Kết quả đợt trận giao hữu ngày 1 và 2-3

  • Trận Anh – Uruguay 2-1: Một lần thoát nạn

Dưới mắt giới bình luận, trận thắng Uruguay 2-1 của Eriksson thực chất là một lần…thoát nạn. Và ông ta thoát nạn nhờ tiền vệ Joe Cole, tác giả đường chuyền quyết định cho tiền đạo cao ngót nghét 2 thước Peter Crouch bật lên đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 75. Joe Cole cũng chính là tác giả cú sút đờmi vôlê cận thành ở phút thứ 90+3, từ nỗ lực đi bóng và chuyền bóng của tiền vệ Shaun Wright-Phillips từ cánh phải.

Kết quả đợt trận giao hữu ngày 1 và 2-3 ảnh 1

Cú bật cao đánh đầu của tiền đạo cao kều Peter Crouch ở phút thứ 75. Có lẽ không một hậu vệ nào cản được.

Joe Cole được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu và anh cũng là một trong những điểm sáng ít ỏi ở một cuộc trình diễn kém thuyết phục. Trước khi Joe Cole lập công, tưởng chừng như đội tuyển Anh đã khó tránh khỏi một thất bại mà vì thế HLV Eriksson sẽ khó tránh khỏi bối rối trước công luận.

Uruguay đã dẫn trước 1-0 bằng cú sút vôlê tuyệt đẹp của Omar Pouso ở hiệp một. Trong cố gắng lấy lại những gì đã mất, đội tuyển Anh không bộc lộ được sự sáng tạo, tính hài hòa và độ sắc bén trong các pha phối hợp cho đến khi Joe Cole – hầu như một mình anh – vẫy vùng tìm cách thoát khỏi sự bế tắc.

Trước khi Joe Cole treo bóng bổng vào trong cho Crouch đánh đầu ghi bàn, Cole đã phải lùi về tận sân nhà hối thúc đồng đội đưa bóng ra cánh trái cho anh. Khi Wright-Phillips tạt bóng vào trong từ cánh phải, chính Joe Cole là cầu thủ nhô lên cao nhất, sấn vào vòng 5m50 của Uruguay quyết liệt nhất để dứt điểm. Ngoài Joe Cole ra, hầu hết các vị trí khác đều thi đấu như thể vô thưởng vô phạt – một đặc tính phổ biến trong các trận giao hữu của Eriksson suốt 5 năm qua, trừ trận thắng Argentina 3-2 vào tháng 11-2005.

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Eriksson vẫn tìm ra những mặt tích cực để ngợi khen các học trò. Và ông đã chọn ngay thời điểm ghi bàn của đội tuyển. Tháng 11 năm ngoái, hai bàn thắng muộn màng của Owen giúp các học trò của ông vượt qua kỳ phùng địch thủ Argentina. Trên sân Anfield vào đêm 1-3, một lần nữa các cầu thủ của ông thắng ngược.

Eriksson nói: “Nếu nhớ lại kỳ World Cup gần đây nhất, chúng tôi chưa bao giờ ghi được bàn thắng trong hiệp hai ở cả 5 trận đấu. Hiện nay, chúng tôi đang ghi bàn ở hiệp nhì và điều đó rất tốt. Nó mang lại niềm tin, tinh thần chiến thắng. Nó khích lệ chúng tôi chiến đấu và tin tưởng rằng có thể thắng được Argentina, Uruguay đến tận phút cuối cùng!”.

Và ông đặc biệt dành lời ngợi khen cho 2 vị trí: Không phải Joe Cole, mà là tiền đạo Peter Crouch và tiền vệ Michael Carrick (giữ vị trí tiền vệ trung tâm, thay cho Lampard bị chấn thương). Ngợi khen Crouch vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh, Eriksson cho biết: “Một lần nữa, Crouch chứng tỏ cậu ấy rất quan trọng đối với đội tuyển, dù là Crouch vào sân từ ghế dự bị. Hôm nay, Crouch ghi bàn. Trong trận thắng Argentina năm ngoái, Crouch cũng đã đóng góp tích cực. Với Crouch, nếu cậu ấy nhận được một quả chuyền bổng đúng cách, hầu như hậu vệ không thể chống lại được”.

