Trong buổi tập trung đầu mùa của AC Milan:

Lời hứa của Silvio Berlusconi

Lãnh đạo AC Milan trấn an mối lo lắng của CĐV với lời khẳng định, những nỗ lực trong việc tăng cường lực lượng vẫn đang được xúc tiến, trong khi đội bóng đã trở lại sân tập hôm thứ Hai (23-7) mà chẳng có một gương mặt mới nào.

Không khí hân hoan của AC Milan trong buổi tập trung hôm 23-7.
Không khí hân hoan của AC Milan trong buổi tập trung hôm 23-7.

  Hầu hết các thành viên của Milan đều có mặt trên sân tập đúng 2 tháng sau ngày đoạt Champions League tại Athens (Hy Lạp) và 2 tuần sau khi phần lớn các đội bóng bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Từ đó đến nay, CLB chẳng ký hợp đồng tuyển mộ mới nào nhưng họ luôn nói rằng, sẽ mua một trong số các ngôi sao Samuel Eto’o, Ronaldinho, Didier Drogba, Andriy Shevchenko và cả cầu thủ trẻ Brazil Alexandre Pato. Sau khi dùng bữa trưa cùng đội bóng, Chủ tịch Silvio Berlusconi phát biểu trong cuộc họp báo: "Với đội hình hiện có, chúng tôi có thể nói rằng Milan sẽ chơi tốt trong mùa tới. Tuy nhiên, chúng tôi đang thương thảo hợp đồng tuyển mộ hai tiền đạo, hai nhà vô địch và chúng tôi tin rằng ít nhất một trong số họ có thể đầu quân cho chúng tôi".
 
Cụ thể là mua ai thì vẫn chưa biết, nhưng thực tế cho thấy tiền đạo Alexandre Pato của Internacional - người chơi rất thành công trong đội hình U-20 Brazil vừa qua tại Canada - chỉ có thể gia nhập Milan vào tháng Giêng tới vì khi ấy cầu thủ này mới đủ 18 tuổi, trong khi đó, Chủ tịch Barca Joan Laporta nhiều lần khẳng định không bán Eto’o và Ronaldinho mặc dù đội bóng của HLV Frank Rijkaard có thêm chân sút xuất sắc Thierry Henry. Ông Berlusconi nhắc lại: "Nếu Chủ tịch Barcelona bán Ronaldinho, ông ấy sẽ phải rời khỏi đất nước".

 Với cặp tiền đạo Chelsea cũng thế. Didier Drogba sẵn sàng ở lại Stamford Bridge cùng với Shevchenko, mặc dù Milan đã dùng mọi kế sách để đưa tuyển thủ Ucraina trở lại San Siro. Ông Berlusconi cho biết ông chủ Chelsea Roman Abramovich đòi bán lại Sheva với giá quá cao để không phải lỗ quá nhiều so với giá mua 30 triệu bảng cách đây một năm. Ngoài ra, giới truyền thông còn cho rằng, Shevchenko muốn ở lại Luân Đôn thêm một mùa bóng nhằm chứng minh giá trị của anh.
 
Chưa mua được tiền đạo nào, ấy thế mà Milan lại không cần dùng các tiền đạo Marco Borriello (đầu quân cho Genoa) và Ricardo Oliveira (sang Real Zaragoza theo hợp đồng cho mượn). Hiện tại, hàng tiền đạo Milan chỉ còn lại Alberto Gilardino không thực sự sắc sảo, Filippo Inzaghi đã bước sang tuổi 34 và Ronaldo vừa hồi phục chấn thương. Ông Berlusconi hy vọng: "Ronaldo còn trẻ và tôi tin rằng cậu ấy muốn chơi thật tốt và chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn là một nhà vô địch".
 
HLV Carlo Ancelotti tán thành với ý kiến của Chủ tịch CLB và khẳng định rằng đội bóng của ông mạnh hơn năm ngoái bởi Ronaldo sẽ được tham dự Champions League, đồng thời một số cầu thủ khác đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Ngoài ra, một lần nữa, ông Ancelotti quả quyết không bán ngôi sao Kaka cho Real Madrid hoặc bất kỳ CLB nào khác. Ông nói: "Kaka là cầu thủ không thể thay thế, là hình ảnh của Milan. Tôi thấy không có lý do gì có thể thay đổi được điều này". 

NGỌC HÂN
 

Tin cùng chuyên mục