Ngày 28-4

Lượt trận thứ 9 giải hạng Nhất Alphanam Fuji 2007

Sân Tam Kỳ:

Sân Tam Kỳ: Quảng Nam - Thể Công Viettel 2-4

Khi đội khách... nổi giận

 

Đến làm khách trên sân Tam Kỳ, thầy trò HLV Viczko Tamats tràn trề hy vọng lấy

Lượt trận thứ 9 giải hạng Nhất Alphanam Fuji 2007 ảnh 1
Phương Nam đi bóng tấn công

trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng, nhưng sự hưng phấn của các cầu thủ khoác áo lính nhanh chóng bị “dội một gáo nước lạnh” khi Huỳnh Dũng (14, QN) giúp đội nhà vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 với cú sút nhẹ từ ngoài vòng 16m50.

Trong tình huống này, thủ môn Vũ Dũng (28, TC.V) đã bị che khuất tầm nhìn nên không kịp phản ứng. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua sớm, TM Vũ Dũng đã thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Robson Lino (9-QN) từ đường chuyền của Huỳnh Dũng.

Bị chạm tự ái khi để thua đến 2 bàn trước đối thủ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng, các cầu thủ khách lập tức đáp trả bằng những pha tấn công dồn dập được triển khai trên khắp bề ngang mặt sân. Phút 20, Phương Nam (10) dứt điểm cận thành trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn Quảng Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, các cầu thủ lính chơi càng lúc càng hưng phấn. Phút 35, Quang Vinh (27, TC.V) ghi bàn từ cú sút xa ngoài 20m đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận lấn lướt của Thể Công, trong khi các học trò của HLV Luciano lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Nhưng nỗ lực đó cũng không ngăn được đội khách tiếp tục ghi bàn. Phút 52, Văn Nam (6, TC.V) đột phá qua 3 cầu thủ phòng ngự Quảng Nam tung cú sút hiểm đưa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 3-2. Dẫn trước 2 bàn nhưng lại để đối phương lật ngược tình thế, các cầu thủ đất Quảng sụp đổ tinh thần và thêm một bàn thua cũng là tất yếu. Phút 77, Bảo Khanh (8) hoàn tất chiến thắng 4-2 trong thế lội ngược dòng của đội khách bằng cú đánh đầu cận thành.

NAM TRÂN

Sân QK4: Quân Khu 4 - An Giang 1-0

Chiến thắng quí hơn vàng

Xếp chót bảng sau 8 vòng đấu, QK4 đã ở thế chân tường, và trong thế không còn đường lùi, QK4 đã chơi một trận xuất sắc nhất từ đầu giải để vượt qua đối thủ rất mạnh là An Giang với tỷ số 1-0

Vẫn vào cuộc với tư tưởng khá thận trọng, tuy nhiên bên cạnh chiến thuật nặng về phòng ngự ấy, các chàng trai khoác áo lính còn thể hiện được một tinh thần thi đấu rất kiên cường. Chính tinh thần ấy đã khiến cho An Giang - đội cầm nhiều bóng hơn, đã không thể có bàn thắng dù rằng, số cơ hội trong hiệp 1 mà đội khách tạo ra nhiều hơn hẳn. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, QK4 còn tỏ ra khá sắc sảo trong các pha phản công tiếc rằng bàn thắng vẫn không thể đến trong hiệp 1.

Hiệp 2 vừa khởi đi được 3 phút, chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Pha phản công nhanh bên cánh phải của QK4 đã được tiền vệ Quang Hướng (28) kết thúc hoàn hảo bằng pha ra chân rất nhanh trong vòng cấm mở tỷ số 1-0 cho QK4.

Sau tình huống này, An Giang dồn lên mạnh mẽ, nhưng các pha lên bóng của họ không đủ sắc sảo, đến phút 59, An Giang chỉ còn 10 người trên sân khi Bá Khương (28) lĩnh thẻ vàng thứ 2 rời sân. Kể từ đây, đội khách hoàn toàn bất lực không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ có chiều sâu của chủ nhà.

