Vụ án mạng xảy ra vào đêm 4-1 trước số nhà 29, đường số 5, phường 4, quận 8, TPHCM. Nguyễn Trung Hiếu về nhà mẹ vợ (đã ly hôn) tại địa chỉ trên để thăm con. Tại đây, anh Hiếu đã có chuyện mâu thuẫn với Trần Minh Việt (27 tuổi, em vợ Hiếu). Bất ngờ, Việt chạy vào nhà lấy dao ra đâm thẳng vào hông anh Hiếu. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi. Hung thủ bị bắt.
Thế nhưng điều dư luận và cộng đồng mạng quan tâm nhiều trong những ngày qua lại là một clip được cho là do anh Hiếu thực hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Đoạn clip có thời lượng hơn 6 phút được đăng tải trên mạng Youtube với tiêu đề “Nhật ký của ba” (http://www.youtube.com/watch?v=Ej56kzfb45Q), ghi lại hình ảnh người cha đáng thương đang cầm đèn pin chơi với con qua song cửa hẹp trong bóng đêm và thỉnh thoảng bé lại luồn tay qua cửa nựng vào má người cha gầy gò. “Thiên thần nhỏ bé của ba. Con cười vui và nhiều như thế, ba quay lại ngay để lưu lại khoảnh khắc này... tiếng cười trong trẻo của con là hạnh phúc vô bờ bến của ba... Khi mẹ sinh con ra, ba mới hiểu rằng “trở thành bố là điều tuyệt vời nhất”... Con là điều kỳ diệu mà ông trời và cuộc đời đã ban cho ba”. Lời yêu thương đó của người cha được đăng kèm những hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của đứa con trai xinh xắn, vui vẻ nô đùa khiến ai xem cũng phải xúc động trước tình phụ tử…
Vì xích mích với gia đình vợ, hai cha con anh Hiếu bị ngăn cản gặp nhau. Người cha đáng thương này đã tận lực làm một clip ghi dấu tình phụ tử thiêng liêng với con trai và gửi lên các diễn đàn để tìm người giúp đỡ. Người cha chia sẻ về hoàn cảnh vợ chồng bất đồng quan điểm sống, dẫn đến ly hôn xuất phát từ việc: “Bên vợ mình có truyền thống đàn ông ở rể, lo hết chuyện nội trợ gia đình. Còn phụ nữ thì làm những vị trí cao trong xã hội. Nguyên nhân sâu xa nhất là do mình không thể chấp nhận được lối sống đó…”.
Do con trai anh dưới 3 tuổi, nên quyền nuôi con thuộc về mẹ. Vợ cũ và con anh sống tại nhà bà ngoại, tức bà H., hiện là phó giám đốc một công ty bột mì. Theo những gì anh Hiếu chia sẻ trong clip, bà H. đã bằng mọi cách đe dọa, ngăn cản không cho anh đến thăm con trai, bao gồm cả việc gọi điện đe dọa ông bà nội của bé và việc đánh đập, hành hung con rể cũ.
Theo lời người cha trên một trang mạng, mỗi lần anh đến thăm con là một lần chịu sự chửi bới, xúc phạm, thậm chí là hành hung của gia đình vợ. Bức xúc với hành động của nhà vợ, người cha đã viết đơn tường trình với tòa mong nhận được sự giúp đỡ để gặp con. Bất chấp mọi cản trở, đuổi đánh, sỉ nhục của gia đình vợ, trong một lần lén lút đến thăm con, anh bị đánh đến chấn thương sọ não phải nằm viện. Mỗi lần sang chơi với con bị gia đình vợ đánh, chửi, anh dùng di động quay lại để làm bằng chứng. “Ba biết cái giá phải trả có thể rất lớn nhưng ba không bỏ con được”, người cha viết trong clip. Và định mệnh đã đến với Hiếu khi anh đến thăm con vào ngày 4-1.
Cộng đồng mạng ai cũng xót xa, thương cảm trước bi kịch của anh Hiếu. Nhiều người bày tỏ đã không cầm được nước mắt khi xem clip anh dựng có cảnh hai bố con ôm nhau, chơi đùa qua song cửa sắt trước hung tin người cha tội nghiệp bị giết chỉ vì đến thăm con. Tình phụ tử thiêng liêng lay động trái tim của mỗi người dù không cùng cảnh ngộ. Thậm chí nhiều người đã lên tiếng đòi lại công lý cho anh, tôn vinh anh là “người cha vĩ đại”.
Giá như anh Hiếu sớm tố cáo hành vi cản trở thăm con đến cơ quan chức năng. Giá như chính chuyền, đoàn thể địa phương quan tâm vào cuộc sớm hơn. Giá như… Nhưng tất cả đã muộn màng. Chỉ còn lại một tiếng chuông cảnh tỉnh nhức nhối dội vào lòng người.
Hồ Thu