Tuyển Italia không còn hút fan vì “cầu thủ đẹp trai”

Bóng ma cá độ và những hệ lụy!

Cảm xúc EURO

Nhắc đến tuyển Italia – người ta hình dung ra một tập thể lãng tử, những mái tóc bồng bềnh lõa xõa, những cái vuốt tóc, gương mặt đẹp kinh điển kiểu La Mã và khí chất đàn ông gợn người toát ra từ những ánh mắt “Địa Trung Hải”. Nhắc đến vẻ đẹp Italia, người ta nghĩ ngay đến Baggio, Maldini, Nesta, Canavaro. Nhưng với bóng đá Italia lúc này, vẻ đẹp đó có lẽ cũng đã trở nên phù phiếm như cái cách ai đó sẽ bị cười vào mặt, khi vẫn còn nghĩ đến việc những số 10 kinh điển còn đất sống ở bóng đá hiện đại.

Đội tuyển Italia bây giờ – nếu muốn coi là đẹp – chắc phải nhiều râu như Barzagli, Bonucci, De Rossi hay Parolo, ông già Buffon trước khi đến với EURO cũng kịp cạo râu – nhưng cái vẻ già nua của Buffon không đến từ bộ râu, mà đến từ những nếp nhăn, từ dáng vẻ lọm khọm của một người đã từng chơi 5 kì EURO cho đội tuyển quốc gia. Và Buffon cũng chưa bao giờ là đại diện cho vẻ đẹp Italia cả. Ở phía trên, người ta tá hỏa ghi thấy mái tóc kiểu Mohican lạ lẫm của El Shaarawy, dù nhìn kĩ chàng trai đang đá cho Roma trông cũng sáng sủa, nhưng cái sự sáng sủa đó không đại diện cho vẻ đẹp Italia, mà bản chất Elsha cũng có gốc Ai Cập không chỉ từ cái tên. 

Người hâm mộ đã quen với tuyển Italia ít trai đẹp hơn trước, thậm chí pha tạp chất Italia rất nhiều từ những chàng trai nhập tịch.

Motta, Eder, Pelle, không phải là vẻ đẹp Italia, mà đó là một vẻ đẹp “nhập tịch”, cả 3 cái tên đều toát lên rằng, họ có thể nói một thứ tiếng khác, thứ tiếng Bồ Đào Nha, mà 90% dân số Brazil dùng ngôn ngữ này. Pelle với cái đầu bóng bẩy, với thân hình cao lớn, với 1 cô bạn gái đẹp như mơ có thể được coi là dễ nhìn nhất tuyển Italia lúc này, nhưng vẻ đẹp đó không phải của nước Italia, nó có chút gì đó bóng bẩy La Tinh kiểu Bồ Đào Nha, nó lãng mạn như những cơn gió biển Brazil, nó không buồn, không trầm mặc như dáng vẻ của Baggio, nó không hào hoa, gai góc, dữ dội như Nesta hay Canavaro, và chí ít nó không thể có được vẻ quý tộc thời Phục Hưng kiểu Del Piero. Tóm lại, đó là vẻ đẹp lai Brazil.

Vậy còn những anh chàng thuần Italia cao chưa quá 1m70 như Giacherini hay Insigne, thật khó để họ được tung hô, được yêu mến, được ôm ấp dù chỉ qua những miếng đề can trên khán đài bởi những CĐV nữ, dù họ có thể hay, có thể xuất sắc. Họ mãi là những cậu nhóc đá bóng trên sân và mãi mãi sẽ không trở thành biểu tượng về vẻ đẹp của nước Italia, bởi rất tiếc, tiền bối của họ quá xuất sắc ở phần “nhìn”.

Thế nên tuyển Italia lúc này vốn đã ít cậu trai trẻ yêu mến, vì bóng đá Italia không phủ sóng và bóng đá Italia không có ngôi sao, giờ lại ít được các cô gái trẻ tình nguyện làm fan chỉ vì “cầu thủ đẹp trai”. Họ sẽ yêu Ronaldo hơn, yêu vẻ đẹp của tuyển Đức hơn, yêu những gã trai bóng bẩy kiểu Eric Dier của người Anh hơn. Tuyển Italia lúc này có thể nói, ít khán giả hơn.

