Manchester: Cristiano Ronaldo 5, Wayne Rooney 59, 90+1
AC Milan: Kaka 22, 37
Kaka chói sáng trong phần đầu nhưng Rooney ấn định chiến thắng cho Manchester United ở cuối trận. Năng lực ghi bàn và khả năng chớp thời cơ trong tích tắc của họ đã mang đến một đêm đầy phấn khích giúp che lấp cơn khủng hoảng chấn thương làm vẩn đục trận đấu lúc khởi đầu.
HAI BÀN THẮNG NGOẠN MỤC CỦA KAKA

Wayne Rooney (trái, Manchester United) sút bóng trước sự truy cản của Nesta (AC Milan).
3-2 là một tỷ số đầy hiểm họa trong bóng đá châu Âu, nhất là khi Manchester United phải chơi trận lượt về trên sân khách, nhưng Sir Alex có thể cảm thấy hài lòng với những gì mình có được trong cuộc lội dòng nước ngược ở hiệp 2. Sir Alex mất sạch các trung vệ nên phải xếp Wes Brown và Gabriel Heinze trấn giữ khu mặt tiền, trong lúc Evra và O’Shea phòng vệ hai mạn sườn.
Và đúng như dự báo, Manchester đã cố dồn lên tấn công từ đầu trận để tranh thủ lấy tấn công che lấp điểm yếu trên hàng phòng thủ “không chuyên” của mình. Và họ đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 sau quả phạt góc của Ryan Giggs và sự vụng về của thủ thành Milan: Cristiano Ronaldo trong thế không bị tranh chấp đã chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu từ 5m, bóng chạm trúng ngực Dida vốn đứng như trời trồng ngay trước mặt, bay vồng về phía khung thành, Heinze lao vào đánh đầu trong sự áp sát của Gilardino, và có vẻ như Heinze đã lố đà nhưng Dida vội vã lao về cứu nguy đã vụng về đẩy bóng luôn vào lưới.
Nhưng Milan với sự điềm tĩnh đáng nể của những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi ngắn nhỏ, trong lúc tuyến tiền vệ của Manchester United bị chia cắt bởi sự năng động của bộ đôi Gattuso - Ambrossini, còn thế công bị què quặt khi Ronaldo và Rooney bị chìm lấp trong hàng phòng thủ khôn ngoan dưới dự dẫn dắt của Nesta và Maldini. Trong thế trận lấn lướt, Milan tìm thấy bàn gỡ hòa phút 22: Trong pha rê bóng ở biên trái, Clarence Seedorf bất thần tỉa bóng cho Kaka bứt tốc độ qua cặp trung vệ non nớt của Manchester United để tung cú sút chéo góc làm lỡ đà thủ thành Van der Sar.
Mancherster vùng lên đáp trả bằng quả vôlê của Carrick sau đường chuyền khéo léo của Giggs nhưng Dida đã phán đoán xô ra. Nhưng chỉ 15 phút sau đó, điểm yếu nơi hàng thủ chủ nhà lại bộc lộ khi 3 hậu vệ không sao ngăn cản được Kaka ghi bàn. Từ đường chuyền dài của Pirlo, Kaka lao xuống biên trái đoạt bóng trước mặt Fletcher trước khi bất thần ngoặt bóng vào giữa và khi cú gảy bóng bằng đầu của Kaka đưa bóng vào khu cấm địa thì Evra phóng người cản lối đã cản luôn đồng đội Heinze để Kaka ung dung một mình xâm nhập khu cấm và sửa bóng qua tay Van der Sar.
VÀ NGUỒN CẢM HỨNG CỦA ROONEY
Tình thế hiệp 2 đã khác, khi Bonera vào thay Maldini và Milan chuyển sang thế trận phòng thủ lùi sâu. Họ hoàn toàn đánh mất thế trận khi tiền vệ Brocchi vào thay Gattuso (bị chấn thương) ở phút 53. Milan bị động chống trả hơn là tìm cách gây khó dễ cho đối thủ và với sự tự tin vào thế trận của mình, đội chủ nhà chơi ngày một áp đảo hơn, tung đến 14 cú sút trong hiệp 2 so với chỉ 9 quả ở hiệp đầu.
Màn trình diễn của Rooney bắt đầu ở phút 59, từ cú dích bóng thông minh của Paul Scholes qua đầu hàng hậu vệ, Rooney thoát khỏi sự kềm chế của Nesta để sút hạ thủ thành Dida. Manchester tấn công nhiều ở cuối trận, sút cầu môn liên tục nhưng không sao ghi được bàn khi Dida xuất sắc cản phá những quả vôlê của Ronaldo và Fletcher. Đến phút 90+1, Brocchi vụng về để mất bóng trên phần sân đối thủ và Giggs nhanh chóng dốc bóng dọc biên phải dấn thẳng về trung lộ trước khi tỉa bóng cho Rooney di chuyển ngược hướng và từ mép khu cấm, ngôi sao trẻ này đã nhanh chân hơn Nesta, tung cú sút chìm vào góc gần, ấn định chiến thắng quý giá 3-2 cho Manchester United.
GALLIANI: “DƯỜNG NHƯ ĐÓ LÀ SỐ PHẬN CỦA MILAN”
Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani phân tích nguyên nhân thất bại này: “Chúng tôi đã bị trừng phạt bởi hai chấn thương của Paolo Maldini và Gennaro Gattuso. Đầu gối của Maldini bị sưng phồng dù anh không va chạm với ai; Gattuso thì bị đau bàn chân sau nhiều va đập. Dù không muốn trút trách nhiệm lên Bonera hay Cristian Brocchi, tôi vẫn tin là Milan sẽ không thua nếu Maldini và Gattuso còn hiện diện trên sân, sự khác biệt là rất rõ ràng”.
Galliani cũng khẳng định là Milan không hề thất vọng khi bị đối thủ lật ngược tình thế: “Nếu không có bàn thua ở những phút cộng thêm, có lẽ giờ này mọi người phải ngợi ca cuộc trình diễn tuyệt diệu của chúng tôi trên sân khách. Một lần nữa, chúng tôi lại để lọt lưới ở những phút cuối và để vuột chiến thắng ở lượt đi. Tình thế của trận hòa Bayern đã lặp lại, dường như đó là số phận của Milan khi luôn tự làm khó mình. Nhưng chẳng việc gì phải lo lắng. Sau trận lượt đi trên sân Bayern, chúng tôi thậm chí còn lo lắng và thất vọng hơn bây giờ nhiều. Manchester là đội bóng vĩ đại nhưng chúng tôi có thể thắng họ ở San Siro”.
NHẬT TÂN

Kaka (phải, Milan) ghi bàn trước sự cản phá của Gabrel Heinze (Manchester United).

Gattuso (trái) trong pha tranh bóng với Rooney.
