Vòng đấu bảng Champions League

Manchester United – Fc Copenhagen (Bảng F): Khi “quỷ đỏ” nhe nanh

Celtic – Benfica (1g45 ngày 18-10)

VTC2, ESPN  trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 18-10

Trận thắng Wigan 3-1 cuối tuần qua không chỉ giúp Manchester United tiếp tục giữ vị trí số 1 Premier League mà còn là khích lệ lớn về tinh thần trước cuộc tiếp đón FC Copenhagen, nhất là Rooney đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa bóng đến nay. Bên cạnh đó, sự trở lại của Ryan Giggs còn tăng cường đáng kể cho những đợt công phá.

Với Giggs ở cánh trái sở trường, Ronaldo bên cánh phải và Scholes ở giữa, Rooney trở lại đá vị trí quen thuộc phía sau Saha như vậy, mỗi đợt tấn công của Manchester thường xuyên có 4 tới 5 mũi. Vấn đề khó chịu nhất cho các hàng phòng ngự chính là khả năng sáng tạo của các cầu thủ tấn công Manchester United. Một Rooney và một Ronaldo quậy đã đủ thấy mệt, huống hồ gì lại có thêm Giggs.

Manchester United – Fc Copenhagen (Bảng F): Khi “quỷ đỏ” nhe nanh ảnh 1

Rooney (áo trắng) đang khát khao bàn thắng.

Ở trận gặp Celtic, hàng phòng ngự của FC Copenhagen thường tỏ ra lúng túng trước những cầu thủ có tốc độ và rõ ràng so với Celtic, với Ronaldo, Rooney và Saha, Manchester United mạnh hơn ở khía cạnh này.

Đó là trận đấu Celtic không có tiền đạo hàng đầu Jan Vennergoor of Hesselink mà Copenhagen đã mệt mỏi như vậy, trong khi đằng này họ chuẩn bị đối mặt với một loạt ngôi sao đang rất sung của Manchester. Đó là còn phải kể đến siêu dự bị Solskjaer, người đang có hiệu suất ghi bàn cao (3 bàn trong 2 trận gần đây).

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Manchester United phải thận trọng trước một FC Copenhagen đang rơi vào thế khó khăn. Chỉ được 1 điểm sau 2 lượt, họ đang cần điểm để bám đuổi Manchester, Celtic và khi bị dồn vào chân tường, họ phản ứng rất dữ dội như đã thể hiện ở trận thắng Ajax ở vòng sơ bộ ngay tại Amsterdam.

Với cựu cầu thủ Everton Tobias Linderoth, Gronkjaer, từng đá cho Chelsea và cựu tiền đạo Aston Villa Marcus Allback, FC Copenhagen có lẽ không quá xa lạ với những gương mặt của Manchester United. Hơn nữa, thành tích của FC Copenhagen trên sân khách không phải xoàng: chỉ thua 1 lần (tính cả vòng sơ bộ) trong 10 trận rời Copenhagen.

Tuy nhiên, Manchester United lại có duyên với các đội bóng đến từ Đan Mạch. Họ từng thắng đậm Brondby 11-2 (tổng tỷ số 2 lượt). Lặp lại cách biệt lớn như vậy không phải dễ nhưng với khả năng tấn công đáng sợ như hiện nay, nhất là Rooney khát khao kết thúc cơn khô hạn (đã hai năm chưa ghi bàn ở Champions League), Manchester đủ sức thắng hai bàn cách biệt.

Dự đoán: Manchester thắng 2-0

Ngọc Quân

Celtic – Benfica (1g45 ngày 18-10)

Chìa khóa là sự kiên nhẫn Kể từ khi nắm Celtic (năm 2005), HLV Gordon Strachan tiếp tục đẩy mạnh lối chơi tấn công nhưng trước trận gặp Benfica, ông cho biết: “Trình độ của 4 đội hàng đầu của Bồ Đào Nha rất cao nhưng tôi tin ở trận đấu này, Benfica sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, vì vậy, chúng tôi không để dính bẫy của họ.

Benfica rất giỏi gây sức ép nhưng đến Parkhead, họ sẽ không pressing bên phần sân Celtic trừ phi có được cơ hội tốt. Vì vậy, chúng tôi không vội vã và hy vọng các CĐV cũng phải kiên nhẫn”. Nhưng khác với nhận định của ông Strachan, tiền đạo Nuno Gomes khẳng định Benfica sẽ tấn công để giành 3 điểm bởi nếu chịu thêm thất bại hay trận hòa, cơ hội vào vòng 2 của Benfica sẽ mỏng đi nhiều.

Ở trận này, Benfica không có Rui Costa, Marco Ferreira và Giorgos Karagounis. 

Tin cùng chuyên mục