Chung kết lượt về Cúp Italia

Lợi thế cho chủ nhà

Inter Milan – AS Roma (lượt đi 1-1)

Inter Milan – AS Roma (lượt đi 1-1)

Inter Milan bước vào trận lượt về này có phần lợi thế hơn mặc dù biết rằng ngay cả đoạt cúp Italia cũng không thể bù đắp cho một mùa giải thất bát. Trận lượt đi trên sân Olimpico hòa 1-1, do đó một kết quả hòa không bàn thắng trên sân San Siro lần này đủ giúp Inter lần thứ hai liên tiếp đoạt cúp quốc gia.

Lợi thế cho chủ nhà ảnh 1
Tiền vệ Luis Figo (trái, Inter) trước pha tắc bóng của hậu vệ Cufre (AS Roma) trong trận lượt đi hòa 1-1.

Khi Inter Milan đoạt chiếc Cúp Italia ở mùa giải năm ngoái, mọi nhận định đều cho rằng đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông Roberto Mancini. Thế nhưng, trong suốt mùa giải năm nay, CĐV Inter thất vọng nhiều hơn hy vọng và họ sẽ không quá vui mừng nếu đội nhà đoạt cúp.

Trước tình hình này, ông Mancini và các học trò chỉ còn cách “âm thầm” chiến đấu và hy vọng xoa dịu phần nào sự giận dữ của CĐV với chiếc cúp trong tay. So với AS Roma, ngoài lợi thế sân nhà Inter không phải bận tâm đến cuộc chiến ở Serie A khi đã an bài ở vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng. Do đó, họ sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này.

AS Roma xem Cúp Italia là mục tiêu rất quan trọng nhằm khẳng định rằng HLV Luciano Spalletti đã xuất sắc đưa đội bóng trở lại quỹ đạo của một đội bóng mạnh, mặc đội hình thiếu vắng rất nhiều trụ cột do chấn thương.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay cho ông Spalletti là AS Roma còn đến hai trận quan trọng trước mắt. Nếu các cầu thủ AS Roma dốc toàn lực đánh bại Inter, thì cuối tuần này liệu họ còn đủ sức chống lại AC Milan (kém Juventus 3 điểm) ở vòng cuối Serie A với hy vọng giành suất tham dự Champions League mùa tới? Điều duy nhất mà ông Spalletti có thể trông cậy là tinh thần thi đấu quật khởi của các học trò như trong thời gian qua.

Về lực lượng, mặc dù Francesco Totti đã trở lại sân tập và ngay cả có mặt trong danh sách thi đấu ở trận lượt đi, nhưng xem ra cầu thủ này không muốn mạo hiểm khi World Cup 2006 ngày càng đến gần. Song, trung vệ Cristian Chivu có thể kịp hồi phục phong độ và trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, Inter Milan không có trung vệ Ivan Cordoba do bị treo giò, thay vào đó có thể là tuyển thủ Cameroon Pierre Wome.

Nhưng hàng tiền vệ sẽ mạnh hơn rất nhiều với sự trở lại của Sebastian Veron sau thời gian trị thương, người đồng hương Santiago Solari có thể được bố trí ở cánh trái và hai vị trí còn lại vẫn do Luis Figo và Dejan Stankovic đảm nhận. Ở hàng tiền đạo, ông Mancini bố trí Ricardo Cruz đá cặp với Obafemi Martins vì Adriano đang sa sút phong độ.
Dự đoán: Hòa 0-0

Đội hình dự kiến

INTER MILAN (4-4-2):12 Julio Cesar - 4 J. Zanetti, 23 Materazzi, 33 Wome, 31 Cesar - 5 Stankovic, 14 Veron, 7 Figo, 22 Solari - 9 Cruz, 30 Martins.

AS ROMA (4-2-3-1): 32 Doni - 2 Panucci, 5 Mexes, 13 Chivu, 25 Cufre- 16 De Rossi, 15 Dacourt - 17 Tommasi, 20 Perrotta, 30 Mancini - 11 Taddei.

Chivu hy vọng đánh bại Inter

Hậu vệ người Rumani Cristian Chivu bày tỏ sự hài lòng với tương lai của anh ở Roma và quả quyết là đội bóng thủ đô sẽ đăng quang ở Cúp Italia bằng chiến thắng trong trận lượt về sắp tới.

Hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà, Roma sẽ phải chơi trận lượt về ở San Siro, nhưng Chivu tin vào phong độ xuất sắc trên sân khách mùa này của Roma: “Cuộc chiến vẫn còn bỏ ngỏ và chúng tôi sẽ chiến đấu giành chiến thắng cho đến tiếng còi mãn cuộc bởi vì chúng tôi hiểu giải này quan trọng đến độ nào”.

Do bàn thắng của Julio Cruz ở lượt đi, Roma buộc phải thắng hoặc tìm một kết quả hòa với tỷ số cao. Mục tiêu trước hết là phải ghi bàn bằng được ở San Siro, nơi họ từng đánh bại Inter trong Serie A với tỷ số 3-2. Chivu nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết nhiều cổ động viên sẽ du hành đến San Siro để cổ động cho đội. Đây sẽ là một tuần lễ mang tính quyết định bởi trong khoảng thời gian 4 ngày, chúng tôi tôi sẽ biết được là mình có thắng được cuộc tranh tài đầy uy tín này, hoặc là có giành được suất dự Champions League mùa tới”.

Báo chí đồn rằng Chivu sẽ chuyển sang chơi cho Inter mùa tới, nhưng hậu vệ ngôi sao khẳng định anh vẫn sẽ ở lại Roma: “Tương lai của chúng tôi chẳng bao giờ bị nghi ngờ. Đại diện của tôi sẽ gặp ban lãnh đạo CLB lần nữa vào thứ Năm và chúng tôi muốn tiếp tục công việc mà mình đang làm, cùng lúc xác lập những mục tiêu cao hơn ở mùa tới. Roma đã mang đến cho tôi một hợp đồng vĩ đại và tôi sẽ không quay lưng lại với họ. Tôi sẽ chẳng thể ngủ yên nếu phản bội lại Roma sau ba năm kỳ diệu ở đây”. Giới thạo tin cho hay Roma đã đề nghị bản hợp đồng triển hạn đến 5 năm, nhưng chàng cầu thủ muốn tăng mức lương từ 1,2 triệu bảng lên 1,7 triệu bảng/mùa. Cựu cầu thủ Ajax này đã gia nhập Roma mùa bóng 2003-2004, nhưng trải qua phần lớn thời gian trên giường điều trị vì vướng hàng loạt chấn thương. Hiện anh chỉ mới chơi 10 trận ở Serie A mùa này.

CÔNG ĐẠM - NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục