Real và Barca cùng bị khuất phục, Valencia và Villarreal cùng giành được những thắng lợi quan trọng. Liga lại trở nên hấp dẫn khi 4 đội đầu bảng đang so kè nhau từng điểm một. Espanyol cũng chỉ cách Barca 1 điểm. Real và Barca đâu thể thắng lợi mãi bởi Liga nào của riêng ai...

Van Nistelrooy (giữa) trong vòng vây của Clemente và thủ môn Kameni.
Không chỉ HLV Valverde mà Luis Aragones cũng vui mừng khi Espanyol vượt qua Real Madrid. Ba sự lựa chọn của ông: Riera, Luis Garcia và Raul Tamudo sau thi đấu thành công ở đội tuyển lại tiếp tục tỏa sáng ở sân Montjuic. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi, bộ ba ấy tiếp tục là nguồn cảm hứng giúp Espanyol bay cao.
Riera ghi bàn mở tỷ số, bàn thắng mà HLV Schuster thừa nhận là “phải nên tránh bởi khi thua sớm, bạn sẽ gặp khó khăn và không thể triển khai chiến thuật như mong muốn”.
Sang hiệp 2, cú lốp bóng tuyệt vời của Raul Tamudo chấm dứt hẳn hy vọng lật ngược của Real Madrid. Một bàn thắng như để khẳng định rằng, HLV Aragones đã đúng khi chọn anh. Đêm qua, Raul Tamudo đã thắng Raul Gonzalez về mọi mặt, giờ thì có còn ai nghi ngờ năng lực của “Raul Catalan” nữa không?
HLV Schuster nói sau trận đấu: “Tôi không đổ lỗi cho loạt trận quốc tế vừa qua. Đơn giản Espanyol đã có một trận đấu quá hay”. Trận thua này đã chấm dứt 6 tháng bất bại của Real Madrid tại Liga, trong khi đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Espanyol, trong đó, bại tướng của họ đều là những đội bóng sừng sỏ: Sevilla, Valencia và Real. Thành công không phải ngẫu nhiên đến với Espanyol, họ đang tiến bộ qua từng trận.
Sau trận đấu, HLV Velverde hồ hởi: “Chúng tôi đã thi đấu tốt. Trận thắng này cho thấy chúng tôi có thể đương đầu với bất kỳ đội bóng nào. Đây sẽ là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước”. Với dàn cầu thủ đạt tới độ chín của sự nghiệp, Espanyol đang thách thức tất cả, đây đang là lúc để họ vượt mặt Barcelona sau nhiều năm núp bóng đội bóng cùng thành phố và xa hơn nữa, mộng mơ hơn nữa là chức vô địch Liga...
Thật trái ngược, trong lúc Espanyol lâng lâng thì Barcelona đã trở lại mặt đất. Trận thua sau trước Villarreal đã cho thấy những hạn chế của Barca. “Tàu ngầm vàng” chỉ cần 45 phút để bắn gục “gã khổng lồ” xứ Catalan bằng các bàn thắng của Carzola và Senna (2 bàn). Sự chậm chạp khi bắt nhịp trận đấu đã khiến Barca không thể gượng dậy sau khi bị thua sớm. Hàng tiền vệ “mỏng cơm” đã lộ rõ điểm yếu khi không thể che chắn nổi cho tuyến sau.
Khi Messi mệt mỏi, Henry vô hại khi trở về Liga, Barca thất bại không có gì là khó hiểu. Đội bóng xứ Catalan chỉ đá hay khi ở Nou Camp, ngoại trừ đội bóng yếu ớt Levante, Barca không thể hiện được gì nhiều khi xa nhà. “Villarreal đã phong tỏa khắp mặt sân, họ mạnh hơn hẳn chúng tôi tối nay. Những trận thi đấu quốc tế đã ảnh hưởng đến đội bóng, chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều” - HLV Rijkaard cũng thừa nhận thất bại tương tự như Schuster. Đúng là “virus FIFA” đã gây tác hại cho Barca. Sau trận này, thêm Deco bị chấn thương do quá tải. Tuy nhiên, Villarreal cũng có đến 5 cầu thủ phải phục vụ đội tuyển, đừng lấy điều đó để biện hộ cho trận thua, Frank Rijkaard!
Ở sân Riazor và Ciuad de Valencia, Valencia và Sevilla đã không bị “virus FIFA” ảnh hưởng do đối thủ của họ quá yếu. Deportivo đã không còn là “Super Depor” thuở nào, giờ ở Riazor chỉ là tập hợp của những cầu thủ làng nhàng. Valencia dễ dàng hạ đội chủ nhà 4-2, khẳng định lại sức mạnh của mình cùng thông điệp rằng, họ không chỉ biết chơi tiêu cực. Còn Sevilla đã chấm dứt mạch trận toàn thua nhưng khó khăn thì vẫn còn nhiều phía trước.
HOA VINH tổng hợp

Bojan Krkic (phải, Barca) trong trận gặp Vilarreal.