Ngợi khen Michael Carrick, Eriksson nói tiếp: “Tuyệt vời. Carrick chọn vị trí tốt, không bao giờ để mất bóng. Tôi rất thích anh ta”.

…Tuy nhiên, trận thắng Uruguay cũng đã tạo ra một tổn thất đáng kể trong lực lượng đội tuyển Anh. Sau nửa giờ thi đấu, hậu vệ trái Wayne Bridge đã phải rời sân trên cáng thương. Chẩn đoán ban đầu là chấn thương dây chằng mắt cá.
 
Ca chấn thương này xảy ra chỉ vài ngày sau khi hậu vệ trái số một Ashley Cole mới vừa bình phục chấn thương cũ đã bị ngay chấn thương mới. Eriksson cho biết: “Những biến cố như vậy xảy ra với chúng tôi quá nhiều lân. Cứ một trung vệ hay một vệ trái chấn thương thì đến lượt một hậu vệ khác cũng bị. Hy vọng cả Ashley Cole và Wayne Bridge sẽ bình phục”.

  • Trận Pháp – Slovakia 1-2
    Domenech: “Tôi không quan tâm đến kết quả”

Chỉ có 55.000 khán giả đến Stade de France. Con số này quá ít ỏi so với sức chứa 80.000 chỗ ngồi của  SVĐ lớn nhất nước Pháp. Trong đó, người ta nghe rõ tiếng la ó của CĐV nhắm vào tiền vệ Vikash Dhorasoo, tiền đạo Nicolas Anelka và cả HLV Raymond Domenech ngay khi loa phóng thanh công bố đội hình xuất phát. Những con gà trống Gaulois đã không được khán giả nhà ủng hộ trọn vẹn.

Đội tuyển Pháp ra quân với chiến thuật 4-3-1-2 và tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nhưng điều đáng nói là trong khi Zinedine Zidane đảm nhận rất tốt vai trò thủ lĩnh và cung cấp rất nhiều đường chuyền cho đồng đội, Anelka lại quá tham bóng trong khi David Trezeguet lạc lõng. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, tỷ số vẫn là 0-0, những tiếng la chê bai tiếp tục vang lên, tiễn cầu thủ vào phòng thay quần áo.

Kết quả đợt trận giao hữu ngày 1 và 2-3 ảnh 2
Tiền đạo Thierry Henry (phải)đơn độc trên hàng tấn công của tuyển Pháp.

Sang hiệp hai, ông Domenech chuyển sang chiến thuật 4-5-1: thay Zidane, Trezeguet và Anelka bằng Thierry Henry, Florent Malouda và Sylvaine Wiltord, chỉ để Henry cắm phía trên. Sự thay đổi chiến thuật này vẫn không thay đổi diện mạo của trận đấu. Đã vậy, tuyển Pháp còn bị thủng lưới trước từ cú chạm bóng đầu tiên của Szilard Nemeth (Slovakia) ngay sau khi anh được tung vào sân.

Lãnh bàn thua ấy, các cầu thủ Pháp tấn công dữ dội hơn và chơi đa dạng hơn hòng cân bằng tỷ số. Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng họ chỉ có thể ghi được bàn gỡ 1-1 ở phút thứ 75 nhờ quả phạt đền của Wiltord, sau khi Malouda ngã trong vòng cấm địa.

Thế nhưng, chỉ 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, sau một pha phản công, Slovakia được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Jozef Valachovic đặt bóng nằm gọn vào góc cao bên phải khung thành của thủ môn Barthez ấn định tỷ số chung cuộc 2-1. Tiếng la ó vẫn không ngớt trên các khán đài sau trận đấu.

Mặc dù vậy, HLV Domenech vẫn tỏ ra lạc quan. Ông nhận định: “Thua dĩ nhiên là điều không ai muốn, nhưng không quan trọng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những gì diễn ra trên sân bóng và tôi đã thấy được tinh thần khao khát chiến thắng của các cầu thủ. Các cầu thủ thích ứng rất tốt với sơ đồ chiến thuật mới. Họ đã thể hiện được tất cả những yếu tố cần thiết, ngoại trừ  lối chơi hiệu quả. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy và thật đáng tiếc là không thể cụ thể thành bàn thắng. Theo tôi, có một điều gì đó đã diễn ra trong đội bóng và sẽ giúp chúng tôi tiến lên phía trước. Về mặt cá nhân, các cầu thủ đã nỗ lực không ngừng”.

