CÚP UEFA, lượt đi bán kết

Màu sắc Tây Ban Nha

CUỘC CHIẾN CỦA HAI ĐỘI TẤN CÔNG DỮ DẰN NHẤT
Màu sắc Tây Ban Nha ảnh 1
Với Klose nã đạn trở lại, hàng phòng ngự Espanyol sẽ có một đêm vất vả.

Nếu Cúp UEFA từng là nơi chứng kiến bóng đá Italia làm mưa làm gió thì giờ đây, giải đấu này đang là sân chơi của bóng đá Tây Ban Nha. Quả thật năm nay, La Liga đã có đến 3 đại diện ở bán kết và không loại trừ đó có thể là trận chung kết toàn Tây Ban Nha nếu trong cuộc chiến gặp Werder Bremen, Espanyol tiếp tục thể hiện phong độ từng giúp họ đánh bật Benfica hay Livorno.

CUỘC CHIẾN CỦA HAI ĐỘI TẤN CÔNG DỮ DẰN NHẤT

Nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi cũng như Espanyol, Werder Bremen có hàng tấn công thuộc loại dữ dằn. Nếu ở Cúp UEFA, Espanyol là đội ghi nhiều bàn nhất (27 bàn) thì Bremen là đội thi đấu hiệu quả nhất ở Bundesliga (67 bàn sau 30 vòng đấu). Chân sút số 1 Klose của Bremen nhận xét: “Đây là trận cầu nóng bỏng bởi không chỉ có nhiều cầu thủ giỏi, khả năng ăn bàn của đối thủ chẳng kém chúng tôi”. Còn hậu vệ Daniel Jarque của Espanyol lạc quan: “Werder Bremen được đánh giá cao hơn nhưng đây không phải lần đầu chúng tôi gặp những đối thủ tầm cỡ như vậy và đã đánh bại tất cả. Với lượt đi diễn ra trên sân nhà, chúng tôi cần ghi bàn và giành chiến thắng bởi lượt về tại Đức, cuộc chiến sẽ rất căng thẳng”.  

Theo Jarque, Espanyol đã có bài học của AZ Alkmaard. Đoàn quân của HLV Van Gaal đã để Bremen cầm chân trên sân nhà và ở lượt về đá tại Bremen, kịch bản khác hẳn với đội bóng Đức lộ hết nanh vuốt của đội bóng có hàng công bén nhất Bundesliga (Bremen thắng 4-1). Hiện Bremen đang có được phong độ xuất sắc, trong đó Diego tỏ ra rất lợi hại trong vai trò tiền vệ dẫn dắt và Klose đã kết thúc cơn khô hạn bàn thắng. Jarque nhận xét nếu không phong tỏa hiệu quả ngòi nổ Brazil, hàng phòng ngự Espanyol sẽ gặp rắc rối to.

Tuy nhiên, hậu vệ của Espanyol cho rằng với Pandiani rất có duyên ghi bàn ở Cúp UEFA (hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn), Raul Tamudo vừa trở lại sân cỏ và Luis Garcia nổi bật cũng như một De la Pena với những đường chuyền độc, Espanyol có thể xuyên thủng được hàng thủ Bremen vắng Per Mertesacker cũng như không có tiền vệ phòng ngự Tim Borowski.

SEVILLA “ỚN” OSASUNA   

Loại bỏ được đối thủ khó chịu Tottenham, Sevilla đang có nhiều khả năng trở thành đội bóng đầu tiên từ năm 1986, thời điểm Real đăng quang 2 lần, bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp UEFA. Tuy nhiên, chướng ngại lần này còn đáng ngại hơn bởi Osasuna am hiểu lối chơi của Sevilla và từng 2 lần loại họ ở tứ kết Cúp Tây Ban Nha (năm 2003 và 2005). Mặt khác, Cúp UEFA hầu như là con đường duy nhất cho Osasuna tranh tài ở châu Âu mùa tới (hiện ở La Liga, Osasuna xếp hạng 14). Và ở đây, họ đã thể hiện đúng phong độ nhất như đã loại những ứng viên của giải: Leverkusen, Rangers, Bordeaux.

Chủ tịch Maria del Nido (Sevilla) công nhận: “Osasuna là một trong những đối thủ đáng sợ nhất bởi kết quả của những cuộc chạm trán trước đây đều nghiêng về họ”. Một bất lợi nữa của Sevilla là phân tán sức lực vào 3 cuộc chiến (La Liga, Cúp Tây Ban Nha và Cúp UEFA). HLV Ramos thừa nhận: “Chúng tôi không đặt ưu tiên vào giải nào và nỗ lực giành chiến thắng ở tất cả các trận. Ngay sau trận gặp Osasuna ở Cúp UEFA, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc chiến ở La Liga”. Cũng may cho ông, thủ môn số 1 Palop và Correira đã bình phục, giúp giảm bớt những đôi chân đang quá tải.

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI BÁN KẾT (26-4)
ESPANYOL – WERDER BREMEN
OSASUNA – SEVILLA

Ở Cúp UEFA, Osasuna chưa thua lần nào trên sân nhà và lần này dù chạm trán nhà vô địch Cúp UEFA, nhưng họ rất tự tin như phát biểu của lão tướng Milosevic: “Sau chiến thắng ấn tượng (4-0) trước một đối thủ có truyền thống như Leverkusen, chúng tôi muốn đến Hampden Park (nơi diễn ra trận chung kết)”.

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục