La Liga 2006-2007

Ký hợp đồng với Tavano và nhắm tiếp Jaoquin: Cuộc cách mạng ở Valencia

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới, đặc biệt là hy vọng lật ngược thế cờ trước đối thủ đến từ Áo FC Salzburg trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League (lượt đi thua 0-1) vào giữa tuần tới, BHL Vanlencia đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo người Italia Francesco Tavano của Empoli. Sau Tavano, khả năng một cầu thủ tấn công khác có thể sẽ đến sân Mestalla trong thời gian tới là tiền vệ cánh Jaoquin của Real Betis.

Ký hợp đồng với Tavano và nhắm tiếp Jaoquin: Cuộc cách mạng ở Valencia ảnh 1

Tân binh Tavano (phải) được kỳ vọng sẽ giúp Valencia thành công hơn.

Kể từ sau khi đựơc bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao của Valencia, Amedeo Carboni đã khiến lực lượng Valencia mỏng đi trông thấy khi bán đi hàng loạt cầu thủ trong khi những bản hợp đồng thay thế lại không nhiều.

Nếu Carboni loại những cầu thủ luôn bị xem là người thừa như Corradi hay Di Vaio được xem là hợp lý, thì việc cựu cầu thủ của Valencia này đẩy đi Mista, Aurelio, đặc biệt là Pablo Aimar, đã tạo nên một làn sóng phản ứng từ các CĐV.

Morientes và Del Horno, hai trong số những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Tây Ban Nha, đã trở về từ Premier League nhưng như thế là chưa đủ cho một đội bóng phải căng sức ở hai đấu trường lớn là La Liga và Champions League. Ngoài ra, việc trung vệ Ayala có hành động quay lưng lại với đội bóng khiến nội bộ của “Che” trở nên bất ổn.

Vì vậy, Chủ tịch Juan Bautista Soler đã phải nhảy vào cuộc nhằm lôi kéo thêm những cầu thủ tài năng khác đến với sân Mestalla. Sau khi vụ Simao bị đổ bể do không đáp ứng được những đòi hỏi của đối tác Benfica, “Che” quay sang liên hệ với Francesco Totti của Roma rồi bất ngờ ký hợp đồng với Tavano chỉ sau một ngày đàm phán với đại diện của Empoli.

Mùa giải trước, Tavano nổi lên là một trong những chân sút nội hay nhất của Serie A. Sau 38 vòng đấu, Tavano có được 19 bàn (4 bàn từ chấm phạt đền), chỉ xếp sau vua phá lưới Luca Toni và hai chân sút ngoại Trezeguet và Suazo. Trong những ngày qua, Tavano là mục tiêu hàng đầu của những đại gia như Inter, Milan, Roma và cả đội bóng đang rơi vào khủng hoảng Juventus.

Nhưng cuối cùng, tiền vệ 27 tuổi này đã chọn bến đậu mới ở La Liga thay vì ở lại Serie A, giải đấu đang bị hoen ố bởi scandal dàn xếp tỷ số. Trước Tavano, đã có 4 cầu thủ “đào thoát” khỏi Serie A để đến La Liga trong mùa hè năm nay (đều là những cầu thủ Juventus) là Cannavaro, Emerson (Real), Zambrotta và Thuram (Barca).

Tavano, hợp đồng mới của Valencia có thời hạn 4 năm với mức phí chuyển nhượng 8 triệu euro. Như vậy, hàng công mùa tới của “Che” được đánh giá khá cao với Fernando Morientes, David Villa và bây giờ là Tavano. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới này đang bị đặt dấu hỏi về tính hiệu quả, bởi vì trước Tavano, các cầu thủ Italia khác như Fiore, Corradi hay Di Vaio đều không thành công tại Mestalla và đã lần lượt ra đi.

Ngay sau khi có Tavano, Giám đốc Carboni đã chuyển sang ve vãn tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha Jaoquin Sanchez của Real Betis. Theo những thông tin trên tờ AS, Valencia đã đưa ra lời đề nghị về một bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro cộng thêm Regueiro với phía Betis để có được Jaoquin.

Tuy nhiên, phía Betis vẫn lắc đầu vì cho rằng mức giá này quá thấp với một ngôi sao như Jaoquin. Bản thân Jaoquin trong cuộc họp báo ngày hôm qua, thứ Năm 17-8, cũng lên tiếng: “Tôi đã nói chuyện với HLV Irureta và Ngài Chủ tịch, tôi đã chơi cho Betis nhiều năm và bây giờ, tôi muốn được tiếp tục sự nghiệp của mình ở một CLB khác”.

Trước đây, cả Inter và Chelsea đều muốn có Jaoquin (đội bóng Anh còn đưa ra giá 28 triệu euro) nhưng vẫn không được Betis chấp nhận. Tuy nhiên, lần này khả năng Jaoquin về Mestalla là rất cao sau khi anh đã lên tiếng đòi ra đi.

Có thể thấy, nỗ lực làm mới của BHL Valencia nhằm đưa đội bóng trở lại với hình ảnh quen thuộc dưới thời Benitez, “chiến thắng và chiến thắng”. Kể từ sau cú đúp (vô địch La Liga và Cúp UEFA) mà HLV Benitez mang lại cách đây 2 năm, các CĐV của “Che” chưa một lần được thấy đội bóng con cưng của mình bước lên bục vinh quang ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Trong hai mùa bóng qua, dù luôn được đánh giá rất cao nhưng “Che” vẫn chỉ mang lại nỗi thất vọng. Liệu cuộc cách mạng lần này có giúp sân Mestalla tìm lại tiếng cười?

Có lẽ hãy dành cho “Che” thời gian…

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục