Màu áo thiên thanh lên ngôi ngày nào?

Ngày 28-6 tại EURO 2016 đúng thật là ngày “lên ngôi” của hai đội bóng áo màu thiên thanh tại vòng 1/8, vòng đấu knock-out đầy nghiệt ngã. Đó là một sự trùng hợp khá thú vị, khi hai đội bóng áo có màu da trời là Italia và Iceland cùng lúc quật ngã “hai gã khổng lồ châu Âu” là Tây Ban Nha và Anh – đều trong màu áo trắng, như một “điềm gở” cho sự thoái trào của thời vàng son bóng đá nước họ.

Cảm xúc EURO

Ngày 28-6 tại EURO 2016 đúng thật là ngày “lên ngôi” của hai đội bóng áo màu thiên thanh tại vòng 1/8, vòng đấu knock-out đầy nghiệt ngã. Đó là một sự trùng hợp khá thú vị, khi hai đội bóng áo có màu da trời là Italia và Iceland cùng lúc quật ngã “hai gã khổng lồ châu Âu” là Tây Ban Nha và Anh – đều trong màu áo trắng, như một “điềm gở” cho sự thoái trào của thời vàng son bóng đá nước họ.

Màu áo thiên thanh lên ngôi ngày nào? ảnh 1

Những chàng trai áo xanh Iceland.

Bóng đá ví như trò chơi nếu hiểu theo lẽ vô tư, không tính toán. Mục đích của nó là cống hiến cho khán giả trận cầu hay đẹp với những bàn thắng ngoạn mục làm nức lòng người xem. Tuy nhiên nếu xét về mặt hiệu quả, và có phần thực dụng, thì bóng đá là một cuộc thi khắc nghiệt, nhiều toan tính và trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện gian khổ  lâu dài trong luyện tập cũng như thi đấu, để đạt được mục đích sau cùng là chiến thắng.

Đội bóng Italia của đất nước hình chiếc ủng, của chiếc bánh pizza, của món mì spaghetti sốt thịt bò vang lừng thiên hạ hội tụ đủ những yếu tố trên, nên họ đã giành chiến thắng trước lối chơi Tiki-Taka của xứ Bò tót vốn đã trở nên rệu rã, kém sắc sảo và thiếu đi sự tinh túy thuở vàng son của các kỳ lên ngôi vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Đội bóng thứ hai cũng trong màu áo thiên thanh, lại càng bùng nổ và gây bất ngờ lớn cho khán giả yêu bóng đá khắp hành tinh. Với số dân ít ỏi chỉ 330.000 ngàn người, với những sân bóng đá trong nhà nhiều hơn sân cỏ vì quanh năm sống trong giá lạnh của xứ băng đảo. Thế mà Iceland bỗng dưng lột xác, biết cách “dạy” cho người Anh bài học về bóng đá đặc trưng bản sắc Anglais - đá nhanh, tốc độ, lật cánh đánh đầu theo kiểu "Kick and Rush".

Hai sắc áo thiên thanh đã quật ngã “hai gã khổng lồ” Tây Ban Nha và Anh theo những cách thức khác nhau về danh tiếng và truyền thống về lối chơi, cũng như lực lượng đội hình. “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường", Italia đã có ý chí nhờ vào yếu tố con người và lòng tự tôn của đội bóng từng nhiều lần thắng Tây Ban Nha trong quá khứ. Còn Iceland của những chàng trai có tên vần cuối là “Son” chỉ có con đường... thi đấu đoàn kết, đá hết khả năng của mình.

Món "mì spaghetti" Ý giờ đây đã thêm gia vị từ món xốt cà làm bằng thịt băm của “con Bò tót thất trận” để trở thành món ăn ngon miệng hơn. Còn Iceland biến đội Anh thành “Brexit” tại Euro lần này do tính bảo thủ và cách tân nửa vời của HLV Roy Hidgoson, khi tuyển chọn hàng công với sức trẻ và 2 cây làm bàn giỏi nhất của Premier League mùa bóng vừa qua là Kane và Vardy, mà quên gia cố hàng thủ thêm vững chắc. Ông sai lầm khi chưa tạo được chất kết dính trong ba tuyến của đội hình.


NGUYỄN HOÀNG THẢO (Bình Thạnh, TPHCM)


Những chàng trai áo xanh Iceland.

Tin cùng chuyên mục