Lời cảnh báo từ tuyển Pháp

Giữa lúc đang dấy lên hoài nghi về cơ hội của tuyển Pháp tại World Cup 2014, sau khi Franck Ribery chấn thương buộc phải rút lui, Gà trống đã “gáy vang” bằng chiến thắng đậm 8-0 trước Jamaica ở trận giao hữu tại Lille.

Giữa lúc đang dấy lên hoài nghi về cơ hội của tuyển Pháp tại World Cup 2014, sau khi Franck Ribery chấn thương buộc phải rút lui, Gà trống đã “gáy vang” bằng chiến thắng đậm 8-0 trước Jamaica ở trận giao hữu tại Lille.

Karim Benzema, Blaise Matuidi và cầu thủ dự bị Antoine Griezmann đều lập được cú đúp, trong khi Yohan Cabaye và tiền đạo Olivier Giroud ghi các bàn còn lại. Đây cũng là trận thắng lớn nhất của tuyển Pháp kể từ trận thắng Azerbaijan 10-0 năm 1995 ở vòng loại EURO 1996. HLV Didier Deschamps hài lòng: “Các cầu thủ đều tỏ rõ sự tự tin! Tuy nhiên, tôi cần nói rõ, diễn biến hôm nay không phải lời đảm bảo cho trận đầu tiên tại World Cup. Tôi biết báo chí sẽ nói nhiều về kết quả nhưng với tôi, nhiệm vụ chính là duy trì trạng thái hưng phấn mà vẫn giữ cho các cầu thủ sự tập trung cao độ. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đợi thách thức từ Honduras ngày 15-6”.

Đã có lo lắng khi hậu vệ phải Debuchy phải nhường vị trí cho Sagna trong hiệp 2, nhưng HLV Deschamps trấn an: “Mathieu sẽ được kiểm tra, nhưng việc rời sân chỉ là biện pháp phòng ngừa khi cậu ấy cho biết không thoải mái khi chạy”.

VIỆT TÙNG

Tin cùng chuyên mục