
Chia sẻ hai vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, Hà Nội ACB và Hòa Phát HN - hai đại diện của bóng đá thủ đô đang sa lầy. Định mệnh dường như vẫn muốn thử thách cả hai khi ở vòng này, họ đều phải gặp những đối thủ rất mạnh.
Không dính thẻ phạt nhưng Hòa Phát HN vẫn chưa chắc có Alphose (17), Hải Nam (7) cho chuyến viếng thăm sân Gò Đậu của Bình Dương. Thua tan tác ở V-League, tinh thần HP.HN đang dao động, mất quá nhiều sức tại AFC Cup, họ đang là một đoàn quân rã rượi. Trong bối cảnh ấy, việc làm khách trên sân Bình Dương - nơi chủ nhà Bình Dương đang rất "sung" là thử thách quá lớn với thầy trò ông Vương Tiến Dũng. Chủ nhà thiếu Công Minh (22) và Kessly (7), nhưng HLV Lê Thụy Hải không quá lo lắng khi trong tay ông là cả một đoàn binh hùng mạnh. Với sự chênh lệch ấy, nếu Bình Dương tiếp tục "tặng" cho HP.HN thêm một trận thua nữa âu cũng là dễ hiểu!
Không làm khách như HP.HN nhưng với Hà Nội ACB lúc này, Đà Nẵng là cái tên rất khó chịu. Lực lượng vốn chẳng dư dả, lại mất đi Mbabazi (10) - cầu thủ chơi ấn tượng nhất từ đầu mùa. Vắng Mbabazi, HN.ACB không thể tìm ra sự thay thế xứng đáng và sức công của họ sẽ bị hạn chế rất nhiều… Trong khi với Đà Nẵng, việc thiếu Lương Phúc (8) không quá nghiêm trọng nhưng sự vắng mặt của tiền vệ Thanh Phúc (7) có thể khiến mũi công phá của họ thiếu đi chút sắc sảo. Tuy nhiên, so về tinh thần và lực lượng, đội khách vẫn hơn hẳn chủ nhà và đó là yếu tố để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nghĩ tới một chiến thắng.

Gian nan chẳng kém gì hai đội bóng thủ đô chính là ĐPM.Nam Định bởi HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang thiếu quân trầm trọng. Trung vệ Odibe (2), tiền đạo Johnson (10) vẫn chưa trở lại Việt Nam, cặp trung vệ Quốc Tuấn (17), Thanh Tùng (3), tiền vệ thủ Ejike (6) đồng loạt bị treo giò, thêm Văn Biển (5), Quang Huy (1) chấn thương, ĐPM.NĐ gần như mất hết hàng thủ. Dĩ nhiên ĐPM.NĐ vẫn đủ quân với đội hình hai nhưng không ai dám chắc, đội bóng thành Nam có thể chơi tốt trước K.Khánh Hòa. Đầy đủ lực lượng, K.KH tiếp tục sẽ "ngổ ngáo" trong chuyến ra Thiên Trường và nếu đội khách có điểm, thậm chí là 3 điểm cũng không phải là bất ngờ.
Ở sân Tự Do, Huda Huế và TMN.Cảng Sài Gòn đang hứa hẹn một cuộc đấu cân sức. Cùng có được 3 điểm ở vòng 7, lại có thể đưa ra đội hình mạnh nhất, cả Huda Huế và Thép - Cảng đều đặt quyết tâm có điểm ở trận này. Huda Huế tấn công không quá sắc sảo, Thép-Cảng lại chơi phòng ngự - phản công rất hay trên sân khách, có lẽ chia điểm sẽ là kết cục của trận đấu này!
Ở Long An, sức hút của cặp đấu ĐT.LA – TCDK. Sông Lam Nghệ An đã giảm đi rất nhiều khi cả hai cùng đang sa sút. ĐT.LA vắng trung vệ Thanh Giang (16) trong khi Antonio (9), Minh Phương (7) vẫn chưa trở lại. Thiếu vắng đó khó có thể giúp ĐT.LA "cứng cáp" trở lại. Sông Lam có thể đưa ra đội hình mạnh nhất, nhưng có lẽ cái ngày mà họ thường gây khó tại Long An đã xa mất rồi. HLV Calisto luôn e ngại tinh thần của đội bóng xứ Nghệ, nhưng nay, thứ "vũ khí" đó đã không còn ghê gớm, liệu ông thầy người Bồ Đào Nha có thể giúp ĐT.LA xóa đi cái "dớp" toàn hòa và thua trước đội bóng thành Vinh?
Tân binh H.Thanh Hóa đang nhận được rất nhiều kỳ vọng vào chuyến đi tới Pleiku. Đội khách vắng tiền vệ Duy Thái (16) nhưng với họ, mọi sự thiếu vắng đều trở nên tương đối bởi điều quan trọng nhất của họ luôn là sức mạnh tinh thần. Không so được với chủ nhà về lực, nhưng tinh thần sẽ là điểm tựa để xứ Thanh hy vọng kiếm điểm trước HAGL (thiếu trung vệ Duy Hoàng -12).
Đồng Tháp sau 3 điểm tuyệt vời ở Hàng Đẫy, cũng đang rất quyết tâm kiếm điểm tại Quy Nhơn. Đồng Tháp không thiếu ai, P.BĐ vắng hậu vệ Xuân Hùng (20) nhưng vẫn hơn hẳn khách ở kinh nghiệm thi đấu. Khách giàu sức trẻ, chủ lại dạn dày, ai sẽ thắng?
Tường Khôi
