Chelsea cán đích Premiership một cách thoải mái và đầy thuyết phục, chức vô địch Anh mùa này cũng đưa tên tuổi họ trở thành đội bóng thứ hai đạt được thành tựu này (trước đó Manchester United đã thực hiện) trong hai năm liên tiếp. Nhưng thử hỏi những nhà lãnh đạo Chelsea và các ủng hộ viên họ muốn gì? Họ muốn được nhìn thấy Chelsea đăng quang tại Cúp châu Âu hơn vì đó mới là nơi liên minh Aramovich – Mourinho muốn chinh phục nhất sau khi đã đưa Chelsea đến với danh hiệu Anh sau nửa thập kỷ đợi chờ.

Shevchenko (phải), mục tiêu săn đổi số 1 của Chelsea.
Nhưng để trở thành đội bóng mạnh nhất châu Âu, Chelsea cần phải tiếp tục hoàn chỉnh bộ khung vẫn còn những vị trí chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu, cụ thể nhất có lẽ là các vị trí ở hàng công. Tất nhiên, không ai phủ nhận tài năng của những Hernan Crespo, Didier Drogba… nhưng nếu so sánh với các “tay súng” khác như Eto’o, Shevchenko, Rooney… thì Crespo lẫn Drogba đều chưa thể đạt đến tầm của một cầu thủ có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu trong thế trận đội bóng đang đứng trước hoàn cảnh bất lợi.
Cái thiếu của Chelsea mùa này là ở chỗ đó khiến họ chưa thể trở thành một đội bóng hoàn hảo ở cả 3 tuyến. Và đấy cũng là lý do vì sao dẫu mùa giải 2006-2007 vẫn còn đến 3 tháng nữa mới khai màn, nhưng ngay từ bây giờ, Chelsea đã bắt đầu thực hiện những cuộc tìm kiếm mới và đích ngắm của họ cũng khá rõ ràng đó là nước Ý, nơi có Shevchenko - một cầu thủ đã từng nằm trong danh sách tuyển dụng của Chelsea.
Chelsea có bóc Shevchenko ra khỏi AC Milan được không khi mà thủ quân tuyển Ucraina này đã nhiều lần khẳng định “tương lai của tôi là Milan”. Nhưng đó là trước đây, thời điểm mà AC chỉ cách trận chung kết Champions League mùa này chỉ bằng một trận đấu, còn bây giờ, mọi thứ đã kết thúc khi họ bất thành trong cuộc lội ngược dòng trước Barcelona sau khi đã thua 0-1 ở trận bán kết lượt đi.
Đối với Shevchenko, danh hiệu Champions League luôn là đích ngắm của anh, đặc biệt là sau thất bại đau đớn trước Liverpool ở trận chung kết mùa giải 2004-2005. Vậy vướng mắc ở đây là gì? Vấn đề tài chính coi như không có vì Chelsea mạnh nhất điểm này trước các đối thủ cạnh tranh nên vướng mắc này coi như sẽ không có và nếu không thì chính mối quan hệ giữa Aramovich - Shevchenko sẽ thúc đẩy mối duyên Chelsea – Shevchenko ngày một tiến đến gần nhau hơn.
Theo giới thạo tin, trong những ngày qua nhà tỷ phú người Nga này cũng đã có vài cuộc trao đổi với Shevchenko để thăm dò ý định của anh. Thậm chí giới truyền thông ở cả Anh và Ý đều cùng thông tin Aramovich sẵn sàng ký vào tấm chi phiếu với số tiền lên đến 35 triệu bảng để hoàn thành mục tiêu duy nhất là sớm dưa Shevchenko về với sân Stamford Bridge.
Lời đề nghị 35 triệu bảng ấy thật sự chỉ còn chờ cái gật đầu của Shevchenko và trong bối cảnh AC bất thành trong việc lật đổ sự thống trị của Juventus tại Serie A, còn Shevchenko cũng bắt đầu nhận thấy rằng ở Milan thành công sao mà khó khăn thế, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ đến nước Anh, nơi mà người ta đang trải thảm đón anh. Khả năng Shevchenko về với Chelsea hoàn toàn có thể xảy ra và biết đâu được, điều ấy cũng đang đến rất gần...
NGỌC QUANG