  • Bồ Đào Nha – Saudi Arabia 3-0: Người hùng Cristiano Ronaldo

Tiền vệ Cristiano Ronaldo đã chơi chói sáng để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Saudi Arabia trong trận đấu tập huấn quan trọng của cả hai đội trên đất Đức.

Cầu thủ chạy cánh của Manchester United đã liên tục đe dọa hàng phòng thủ Saudi và mở tỷ số phút 29 bằng quả đánh đầu sau pha phạt góc của đàn anh Luis Figo. Một cầu thủ khác hiện đang chơi ở Anh là Maniche đã nới rộng cách biệt lên 2 bàn ở cuối hiệp khi tận dụng pha đỡ bóng dội ra của thủ thành Mohammad Al Deayea.

Người chơi chói sáng nhất bên phía Saudi Arabia chính là thủ thành kỳ cựu Al Deayea với hàng loạt pha cứu bóng xuất sắc, trong đó có pha phản xạ đỡ được quả đánh đầu cận thành của Ronaldo ở đầu hiệp 2. Nhưng Al Deayea đã không thể ngăn cản Ronaldo ghi bàn thứ hai cho riêng mình ở phút 84 sau màn độc diễn từ cánh trái, kết thúc bằng cú sút chìm vào góc lưới.

Trong lúc tuyển Đức, chủ nhà World Cup 2006, kéo quân sang thử lửa ở Italia thì hai đội bóng sẽ góp mặt ở ngày hội lớn đã mượn sân Dusseldorf để thi tài cùng nhau. Tháng 6 tới, Bồ Đào Nha sẽ chơi trong bảng D bao gồm Mexico, Iran và Angola; trong lúc Saudi Arabia sẽ đụng độ Tây Ban Nha, Ucraina và Tunisia ở bảng H.

Sau trận đấu, HLV Luiz Felipe Scolari tỏ ra hạnh phúc với sự tiến bộ của Bồ Đào Nha kể từ sau khi họ thua trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà. “Chúng tôi đã tiến bộ trông thấy kể từ sau Euro 2004. Chúng tôi có một vòng loại World Cup rất tốt. Tôi hạnh phúc với lối chơi của đội trong hai năm qua”. Bồ Đào Nha đã để thua Hy Lạp ở trận chung kết Euro 2004 nhưng họ dễ dàng đoạt vé dự vòng chung kết ở Đức.

Ông hồ hởi với những thu hoạch trong đợt làm quen với khí hậu và sân bãi ở Đức: “Đó là một trận đấu rất tốt cho Bồ Đào Nha và diễn ra đúng như mong đợi của chúng tôi. Sân bóng ở đây rất tốt nên chúng tôi có thể làm được mọi thứ mà mình muốn”. Thành công của Scolari ở Bồ Đào Nha khiến dư luận đồn đại rằng ông sẽ là người thay thế vai trò của Goran Eriksson ở đội tuyển Anh, nhưng nhà cầm quân người Brazil này khẳng định: “Tôi làm việc ở Bồ Đào Nha. Tuyển Anh không phải là công việc của tôi”.

HLV Saudi Arabia, Marcos Cesar Paqueta vốn là người Brazil, thừa nhận là ông còn nhiều việc phải làm trước thềm World Cup: “Chúng tôi có một nhóm cầu thủ giỏi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang bắt đầu giai đoạn 3 trong kế hoạch chuẩn bị của mình và chúng tôi có thời gian để chỉnh đốn đội ngũ”. Paqueta thừa nhận là Saudi Arabia vốn quen đọ sức với các đội bóng châu Á, giờ phải thử nghiệm lối chơi của mình nhiều hơn với các đối thủ châu Aâu: “Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học từ trận đấu này. Đây là một kinh nghiệm hữu ích... Trận đấu đã rất khó khăn trong hiệp đầu nhưng ở hiệp sau chúng tôi đã chơi thoải mái hơn”.

TIẾN MINH -CÔNG ĐẠM-NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục