Thầy trò Calisto nói về cuộc tái ngộ U23 Malaysia ở chung kết: Lịch sử đứng về U23 Việt Nam

Thầy trò Calisto nói về cuộc tái ngộ U23 Malaysia ở chung kết: Lịch sử đứng về U23 Việt Nam

Ông Calisto tỏ ra rất dè dặt khi tái ngộ với U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25. “U23 Malaysia là đối thủ nguy hiểm. Chúng tôi sẽ khó thắng họ một cách dễ dàng như trận đấu ở vòng loại. Vì vậy, U23 Việt Nam phải chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho trận đấu đặc biệt này”, ông Calisto nói.

Calisto thận trọng, dè dặt dường như là muốn kéo học trò về thực tại, đứng dưới mặt đất để tôn trọng đối thủ một cách tối đa. “Cảm giác của tôi giống hệt như khi tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết AFF Cup gặp Thái Lan”, ông Calisto chia sẻ, “Chúng tôi có thể giành chiến thắng. Việc lúc này là tập trung, suy nghĩ để bằng mọi cách giành chiến thắng ở trận chung kết. Không có sự sợ hãi, cũng không được phép coi thường đối thủ. U23 Việt Nam chỉ biết cống hiến, đá hết sức chứ không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì vào lúc này”.

Thầy trò HLV Calisto tự tin trước trận chung kết với Malaysia. Ảnh: Quang Minh
Thầy trò HLV Calisto tự tin trước trận chung kết với Malaysia. Ảnh: Quang Minh

Dẫu vậy, ông Calisto thừa nhận đội bóng của ông có những điểm mạnh, đặc biệt là hàng tiền vệ. Thậm chí, nếu vượt qua bài test phong độ, có thể cậu trò cưng Trọng Hoàng sẽ được ông thầy người Bồ sử dụng ở trận chung kết nên tuyến giữa càng có thêm lựa chọn. “Đôi khi phải nhìn vào quá khứ để hướng tới tương lai. Chúng tôi đã có 8 trận đấu chính thức liên tiếp, trong đó U23 Việt Nam thắng 6, hòa 2. Đấy là thành tích không tồi để nhìn nhận về sự tiến bộ, phong độ của các cầu thủ. Lịch sử đang đứng về phía U23 Việt Nam”, ông Calisto ngầm tuyên bố.

Hệt như ông thầy, các cầu thủ Việt Nam cũng đều có chung quan điểm là hết sức thận trọng, tránh chủ quan khi tái ngộ với người Mã ở chung kết. Đội trưởng Thành Lương thận trọng không hẳn do U23 Malaysia lột xác không ngờ mà cái chính là đối thủ này có thể đang hên.

Thành Lương nói: “Bóng đá thì không thể nói trước điều gì. U23 Malaysia đã bị U23 Việt Nam quật ngã ở vòng bảng, nhưng tinh thần lẫn vận may đã giúp đội bóng này vượt qua những khó khăn để tái ngộ Việt Nam ở chung kết. Đôi khi, vận may là điều rất đáng sợ, vì vậy, không thể chủ quan”.

Tiền vệ Phan Thanh Hưng và hậu vệ Hoàng Quãng nhận xét rằng, U23 Malaysia có lối chơi khá giống với U23 Singapore. Tuy nhiên, điều mà U23 Việt Nam phải chú ý là tinh thần đang lên của đội bóng này.

Thanh Hưng nói: “Cả đội đang rất hưng phấn, tự tin trước ngưỡng cửa lịch sử. Nhưng coi thường U23 Malaysia lúc này là tự làm hại mình. Họ đã thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có cả U23 Thái Lan, vì vậy, tinh thần của người Mã sẽ khác hẳn với trận đấu ở vòng bảng. Không được coi thường, nhưng tôi tin, U23 Việt Nam sẽ thắng”.

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục