Liverpool tin rằng Ferguson không có quyền gì cản trở Heinze đầu quân cho họ, vì có một lá thư ủy quyền cho những người đại diện của cầu thủ này tìm một CLB mới cho anh ta. Trong khi đó, Manchester United khẳng định lá thư kia "vô nghĩa". Đồng thời, họ tỏ ra rất khó chịu khi đối phương cứ dai dẳng bám theo Heinze...
1- Từ thành phố Manchester United sang Liverpool, khoảng cách chỉ là 31 dặm đường tàu hỏa. Từ Macau sang Hong Kong - nơi lưu trú hiện nay của Manchester United và FC Liverpool trong chuyến du đấu châu Á trước mùa bóng - cũng chỉ vào khoảng 40 dặm biển. Sự đối chọi giữa hai CLB này lại một lần nữa... "sát sườn" hơn bao giờ hết và nó đang chực chờ nổ tung sau những lời cáo buộc rằng, Liverpool đã móc nối trái phép với hậu vệ Gabriel Heinze của Manchester.

Chuyện nhỏ đã thành lớn. Những tay đại diện của Gabby Heinze, hậu vệ trái của đội tuyển Argentina, đang nghiên cứu khả năng kiện Manchester United ra tòa vì không chịu để cầu thủ này đầu quân cho Liverpool. Họ khẳng định đang có trong tay một văn bản cho phép Heinze chuyển tới bất kỳ CLB nào chấp nhận trả từ 10 triệu euro (khoảng 6,8 triệu bảng Anh) trở lên cho Manchester United. Hoàn toàn ngược lại, đêm 23-7, HLV Ferguson cho rằng rất có khả năng những đại diện tai quái của Heinze cùng với Liverpool đã làm một cái gì đó phạm luật. Và tất nhiên, ông bực bội với cả hai.
Ngay sau khi đội hình Manchester United thắng đậm FC Shenzen 6-0 tại Macau, một trận thắng mà tân binh Nani đã đóng góp một bàn bên cạnh 5 bàn của Ryan Giggs, Wayne Rooney, O’Shea, Cristiano Ronaldo và Chris Eagles, HLV Ferguson tuyên bố: "Quan điểm của chúng tôi không có gì thay đổi: Gabby Heinze sẽ không đầu quân cho Liverpool. Chúng tôi đang xem xét những tuyên bố do người đại diện của Heinze đưa ra, chúng tôi điều tra xem phía Heinze bắt đầu tiếp xúc với Liverpool vào khi nào. Chúng tôi không hề hài lòng với cách hành xử của tay đại diện ấy. Tuy nhiên, muốn gì thì cũng phải chờ vài ngày nữa mới nói chuyện được".
2- Kể từ năm 1964 đến nay, chưa hề có bất kỳ vụ mua bán cầu thủ nào đáng kể giữa Liverpool và Manchester United. Mấy chục năm đó có đi đôi với mối hiềm khích lâu dài giữa hai CLB hay không? Có thể. Và câu chuyện dài Heinze kỳ này sẽ càng khiến cho sự khó chịu tăng lên.
Liverpool tin rằng Ferguson không có quyền gì cản trở Heinze đầu quân cho họ, vì có một lá thư ủy quyền cho những người đại diện của cầu thủ này tìm một CLB mới cho anh ta. Trong khi đó, Manchester United khẳng định lá thư kia "vô nghĩa". Đồng thời, họ tỏ ra rất khó chịu khi đối phương cứ dai dẳng bám theo Heinze dù chỉ cách đây vài ngày Sir Alex đã thẳng thừng nói rằng "đảm bảo anh ta không đầu quân cho Liverpool, quên đi nhé!".
Mấy hôm nay, Heinze đang đi nghỉ. Đó là "nghỉ theo chế độ", bởi anh ta mới vừa hoàn tất chiến dịch thi đấu ở Copa America tại Venezuela. Chẳng nói năng gì, mọi chuyện Heinze đều phó thác cho 2 nhân vật: một là Roberto Rodriguez, đại diện. Hai là Sebastian Heinze, anh ruột và là cố vấn của Gabby. Điều đáng nói: Hiện giờ họ cũng đang ở... tận đâu đâu, chỉ có lời nói và những gì họ làm là đến tai Manchester United.
Không bắt tận tay, không gặp tận mặt, cứ phải nói nhau qua các phương tiện truyền thông, thế mới bực! Giống như Sir Alex đã nói: "Tôi chẳng biết tâm tư của Gabby ra sao bởi tất cả đều từ người đại diện của cậu ấy. Những tay này cứ làm mọi chuyện rối tung lên và chúng tôi cứ như là đang phải lần dò qua một bãi mìn".
3- Rafael Benitez, HLV trưởng Liverpool, cũng đã có ngay một câu trả lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra lại đầy vẻ khiêu chiến: "Tất cả những gì tôi có thể nói là Liverpool đã chính thức đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng Heinze. Manchester United khước từ và bây giờ những người đại diện của Heinze đang làm những chuyện họ cần làm. Bây giờ, chúng ta phải chờ thôi. Nhưng thế này nhé, Heinze là một cầu thủ mà chúng tôi thích, một cầu thủ rất giỏi. Đó là lý do Manchester United không muốn anh ta rời bỏ họ để sang với chúng tôi".
Đúng quá rồi. Giám đốc điều hành Manchester United, ông David Gill đã nói: "Đúng là chúng tôi đã nhận được văn bản đề nghị chuyển nhượng Gabriel Heinze và đó là một mức giá hấp dẫn. Chúng tôi từ chối lời đề nghị ấy vì đó là Liverpool! Chúng tôi không bán cho Liverpool, và cả Arsenal, Chelsea. Chúng tôi đã nêu rõ cho người đại diện của Heinze: Manchester United không cho phép bán cầu thủ sang bất cứ đối thủ cạnh tranh nào ở Premier League".
Từ thành phố Manchester sang Liverpool, từ Old Trafford sang Anfield chỉ cách nhau vài chục dặm đường. Thế mà gần nửa thế kỷ nay chẳng có cầu thủ nào qua được.
Hưng Nguyên tổng hợp
