Kết quả V- League 2006 (vòng 5 ngày 12-2)

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – Bình Dương 2-1
Almeida lại trở thành người hùng

Cho dù trước đó bỏ lỡ 2 cơ hội khi không thắng được thủ môn Samuel (25, Bình Dương) vào các phút 75 và 81, nhưng chính cầu thủ Brazil Almeida (20) là người hùng của đội chủ sân Đà Nẵng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút cuối cùng của trận đấu.

Kết quả V- League 2006 (vòng 5 ngày 12-2) ảnh 1

Đội trưởng Trường Giang (8, Bình Dương) bám sát pha đi bóng của Almeida (20, Đà Nẵng).

Bình Dương đã có một sự khởi đầu khá tốt và sớm giành quyền chủ động khu trung tuyến, thậm chí các cầu thủ khách đã mở được tỷ số từ phút thứ 7 nếu cú sút cận thành của Anh Đức (11) không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bừng tỉnh sau đòn cảnh cáo của đối phương, Đà Nẵng đã dần ổn định lại đội hình để từng bước giành lại khu trung tuyến.

Phút 14, từ đường phát động tấn công của Mạnh Dũng (5), Quang Cường (12) phá bẫy việt vị và quả căng ngang của hậu vệ này tạo nên sự hỗn loạn trước khung thành Samuel (25, BD), tiền đạo Samuel Ayorinde (8) kịp đón bóng và tung cú sút chéo góc, đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

Dù rất nỗ lực, Toledo (7, DB) vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hàng tứ vệ Đà Nẵng. Bất ngờ xảy ra vào phút 26 khi pha tranh chấp không có gì nguy hiểm, trung vệ Hùng Dũng (5, ĐN) đã để bóng chạm tay trong khu 16m50 và Toledo (7) đã chiến thắng thủ môn Văn Hạnh (1-Đà Nẵng) trên chấm phạt đền, quân bình tỷ số 1-1.

Vào hiệp 2, Bình Dương không giấu ý đồ chia điểm khi gần như chấp nhận “tử thủ” trên phần sân nhà. Ngược lại, việc tung Thanh Phúc (7), Huỳnh Đức (10), Rogerio (16) vào sân càng cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của đội chủ sân. Chính những thay đổi này đã giúp các học trò của HLV Trần Vũ xây dựng được một lối chơi mạch lạc hơn và liên tiếp gây áp lực trước khung thành thủ môn Samuel (25, BD). Cuối cùng, những nỗ lực của Đà Nẵng cũng được đền đáp xứng đáng với bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng của Almeida, đưa các học trò của HLV Trần Vũ lần đầu tiên vượt lên giành ngôi đầu bảng.

Ghi bàn: Đà Nẵng: Samuel Ayorinde (8) 14’; Jose Da Almeida (20) 90’+3
Bình Dương: Philani (7) 26’
Thẻ vàng: Đà Nẵng: Phạm Hùng Dũng (5) 25’; Lê Hồng Minh (17) 67’
Bình Dương: Lê Chí Hiếu
GS trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc
GS trọng tài: Phạm Văn Quang
Trọng tài chính: Võ Minh Trí
Các trợ lý: Nguyễn Ngọc Thanh Toàn, Vũ Thanh Lâm, Dương Văn Hiền
Khán giả: 20.000 người

Sân Thống Nhất: TMN.CSG - P.SLNA: 2-1
Trận thắng của chiến thuật hợp lý

Tương tự như trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 3, TMN.CSG đã có bàn mở tỷ số khá sớm, ngay từ phút thứ 4. Nhưng lần này, các cầu thủ chủ nhà đã không để cho sự hưng phấn dâng lên quá sớm mà tuân thủ tốt đấu pháp của BHL để giành được thắng lợi chung cuộc. Lần đầu tiên kể từ đầu giải, Thép-Cảng sử dụng libero và đáng nói hơn là tập trung số đông nơi khu trung tuyến để đấu với một P.SLNA vốn xây dựng sức bật khá tốt ở khu vực này và họ đã thành công.

Phút thứ 4, trong pha tấn công đầu tiên, từ đường chuyền của Minh Trung (12), Assis (17, TMN.CSG) băng nhanh vào đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0. Thế trận trong hiệp đầu khá cân bằng, nhưng chính bàn mở tỷ số trước đã làm cho các cầu thủ chủ nhà thi đấu thoải mái hơn. Phút 23, hai sai lầm liên tiếp của cặp trung vệ P.SLNA đã tạo điều kiện cho Jesus (9) đối mặt với thủ môn Hồng Sơn (P.SLNA), nhưng tiếc là cú sút sau cùng của anh đã đi trúng vào người thủ môn này. Phút 37, từ pha phối hợp đá phạt góc ở biên trái, Thanh Thưởng (12, P.SLNA) bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ P.SLNA chú trọng nhiều vào phòng ngự nhằm bảo vệ tỷ số. Dù vậy, TMN.CSG vẫn không đẩy cao tốc độ bởi P.SLNA vẫn có những đường phản công khá sắc xảo. Vẫn tập trung số đông ở khu vực giữa sân và các bài tấn công của chủ nhà vẫn là những pha phối hợp ngắn, nhanh ở hai biên. Phút 70, từ pha phối hợp giữa Minh Chuyên (3) và Đinh Cường (8) ở biên phải, đã kết thúc bằng cú sút cận thành của Jesus (9), bóng bật mép dưới xà ngang đi luôn vào lưới nâng tỷ số 2-1 cho TMN.CSG. Lần lượt những Nguyên Chương, Xuân Thành được HLV Đặng Trần Chỉnh rút ra vào giữa hiệp 2 do chấn thương và giảm thể lực. “Lão tướng” Hồ Văn Lợi được tung vào sân để cầm chịch khu trung tuyến và họ đã bảo vệ thành công thắng lợi cho đến phút chót.

Ghi bàn: TMN.CSG: Assis (17) 4’, De Jesus (9) 69’
P.SLNA: Hồ Thanh Thưởng (12) 37’
Thẻ vàng: TMN.CSG: Dương Lâm Vũ (24) 78’; Hồ Văn Lợi (14) 83’; Silva Assis (17) 90’+1
P.SLNA: Alphonso (17) 8’; Cao Xuân Thắng (6) 81’; Lê Mạnh Huy (7) 87’; Abednego (2) 90’+1
GS trận đấu: Phạm Văn Chương
GS trọng tài: Nguyễn Văn Mùi
Trọng tài chính: Hoàng Anh Tuấn
Các trợ lý: Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Trung Nam, Dương Mạnh Hùng
Khán giả: 5.000 người. M.Hải Phòng nghỉ

Sân Long An: GĐT.LA – P. Bình Định: 0-0
Cái khó bó... cái hay

Như những dự báo từ đầu trận đấu, 2 đội đã không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất, nếu không nói là họ chỉ còn có đội hình 2 thi đấu trên sân. Phía GĐT.LA, Tài Em không có tên trong danh sách, Minh Phương và Carlos ngồi dự bị suốt hiệp một, Hoàng Thương đá với cái chân bị đau cộng thêm 3 cầu thủ ở hàng tiền vệ vắng mặt do thẻ phạt. Phía P.Bình Định, 6 cầu thủ đội hình chính vắng mặt và HLV Dương Ngọc Hùng buộc phải đôn tiền vệ công Alfred lên đá tiền đạo, kéo tiền đạo Minh Mính về giữ trục giữa với chiếc băng đội trưởng. Đấy là chưa nói, giữa hiệp một, Bình Định phải rút một trụ cột khác là Ngọc Bảo ra sân do chấn thương đầu.

Vậy nên, trận đấu nhàm chán ngay từ hiệp một khi cả 2 đội đều không tạo ra được tình huống đá kể nào trên sân. Tranh chấp diễn ra chủ yếu ở khu giữa sân. Khán giả ngáp vắn, ngáp dài suốt 45 phút dầu tiên.

Đầu hiệp hai, Minh Phương và Carlos được tung vào sân, thế công của GĐT.LA cũng khởi sắc hơn nhờ sức càn lướt cũa Carlos và những đường chuyền của Minh Phương. Bình Định buộc phải kéo thấp đội hình xuống để chống đỡ. Liên tiếp ở các phút 52, 53, GĐT.LA tạo được 2 tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách nhưng cú sút trong vòng cấm địa của Tuấn Phong lẫn pha đánh đầu cận thành của Antonio đều không thắng được thủ môn Tô Vĩnh Lợi chơi quá xuất sắc. Thủ môn này sau đó ở phút 58 cũng đã đỡ được cú đá nối cực nhanh của Nguyễn Nhân (2), giữ sạch mành lưới cho Bình Định.

Về phía đội khách, dù phải phòng ngự nhưng suýt nữa đã có bàn thắng ở phút cuối cùng trận đấu. Đấy là một tình huống phản công nhanh và Minh Mính đã có thể lập công nếu cú sút vào góc cao của anh không bị thủ thành Santos bay người phá ra. Dù không hài lòng nhưng tỷ số 0-0 đã phản ảnh đúng diễn biến trận đấu cũng như khó khăn chung của 2 đội. 

Thẻ vàng: P.Bình Định: Lê Minh Mính (9) 70’; Lê Thanh Phương (15) 76’; A.Okon Ekpe (6) 90’+1
GS trận đấu: Nguyễn Hữu Bàng
GS trọng tài: Bùi Như Đức
Trọng tài chính: Đào Văn Cường
Các trợ lý: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Thành Dũng, Phạm Quốc Dũng
Khán giả: 4.500 người

Sân Tiền Giang: Thép Pomina Tiền Giang – LG.HN.ACB: 1-0
Trận thắng vất vả của Thép Pomina.Tiền Giang

Dù thất bại với tỷ số mong manh nhưng đội khách LG.Hà Nội.ACB là đội chơi hay hơn trước đội chủ nhà Thép Pomina Tiền Giang. Lối chơi cởi mở, không ngại va chạm của các cầu thủ LG.Hà Nội.ACB đã tạo ra 2 pha nguy hiểm về phía khung thành TM Trường Chinh (25, TG) ngay từ đầu trận. Tuy nhiên bàn thắng lại đến với chủ nhà P. TG ở phút 12, sau pha đá phạt góc và cú sút bồi của Tấn Linh (18, TG), bóng đến ngay tầm thoát xuống của Trindade (10) và cú đánh đầu vào góc xa của anh đã ghi bàn thắng cho đội nhà.

Sau bàn thua quá sớm, đội LG.HN.ACB lại gặp bất lợi ở phút 15 do Anh Dũng (15) đã có hành động đánh nguội Rubio (8, TG) buộc trọng tài Phạm Quang phạt thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người, đội P.TG liên tục gây sức ép với những đợt tấn công khá sắc nét từ hai biên do Tấn Linh (18) và Thanh Tiến (21) khởi xướng, nhưng đáng tiếc các cơ hội tưởng chừng đã nâng tỷ số cho đội chủ nhà P.TG lại không được các tiền đạo tận dụng tốt.

Trong thế trận bất lợi, BHL đội LG.HN.ACB đã có sự điều chỉnh đội hình khi tăng cường hàng tấn công bằng việc đưa tiền đạo Mbabazi (10) vào đá cặp với Luis Giganti (19) đã tạo ra nhiều pha nguy hiểm làm thót tim khán giả trên sân. Chính lối chơi nghiêng về phòng thủ để bảo vệ tỷ số của đội chủ nhà P.TG, đã tạo điều kiện cho đội LG.HN.ACB liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn Trường Chinh.

Phút 80, sau cú sút căng của Sama (2, LG.HN.ACB), bóng bật cột dọc, Xuân Thành (16) lao tới sút bồi nhưng bóng chệch khung thành trong gang tấc. Phút 88, Xuân Thành (16) có pha đánh đầu cang nhưng thủ môn Trường Chinh kịp thời đẩy bóng ra, bảo vệ chiến thắng quý giá cho đội nhà. 

Ghi bàn: Thép Pomina TG: Martin Trinidade (10) 17’
Thẻ vàng: Thép Pomina TG: Lê Tấn Linh (18) 65’
LG.HN ACB: Nguyễn Xuân Thành (16) 76’ LG.HN ACB: Lê Anh Dũng (15) 16’
GS trận đấu: Đặng Quang Dương
GS trọng tài: Đỗ Đình Hùng
Trọng tài chính: Phạm Quang
Các trợ lý: Nguyễn Hoàng Minh, Châu Đức Thành, Nguyễn Xuân Hòa
Khán giả: 6.000 người

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát.Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai 2-1
Một trận cầu đẹp

Dù là khách nhưng các học trò của ông Arjharn vẫn chơi tấn công ngay từ đầu trận trong khi các cầu thủ chủ nhà chủ động chơi phòng ngự – phản công. Thế trận trong hiệp 1 nghiêng về phía HA.GL khi hàng tiền vệ 5 người Tawan (10), Duy Quang (8), Tân Thịnh (18), Văn Đàn (9), Ngọc Cảnh (22) chơi gắn bó, giữ cự ly hợp lý và triển khai bóng nhanh cho cặp tiền đạo Kesley (7) – Kiatisuk (13).

Phút 15, Tawan tung cú sút bất ngờ từ khoảng cách 25 mét, thủ môn Essele (1, HP.HN) giật mình đẩy bóng trúng xà ngang song đáng tiếc cả Duy Quang và Kesley đã không thể tiếp ứng kịp thời. Phút 27, lại là Tawan tung cú sút chìm và căng từ ngoài vòng 16m50, song lần này Essele đã tung người tóm gọn. Cú sút xa sau đó 3 phút của Tân Thịnh cũng không thể chiến thắng được thủ môn người Nigeria này. Cơ hội nguy hiểm duy nhất mà HP.HN tạo được thuộc về Santos (10) ở phút 45, song tiền đạo người Brazil này lại đánh đầu sạt cột dọc sau tình huống phạt góc.

Bước vào hiệp 2 được 5 phút, từ pha phản công nhanh, Antonio (8, HP.HN) phối hợp với đồng đội Quốc Hưng (21) trước khi tung ra đường chọc khe chuẩn xác, đúng tầm để Santos băng xuống, sút tung nóc lưới thủ môn Quốc Tuấn (1, HAGL) mở tỷ số 1-0. Phút 62, HP.HN tiếp tục gây sóng gió cho đội bóng phố Núi song đáng tiếc cú sút nối từ ngoài vòng cấm địa của Huỳnh Điệp (9) lại đi trúng xà ngang.

Tình huống gỡ hòa 1-1 của HA.GL ở phút 84 đến khá bất ngờ sau khi hàng loạt pha hãm thành của họ đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự nhiều lớp của đối phương. Kesley đi bóng khéo léo bên cánh phải và chuyền cắt mặt vào trong, thủ môn Essele để bóng lọt qua tay để tiền đạo vừa vào thay người Đình Việt (11) tiếp ứng kịp thời, đưa bóng vào lưới trống.

Tưởng chừng như trận đấu kết thúc ở tỷ số hòa thì ở phút 89, thủ môn Quốc Tuấn (HA.GL) không bắt dính cú tạt bóng bên cánh trái của Quang Trường (11), để Santos (10, HPHN) lao vào đánh đầu, ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu đồng thời cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, mang về chiến thắng đầu tiên từ đầu mùa giải cho đội nhà. 

Ghi bàn: HP.HN: William Do Santos (10) 51’ & 89’
HAGL: Nguyễn Đình Việt (11) 86’
Thẻ vàng: HP.HN: Trịnh Quốc Hưng (21) 31’; Antonio F Padilha (8) 35’
HAGL: Tawan Sripan (10) 69’; Trần Duy Quang (8) 74’ GS trận đấu: Nguyễn Trọng Giáp
GS trọng tài: Nguyễn Trọng Thảo
Trọng tài chính: Vũ Bảo Linh
Các trợ lý: Nguyễn Văn Tuyển, Đỗ Ngọc Bảo, Hoàng Ngọc Tuấn
Khán giả: 2.500 người

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – GM.M Nam Định 1-1
Chủ nhà bị chia điểm

Đội chủ nhà K.Khánh Hòa ra sân vắng hai cầu thủ trụ cột là Tấn Tài (12) và Issifu (18) do chấn thương, trong khi đối phương ra sân với thành phần mạnh nhất. Trong hiệp một, trận đấu diễn ra khá buồn tẻ vì các đợt tấn công đều bị chặn đứng từ xa. Đến cuối hiệp 1, K.Khánh Hòa mới có được 2 cơ hội thật sự nguy hiểm do Quang Hải (11) tạo ra.

Sang hiệp 2, HLV GM.M Nam Định Bùi Hữu Nam đưa tiền đạo trẻ Ngọc Linh (11) vào sân đã tạo một bước ngoặt mới. Chỉ 2 phút có mặt trên sân, Ngọc Linh đã đánh đầu mở tỷ số cho đội GM.M Nam Định ở phút 57. Sau bàn thua, K.Khánh Hòa dồn lên tấn công liên tục, nhưng với sự chỉ huy hậu vệ Achaw (2, GM.M.NĐ) đã bẽ gãy hầu hết các đợt tấn công của đối phương. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 83 khi hậu vệ GM.M Nam Định bất cẩn để Jonathan cướp bóng trong khu vực 16 mét 50, tung cú sút san bằng tỷ số 1-1 cho đội K.Khánh Hòa.

Ghi bàn: K.Khánh Hòa: Jonathan Quartey (22) 83’
GM.M Nam Định: Hoàng Ngọc Linh (11) 57’
Thẻ vàng: K.Khánh Hòa: Hồ Minh Đồng (6) 52’; Felix (19) 66’; Phan Thanh Hoàn (3) 78’; Jonathan Quartey (22) 86’
GM.M Nam Định: Phan Thế Hiếu (16) 25’; Phạm Xuân Phú (22) 60’
GS trận đấu: Trần Văn Thành
GS trọng tài: Phạm Quang
Trọng tài chính: Đặng Thanh Ha
Các trợ lý: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Phong Vũ, Trần Khánh Hưng
Khán giả: 10.000 người

NHÓM PV PTTT

Tin cùng chuyên mục