Đúng 24 giờ trước lúc bước vào trận tranh Siêu cúp bóng đá Việt Nam với chủ nhà Hải Phòng, đội khách GĐT.LA đã có buổi tập cuối cùng với thời lượng vận động lên đến 90 phút! Sau phần khởi động, HLV Calisto đã chia đôi đôi hình thi đấu trên sân. Dù chỉ là một buổi tập nội bộ, nhưng quân xanh lẫn quân đỏ của GĐT.LA đều chơi rất tận tình. Họ không hề nương nhẹ cho nhau trong những tình huống va chạm khiến cho gần 50 khán giả Hải Phòng có mặt trên sân luôn xuýt xoa vì lo ngại chấn thương cho cầu thủ.

Các cầu thủ GĐT.LA trong buổi tập chiều 31-12-2005 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).
Đến sân muộn hơn đội khách 30 phút, Hải Phòng lại là đội rời sân sớm chỉ sau 50 phút quần thảo. Khi đang thả lỏng bên cạnh đường piste, phát hiện HLV Đinh Thế Nam chăm chú dõi theo từng tình huống dàn xếp tấn công của GĐT.LA, tiền đạo Tô Đức Cường tếu táo nói lớn rằng:”Thầy ơi đừng quan tâm đến họ. Đó là những miếng tấn công ảo của họ đấy, họ bịp chúng ta đấy…”.
Không nói không rằng, HLV Đinh Thế Nam quay lại cười và lắc đầu trước lời bình phẩm của học trò. Được nước, Tô Đức Cường lại lên tiếng:”Thầy ơi, hôm nay là ngày cuối năm, sao chẳng thấy tiền thưởng Tết tây gì cả thầy nhỉ?”.
Trên khán đài A, hàng chục cổ động viên đất Cảng vừa theo dõi hai đội tập luyện, vừa trao đổi với nhau về vụ án mua bán độ vừa được phanh phui sau SEA Games cùng những nghi án chung quanh việc HLV Đinh Thế Nam được C14 triệu tập làm rõ một số vấn đề về Hải Phòng trong vài mùa bóng trở lại đây. Suốt cả buổi tập của hai đội, chúng tôi rất ít khi nghe khán giả địa phương bàn về trận Siêu cúp (!?).
Họ không tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà vào chiều 1-1-2006, hay là chuyện lùm xùm về bóng đá Việt Nam trong những ngày gần đây mới là chủ đề chính của người hâm mộ? Bên ngoài cửa sân Lạch Tray, hàng chục người khác tụ tập bàn luận về bóng đá. Đứng nghe lỏm bên cạnh, chúng tôi chỉ nghe thấy họ bàn tán về chuyện của Quyến, Vượng, Bật Hiếu và Quốc Anh. Tuyệt đối chẳng nghe kháo nhau về việc ngày mai đến sân ủng hộ đội nhà tranh Siêu cúp!
Sau một tuần nghỉ dưỡng thương do bị rách cơ đùi phải, tiền đạo Antonio (GĐT.LA) đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. HLV Calisto khẳng định anh sẽ có mặt ở trận gặp Hải Phòng. Vậy còn hậu vệ Lý Lâm Huy thì sao? Trầm ngâm giây lát, ông Calisto khẻ nói:”Với hậu vệ này, tôi chưa thể nói trước điều gì…”.
Trò chuyện cùng chúng tôi bên lề sân cỏ, một cán bộ phụ trách thi đấu của VFF cho biết:”Cho đến thời điểm này, VFF chưa hề ra thông báo cấm thi đấu đối với hai tiền đạo Tô Đức Cường và Đặng Văn Thành, do vậy họ vẫn đủ tư cách đá trận Siêu cúp. Còn việc có bố trí họ vào sân hay không là thẩm quyền của Ban huấn luyện và lãnh đạo đội Hải Phòng”. Một thành viên trong Ban huấn luyện đội chủ nhà đã hé lộ rằng:”Cường sẽ đóng vai dự bị, còn việc Đặng Văn Thành có ra sân hay không sẽ do HLV Đinh Thế Nam quyết định….”.
Kết thúc buổi tập, cựu tiền đạo của GĐT.LA hiện đang khoác áo Hải Phòng là Tostao đã trò chuyện khá thân mật với các đồng đội cũ. Trong câu chuyện, anh tự tin nói đùa với anh em nhà Rodiguez và thủ môn Santos rằng:”Ngày mai, tôi sẽ sút tung lưới Santos như đã từng ghi bàn vào lưới Hải Phòng ở trận chung kết cúp quốc gia trên sân Long An. Giờ thì chúng ta đã là đối thủ rồi nhé. Santos hãy cẩn thận đấy nhé…”. Đáp lại lời trêu chọc của đồng đội cũ, gã hộ pháp Santos cười tươi rồi nói:”Vâng, tôi đang sẵn sàng trước những cú sút, đánh đầu của anh đây. Hãy chờ xem ai thắng ai nhé”.
Hai giám sát của trận tranh Siêu cúp bóng đá Việt Nam do báo Tiền Phong và VFF phối hợp tổ chức sẽ là Mai Đức Chung (giám sát trận đấu) và Đoàn Phú Tấn (giám sát trọng tài). Điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài chính Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh) cùng ba trợ lý trẻ từng kinh qua giải hạng Nhất 2005.
S.H