng trước.
Phút 38, Quốc Anh (20) chuyền bóng từ bên cánh trái , hai hậu vệ đội SĐ.NĐ là Thanh Tùng (3) và Văn Biển (5) không hiểu ý và nhường bóng cho nhau, Amaobi (9) nhận được bóng tung cú sút chân phải tung lưới thủ môn Quang Huy (1). Phút 45, lại là Thanh Tùng lúng túng phá hụt bóng để Quốc Anh tâng bóng qua đầu Quang Huy, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, những đường lật bóng bổng của đội bóng thành Nam vào khu vực cấm địa lại tiếp tục bị hàng phòng ngự đội bóng sông Hàn cản phá dễ dàng. Những cơ hội quý giá ở các phút 53, 58, 65, 76, 83, 85, 86 cũng lần lượt bị Thế Hiếu (16), Xuân Phú (22), Alfredo (24), Jakus (30) không tận dụng thành công.
Và họ đã phải trả giá khi Quốc Anh một lần nữa lập công khi có pha ngoặt bóng và dứt điểm khéo léo ở phút 65. Chứng kiến màn trình diễn quá tệ hại cả về chuyên môn và tinh thần thi đấu của đội nhà, các CĐV Nam Định đã quay sang cổ vũ cho đội khách và đồng thanh hô to: “Xuống hạng !” trong suốt cả hiệp 2.
NHÓM PV