* Brazil: Neymar (17’, 35’), Fred (49’), Fernandinho (84’); Cameroon: Matip (26’)
(SGGPO).- Không phải Brazil, mà chính các cầu thủ Cameroon mới là những người gây ấn tượng đặc biệt cho người xem khi màn so đọ này khởi đi. Đội bóng đến từ châu Phi nhập cuộc nhanh, sau cú giao bóng đã đẩy cao đội hình để tấn công. Họ thậm chí không ngần ngại lao vào các cuộc đua tốc độ với đội chủ nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ Cameroon chơi với tâm lý cực kỳ thoải mái sau khi bị loại khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng đấu knock-out.

Oscar đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ Cameroon.
Trong khoảng 15 phút đầu, Cameroon kiểm soát bóng 47%, tức là chỉ thua sút so vớ Brazil chút ít. Họ cũng tạo được 2-3 tình huống lên bóng nguy hiểm, gây được áp lực nặng nề lên đội hình phòng ngự của Brazil. Chơi với một tâm thế như vậy, nhiều người bất chợt đặt niềm tin vào họ...
Thế nhưng, Cameroon dù sao cũng vẫn là đội bóng đến từ châu Phi - nơi mà hầu hết các cầu thủ đều chơi thứ bóng đá hoang dại, chứ không phải khoa học và thực dụng như người châu Âu.
Nếu được tổ chức tốt hơn, Cameroon có lẽ đã duy trì được thế trận đáng kể trước Brazil, thay vì bất ngờ để thủng lưới sớm ở phút thứ 17: Luiz Gustavo cướp được bóng từ chân của tiền vệ Cameroon bên biên trái, dấn thêm một 1 nhịp trước khi tạt nhanh vào trong và trên đà lao xuống, Neymar đã ngửa lòng chân tung lưới thủ thành Itandje: 1-0 cho Brazil!
Đấy là bàn thắng thứ 100 của World Cup lần này, đồng thời nó cũng đánh dấu cột mốc Brazil đã chơi 100 trận ở đấu trường World Cup.
Nhưng Cameroon vẫn không ngừng tấn công sau bàn thua ấy. Phút thứ 26, Matip đánh đầu cận thành chạm xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng. Và chỉ phải đợi thêm 1 phút sau đó nữa, chính Matip đã đón pha chuyền ngang rất đẹp của Nyom bên trái và đệm bóng chính xác tung lưới thủ thành Julio Cesar, san hòa cách biệt 1-1 cho Cameroon.

Neymar sau khi hoàn tất cú đúp trong hiệp 1.
Bị chạm tự ái, các học trò của ông Felipe Scolari đẩy cao tốc độ trận đấu, ào ạt tràn lên vây hãm khung thành của Cameroon. Đến phút thứ 35, họ được đền đáp xứng đáng khi Neymar cầm bóng đột phá bên cánh trái, ngoặt bóng loại hậu vệ Nkoulou trước khi tung ra cú sút chân phải rất hiểm hóc hạ gục thủ thành Itanjde thêm lần nữa để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.
Hiệp 2 khởi đi cũng đầy hứng khởi khi Brazil tiếp tục duy trì lối đá tấn công. Họ chưa muốn dừng ở đó, bắt đầu có những màn solo của Neymar, Oscar và Fernandinho (người được tung vào sân để thay cho Paulinho) và đấy là lúc người ta được thưởng thức vũ điệu Samba của người Brazil trên sân cỏ.
Phút thứ 49, Fernandinho nhảy múa trước hàng phòng ngự Cameroon trước khi đẩy bóng nhanh xuống cho David Luiz căng ngang vào trong, tiền đạo Fred đã chờ sẵn và dễ dàng đánh đầu tung lưới Intanjde, tiếp tục gia tăng cách biệt tỷ số trận đấu lên 3-1 cho Brazil.
Ngay cả khi ngôi sao sáng nhất của Brazil là Neymar rời sân, nhường chỗ cho Willian, thì đội bóng Vàng-Xanh vẫn kiểm soát được thế trận, thoải mái phát động các bài tấn công nhanh ở biên, phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ và tiếp cận khu cấm địa của Cameroon để săn tìm bàn thắng.
Bàn thắng thứ 4 của Brazil đến ở phút thứ 84, sau pha phối hợp tam giác rất nhanh giữa các cầu thủ và người kết thúc cuối cùng là Fernandinho: 4-1 cho Brazil!
Chiến thắng này giúp Brazil củng cố ngôi đầu bảng A với 7 điểm trong tay, cùng Mexico giành quyền đi tiếp vào vòng đấu knock-out. Neymar vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom” của World Cup 2014 với 4 pha ghi bàn.
Đội hình ra sân:
Brazil: Cesar; Marcelo, David Luiz, Thiago Silva, Dani Alves; Oscar, Paulinho, Luiz Gustavo; Neymar, Hulk, Fred.
Cameroon: Intanjde, Matip, Bedimo, Nyom, Nkoulou, M’Bia, Enoh, N’Guemo, Aboubakar, Moukandjo, Choupo-Moting.
Xếp hạng tại bảng A: 1/ Brazil (7 điểm), 2/ Mexico (7 điểm), 3/ Croatia (3 điểm), 4/ Cameroon (0 điểm).
LÊ QUANG