Inter – Siena 2-0

Mancini: “Inter vất vả mỗi khi dẫn bàn sớm !”

Đánh bại Siena 2-0, Inter ghi dấu ấn lịch sử của CLB khi thắng liên tiếp 11 trận trên các mặt trận. Nhưng đó là một thắng lợi không đơn giản bởi trận đấu có thể chuyển hướng nếu thủ thành Julio Cesar không cản phá được quả phạt đền giữa trận.

Mancini: “Inter vất vả mỗi khi dẫn bàn sớm !” ảnh 1

Hậu vệ Fabio Grosso (phải, Inter) tạt bóng trước sự truy cản của hậu vệ Siena Paolo Negro.

Với 11 trận thắng liên tiếp (7 trận ở Serie A, 2 ở Cúp Italia và 2 ở Champions League), Inter Milan đã tái lập lại kỷ lục của CLB cách đây 97 năm, nhưng đó cũng là thành tích mà suốt 70 năm qua họ chưa bao giờ vươn tới. Sự ổn định là điều Inter hiếm khi có được, vì thế, người ta xem thành tích này là một thành tựu lớn lao làm nền tảng cho cuộc chinh phục Scudetto mùa này.

HLV Roberto Mancini quả quyết là đội bóng vẫn đang cải thiện qua mỗi chiến thắng: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn trận sân nhà gần nhất (thắng Reggina), nhưng đây vẫn là một trận cầu khó khăn. Nếu họ ghi bàn từ chấm phạt đền thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi”.

Hậu vệ Burdisso mở tỷ số cho Inter từ phút 11, nhưng đến phút 50, đội khách được hưởng quả phạt đền và thủ thành Julio Cesar đã cản phá thành công cú sút của Mario Frick để duy trì ưu thế cho Inter. Mancini nói: “Chúng tôi có chủ định ghi thêm một bàn nữa kể kết liễu cuộc chiến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, vì thế, nếu có thể giữ sạch mành lưới thì đó là một ưu thế tuyệt vời để giành chiến thắng”. Nhưng ông không hoàn toàn hài lòng với lối chơi của đội, “lẽ ra, chúng tôi phải duy trì tinh thần thi đấu như ở hiệp 1. Tôi không biết liệu có phải là điều ngẫu nhiên hay là một xu hướng khi chuyện đánh mất nhịp điệu diễn ra thường xuyên mỗi khi chúng tôi dẫn bàn sớm”.

Crespo ấn định tỷ số ở phút 54 khi lừa qua Daniele Gastaldello trước khi đánh bại thủ thành Alex Manninger bằng cú sút ở cự ly gần.

Anh nói: “Ở thời điểm đó, tôi không nhận thức được bàn thắng của mình quan trọng đến mức nào, nhưng sau khi Cesar phá được quả phạt đền và sau khi tôi ghi được bàn, chúng tôi nhận thức được là Siena không thể lật ngược được thế trận”. Dù sao, Inter vẫn không thể chế ngự Siena hoàn toàn trong suốt thời gian còn lại. HLV Mario Beretta không che giấu vẻ hài lòng thù thua trận: “Bàn thua sớm đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi quả phạt đền của Frick không thành. Tôi không nghĩ là vì cậu ấy đã sút quá lạnh lùng mà chỉ vì Julio Cesar cản phá quá tuyệt vời. Tôi phải ngợi khen các cầu thủ của mình khi họ chơi tốt trong một trận cầu mở. Inter là một đội bóng xuất sắc với những cá nhân xuất chúng, họ có thừa năng lực để chơi thứ bóng đá chặt chẽ mà vẫn đầy tính tiêu khiển”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục