Gương mặt mới của đội tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài (19)

Không hề bị “khớp”

Khá bất ngờ với rất nhiều người hâm mộ hôm qua khi Tấn Tài, cầu thủ của Khánh Hòa đã ra sân trong đội hình xuất phát, thay thế đội trưởng Nguyễn Minh Phương bị chấn thương. 69 phút trên sân của Tấn Tài đã nhận được lời khen ngợi của rất nhiều khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình trong chiều qua. Và chính HLV Riedl cũng khen ngợi công khai anh trước mặt báo chí, một việc làm rất hiếm gặp ở vị HLV người Áo này.

Không hề bị “khớp” ảnh 1

Tiền vệ Lê Tấn Tài (bên phải) chơi rất ấn tượng trong trận Việt Nam gặp Indonesia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quay trở lại với màn thể hiện của Tấn Tài trên sân, có thể thấy anh chơi rất xông xáo, giống với cách mà Tấn Tài vẫn thể hiện ở CLB Khánh Hòa. Tranh cướp bóng quyết liệt, nhanh nhẹn và nhất là những pha đi bóng tốc độ. Có thể nêu ra 3 dẫn chứng để chứng minh điều đó. Phút 14, Tấn Tài di chuyển vào khu vực trung tâm, cướp bóng trong chân một cầu thủ Indonesia sau đó vẩy má ngoài rất nhanh và chuẩn xác cho Phan Thanh Bình mở tốc độ dẫn bóng vào khung thành đối phương.

Phút 34, Tấn Tài đi bóng thần tốc trên một quãng đường dài đến gần 30 mét bên cánh phải, vượt qua 3 hậu vệ Indonesia, chỉ đáng tiếc cú tạt bóng của anh chưa đủ độ chuẩn xác cho Thanh Bình và Bảo Khanh khi đó đang di chuyển trong vòng cấm địa của Indonesia. Phút 62, Tấn Tài lại một lần nữa có mặt trước khu 16m50 của đội bóng đất nước Vạn đảo, quyết định lách bóng đâm thẳng vào vòng cấm địa, đi qua một mạch 4 hậu vệ Indonesia trước khi tung ra cú dứt điểm cận thành song chưa đủ độ khó và mạnh nên thủ môn Samsidar đã cản phá, đấm bóng ra ngoài.

Kết thúc trận đấu, khi hỏi chuyện Tấn Tài, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy cầu thủ 20 tuổi này nói năng vừa chững chạc, tự tin, vừa rất vui vẻ. Dường như không còn hình ảnh một “cậu bé” ít nói như dưới thời HLV Tavares. Anh nói: “Tôi thật sự bất ngờ khi được thầy Riedl cho đá chính ngay từ đầu. Tôi không hề bị “khớp” trước các cầu thủ rất khỏe của Indonesia. Sự phối hợp của tôi với các anh trong đội tuyển cũng rất tốt. Trong đội, tôi hay đá tập và nói chuyện cùng anh Nguyễn Mạnh Dũng. Tôi chỉ hơi có bất ngờ chút xíu khi hôm nay chơi đạt yêu cầu ngay lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát. Vết đau ở mu bàn chân này chắc không nặng và tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nếu trận tới đây lại tiếp tục được vào sân”.

Hy vọng mong muốn của Tấn Tài được thực hiện và chúc cho thành công bước đầu của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

AN HƯNG

Tin cùng chuyên mục