T.K

Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - Tây Ninh 1-0

Than gặp may

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khángiả nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã tạo dựng được một thế trận tấn công mạnh mẽ và lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và không mất nhiều thời gian để nắm giữ thế trận bằng sức mạnh được tạo ra từ 4 tiền vệ Batista, Ngọc Quang, Văn Thành, Xuân Quyết. Việc Thanh Sang trở lại trong đội hình xuất phát cũng là điều kiện thuận lợi giúp cho đội chủ nhà sớm có được các cơ hội nguy hiểm.

Khi trận đấu mới diễn ra được 30 phút, Than Quảng Ninh đã có 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt, nhưng cả Samson và Batista đều không tận dụng thành công. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng ở phút thứ 45. Trong một tình huống đột phá tốc độ bên cánh trái, cú sút của Samson đã bật chân một hậu vệ Tây Ninh bay vào lưới, mang đến bàn thắng mở tỷ số có phần may mắn cho Than Quảng Ninh.

Trong tình thế không còn đường lùi, vào hiệp 2, HLV Hồ Thu đã thúc giục các cầu thủ dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng trước hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ, họ chỉ có duy nhất 1 cơ hội nguy hiểm, tiếc là ở pha dứt điểm cách khung thành đội chủ nhà 5m, cầu thủ Tây Ninh lại sút ra ngoài. 1- 0 nghiêng về Than Quảng Ninh là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.

Thu Quyên

Sân Lạch Tray: VH.Hải Phòng – Đá Mỹ Nghệ SG 1-1

Chủ nhà tự làm khó

Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn đã không phải chịu trận mưa bàn thắng như dự đoán khi chạm trán với cựu binh V-League Vạn Hoa Hải Phòng (VHHP), dù vòng đấu trước, đội bóng này đã bị tân binh Than Quảng Ninh hạ đo ván 4 bàn không gỡ. Dù ĐMN Sài Gòn không tin lắm vào khả năng chiến thắng của họ, thậm chí chia điểm trên sân Lạch Tray, nhưng không ngờ đội quân của HLV Lương Trung Minh lại chơi rất kiên cường. Thậm chí, đội khách hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm trước VHHP thi đấu khá bạc nhược.

Với hy vọng nhỏ là lấy được 1 điểm, đội khách lập thế trận phòng ngự số đông. Tuy nhiên, chỉ qua 2 phút, ĐMN Sài Gòn đã nắm được thóp của đội chủ nhà và mạnh dạn tổ chức tấn công khi có điều kiện. Ngay ở phút thứ 4, đội trưởng Trần Minh Nhựt đã “cảnh cáo” VHHP bằng cú vuốt bóng vào góc cao, may mà thủ môn Tuấn Điệp tỉnh táo cản phá thành công. 4 phút sau, cũng chính Minh Nhựt đã có cú dứt điểm từ xa làm khán giả đất Cảng thót tim khi Tuấn Điệp đã trót xuất tướng.

Hai phen chết hụt bởi đòn cảnh cáo của đội khách, VHHP mới bừng tỉnh. Họ vội vã tấn công, nhưng quá nóng vội ở đường quyết định. Phút 14, Ngọc Thanh (16) mạnh dạn cầm bóng vượt qua 2 hậu vệ ĐMN Sài Gòn đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu. Giải tỏa tâm lý, VHHP liên tục quần thảo trên phần sân ĐMN Sài Gòn, nhưng chính điều này khiến họ phải ngậm quả đắng.