CĐV tuyển Italia tại Euro 2016 “già” tỉ lệ thuận với “ độ tuổi trung bình” của tuyển Italia, họ cũng đã quen với tuyển Italia ít trai đẹp hơn trước, thậm chí pha tạp chất Italia rất nhiều từ những chàng trai nhập tịch. Thế nhưng nếu như tuyển Italia lên ngôi tại EURO 2016, điều mà dàn trai đẹp năm 2000 không làm được, thì biết đâu đấy, độ tuổi CĐV của tuyển Italia, ít nhất là ở Việt Nam sẽ giảm xuống, họ sẽ có thêm nhiều hơn, những khán giả 9X thời thượng.

HOÀNG ANH QUÂN (BLV K+)


Bóng ma cá độ và những hệ lụy!

Hòa chung không khí của toàn thế giới trong ngày hội EURO 2016 đang diễn ra trên đất Pháp, ở Việt Nam cũng rộn ràng không kém. Dù ĐTQG Việt Nam đang xếp hạng 145 trên thế giới và xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, và chưa từng một lần được lọt vào VCK EURO.

Những ngày này, những quán trà đá, café, quán nhậu hay bất cứ nơi đâu cũng luôn được mọi người bàn tán sôi nổi đó là về EURO, về bóng đá. Người dân Việt Nam sẵn sàng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, vì tình yêu bóng đá của họ quá lớn. Nhưng, mặt trái của sự thật luôn là những ám ảnh và hệ lụy của nó đó chính là cá độ bóng đá.

Cá độ không phải là một chất gây nghiện như heroin, ma túy nhưng nó là một hình thức gây nghiện cho con người. Đặc biệt với những người lười lao động, và muốn “làm giàu” nhanh chóng bằng con đường này sẽ trở nên nghiện nặng. Chắc hẳn, đôi lúc họ không yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, thậm chí chẳng biết tên, mặt mũi cầu thủ của đội bóng mình yêu thích nó như thế nào, nhưng vì cám dỗ của đồng tiền nó sẽ thành tình yêu. Nó giống như thuốc lá, nếu bạn không hút sẽ cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi của thuốc là từ người đang hút bên cạnh. Nhưng, một khi bạn thử hút một điếu thuốc, bạn sẽ trở thành người nghiện thuốc lá.

Đã có những gia đình tán gia, bại sản vì những ông chồng, bà vợ có máu đỏ, đen ưa làm giàu bằng những đồng tiền bất chính. Mùa EURO đến, chúng ta đôi lúc giật mình khi mở các trang báo điện tử và nhìn lên trang chủ tờ báo thấy một vụ tử tử, giết người vì thua cá độ bóng đá. Những ngày qua, công an đã triệt phá những đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp, nhưng nó vẫn chỉ là muối bỏ bể. Vậy, chúng ta phải làm gì để ngăn chặn, đẩy lùi nó. Câu trả lời có thể là rất đơn giản, nhưng cũng rất khó.

EURO 2016 năm nay rất hấp dẫn và khó đoán, khi các bàn thắng muộn liên tiếp được ghi ở những phút cuối tạo sự hấp dẫn, kịch tính cho người xem. Nhưng, nó cũng làm những tay cá độ phải lao đao.

Chính chúng ta mới là những người có thể ngăn chặn, và đẩy lùi nó. Chứ không phải là những chiến sĩ công an, phải thức đêm và vất vả để rình rập triệt phá các tụ điểm cá độ bóng đá. Nếu bạn là một fan bóng đá chân chính, hãy đam mê bóng đá một cách trong sạch, lựa chọn những trận đấu đáng xem tránh việc thức đêm nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe, trong học tập và làm việc của bạn.

Nhạc sĩ Duy Mạnh viết trong bài "Kiếp đỏ đen" những câu hát: “Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền khó kiếm như nước rồi cùng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không”. Nói về vấn đề cá độ, bài bạc của những người mê trò đỏ đen cứ  lao vào nó như một con thiêu thân, để rồi khi trắng tay lai gây ra bao cảnh khó khăn cho bản thân và gia đình.

Cuộc sống của bạn đang tốt đẹp, hạnh phúc nên đừng tự mình tước đi những điều đó chỉ vì những đồng tiền bất chính từ trò đỏ đen. Nó sẽ kéo bạn vào cái vòng lẩn quẩn mà chính bạn cũng không dứt ra khỏi. EURO 2016 là ngày hội dành cho tất cả những ai yêu mến bóng đá, và thưởng thức những trận cầu đỉnh cao với những vẻ đẹp tinh hoa của nó. Đừng để những câu chuyện bên lề làm xấu đi vẻ đẹp của bóng đá, và mang nó vào cuộc đời bạn.


VĂN MINH (Hội CĐV bóng đá Long An)

Tin cùng chuyên mục