Khi Messi đã thuộc về Albiceleste

Cựu danh thủ Ossie Ardiles tin rằng Lionel Messi đã thật sự hạnh phúc khi thi đấu trong màu áo tuyển Argentina, những đồng đội như Pablo Zabaleta cũng tin anh đã hoàn toàn thuộc về Albiceleste… Vì thế, người hâm mộ có quyền chờ đợi những màn trình diễn ma thuật của El Pulga sẽ mang về chiến thắng và danh hiệu lớn đầu tiên mà bóng đá Argentina đã chờ đợi trong hơn 20 năm qua.

Cựu danh thủ Ossie Ardiles tin rằng Lionel Messi đã thật sự hạnh phúc khi thi đấu trong màu áo tuyển Argentina, những đồng đội như Pablo Zabaleta cũng tin anh đã hoàn toàn thuộc về Albiceleste… Vì thế, người hâm mộ có quyền chờ đợi những màn trình diễn ma thuật của El Pulga sẽ mang về chiến thắng và danh hiệu lớn đầu tiên mà bóng đá Argentina đã chờ đợi trong hơn 20 năm qua.

Lần cuối cùng Argentina thắng một danh hiệu lớn là Copa America 1993. Đối với World Cup, Albiceleste đã thắng giải 2 lần nhưng gần nhất cách đây đã 28 năm, khi Cậu bé vàng Diego Maradona bùng nổ và chinh phục toàn thế giới. Đó quả là một quãng thời gian chờ đợi quá dài, như chính Messi thừa nhận.

Messi đang được người dân Argentina đặt kỳ vọng sẽ mang World Cup 2014 về cho đất nước họ.

Messi đang được người dân Argentina đặt kỳ vọng sẽ mang World Cup 2014 về cho đất nước họ.

Nhưng cũng chính anh là người đang chịu nhiều áp lực phải mang vinh quang trở lại, ngay tại World Cup 2014, bất chấp giải đấu diễn ra trên sân nhà của kình địch Brazil. Trước thềm giải đấu, Maradona thúc giục: “Leo, hãy mang World Cup về cho Argentina!”. Vì sao Messi lại được gửi gắm trọng trách lớn lao này? Maradona nói thêm: “Vì Leo giống tôi nhất trong những người từng được mang ra so sánh! Brazil, hãy cẩn thận! Ở đây đang có Lionel Messi! Cậu bé này là thiên tài và tôi chưa bao giờ hoài nghi về tài năng của cậu ấy”.

Ở tuổi 26, Messi đang ở đỉnh cao phong độ, đã chinh phục mọi kỷ lục và thách thức mọi thế hệ cầu thủ tương lai bằng việc 4 lần liên tiếp là Cầu thủ hay nhất thế giới. Có ý kiến cho rằng, Messi vẫn là huyền thoại mà không cần thắng World Cup, nhưng khát vọng chinh phục không cho phép anh dừng lại: “Argentina đã 2 lần thắng World Cup nhưng lần cuối cùng đã 28 năm, khi tôi chưa sinh ra. Tôi muốn được nhìn thấy cảnh ăn mừng chức vô địch World Cup!”.

Chính Maradona đã từng cố gắng biến Messi thành bản sao của mình ở World Cup 2010, nhưng ông quên rằng đây là bóng đá hiện đại và một mình Messi không thể làm nên tất cả. Messi không ghi được bàn nào tại Nam Phi, còn Argentina bị loại ở tứ kết trước tuyển Đức, đội cũng đã loại họ 4 năm trước. Nhưng, Albiceleste giờ đây đang được dẫn dắt bởi Alejandro Sabella - người đã trao cho Messi chiếc băng đội trưởng ngay khi nhận lời làm HLV vào tháng 8-2011, đã tìm thấy một sơ đồ thích hợp để Messi tỏa sáng với 10 pha lập công ở vòng loại World Cup 2014 và ghi bàn nhiều gần gấp đôi những gì anh đã làm được trong 6 năm trước đó…

Messi sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp, anh cũng sẽ mừng sinh nhật thứ 27 của mình một ngày trước khi cùng đồng đội hoàn tất trận cuối cùng vòng bảng với Nigeria (25-6) và hy vọng đó chỉ là điểm bắt đầu cho những bước chinh phục lớn lao hơn của El Pulga tại Brazil.

VIỆT TÙNG

Tin cùng chuyên mục