Phút 44, Fernander (24, ĐMN.SG) một mình đi bóng tốc độ cao, vượt qua hậu vệ VHHP tạt ngang cực đẹp cho Nguyễn Văn Hùng (18) cân bằng tỷ số 1-1.Hiệp 2, VHHP quyết tâm ghi bàn giành chiến thắng, nhưng đã vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của đối phương. Thậm chí có thời điểm họ suýt lĩnh đòn mã hồi thương vì những đòn phản công cực kỳ nguy hiểm của đội khách. Mất điểm trên sân nhà, đường trở về V-League của VHHP thêm xa…

Đỗ Hân

Sân Quảng Ngãi: TN.Quảng Ngãi - Đồng Nai 2-2

Thủ môn Ngọc Thảo hại đội nhà !

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm do hai đội đều thận trọng thăm dò lối chơi của nhau. Phút 11, Đồng Nai bất ngờ vượt lên dẫn trước từ tình huống bóng treo ngang trước khung thành, nhưng thủ môn Ngọc Thảo lại chần chừ lao ra bắt bóng để Trí Trọng (18, ĐN) chớp thời cơ đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số của trận đấu. Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, các cầu thủ TN.

Quảng Ngãi lập tức tăng tốc. Phút 24, sau pha bật tường trung lộ khá nhuyễn với Francisco (29), Thanh Sơn (16, TN.QN) dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, cân bằng tỷ số 1-1. Chỉ 10 phút sau, tỷ số đã là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà và lần này Francisco cũng góp công lớn. Pha đánh đầu ngược của anh đã loại toàn bộ hàng phòng ngự Đồng Nai, tạo cơ hội cho Xuân Dũng bắt vô lê ngoài 20m đưa bóng đi thẳng vào góc cao khiến thủ môn Hoàng Tuấn (1, ĐN) chỉ còn biết đứng nhìn.

Sang hiệp 2, chủ nhà TN.Quảng Ngãi vẫn duy trì được thế trận khá chặt chẽ nhưng một lần nữa, thủ môn Ngọc Thảo lại phạm sai lầm khiến công sức của các đồng đội đổ sông, đổ biển. Phút 72, từ ngoài vòng 16m50, Hữu Phát (11, ĐN) tung cú sút thẳng về phía khung thành TN.Quảng Ngãi. Đang trên đà di chuyển, Isaac Kamu (23, ĐN) không chạm vào bóng nhưng cũng khiến thủ môn Ngọc Thảo giật mình không kịp phản ứng nhìn bóng đi thẳng vào lưới. Không chỉ có vậy, phút 85, thủ môn Ngọc Thảo lại băng ra không quyết đoán tạo cơ hội cho Đình Khang (12-ĐN) có cơ hội dứt điểm. May cho TN.Quảng Ngãi là cú sửa lòng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

HOÀNG ANH

Sân QK5: Quân Khu 5 - Cần Thơ 0-0

Yếu đều !

Cả 2 đội đều phải đưa ra sân đội hình chắp vá, nên trận đấu diễn ra tẻ nhạt theo kiểu thừa quyết liệt nhưng kém chuyên môn. Ngay từ đầu, đội khách Cần Thơ đã nhanh chóng giành lấy thế trận, và phút thứ 3 họ đã tạo ra cơ hội ăn bàn nhưng cú sút từ cự ly gần của tiền đạo Hải Dương (8, CT) lại không thắng được TM Hồng Hiệp (QK5).

Không tổ chức được pha tấn công nào sắc nét và phải chống đỡ khá vất vả, nhưng QK5 lại suýt có bàn thắng dẫn trước từ tình huống cố định ở phút 25: Trung vệ Cao Cường (3, QK5) lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu vào góc cao khung thành, nhưng hậu vệ Ngọc Hùng (22, CT) kịp dùng đầu cản phá trên vạch vôi cứu cho đội khách bàn thua trông thấy. Phần lớn thời gian còn lại, cầu thủ 2 đội chỉ chủ yếu tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và chuyền hỏng khá nhiều. Một trận đấu yếu kém của cả chủ lẫn khách nên 2 đội đều hài lòng với 1 điểm trong trận này.

HOÀNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục