Bóng đá đỉnh cao Việt Nam sẽ còn 3 trận nữa là kết thúc mùa bóng, đó là các trận tranh play-off, chung kết Cúp quốc gia và chung kết môn bóng đá Đại hội TDTT. Nhưng tâm điểm của các trận đấu này sẽ là trận quyết đấu trên sân Thiên Trường vào chiều mai 30-8, đó là trận tranh play-off giữa M.Hải Phòng và Huda Huế. Một trận đấu tiền tỷ đúng nghĩa bởi nó là đáp án cho giai đoạn đầu tư bạc tỷ trong mùa bóng năm nay và đội thắng trong trận này sẽ như mở cờ trong bụng để tiếp tục đón nhận tài trợ cho mùa bóng mới khi ghi tên mình vào danh sách tham dự V-League 2007.
- Đối nghịch trong hành trình đến Thiên Trường

HLV Đoàn Phùng đang truyền ngọn lửa khát vọng chiến thắng vào các cầu thủ trẻ Huda Huế. Ảnh: Hoàng Hùng.
Để có cuộc hẹn gặp này, M.Hải Phòng và Huda Huế để lại phía sau hai hành trình đối nghịch, đó là sự êm ả của đội bóng sông Hương khi nhẹ nhàng “đặt vé” cho trận tranh play-off trước lượt cuối cùng, ngược lại là một hành trình đầy giông bão của M.Hải Phòng khi rơi tự do vào cuối mùa bóng để rồi may mắn thoát khỏi cảnh xuống thẳng sau trận hòa trước chính đối thủ trực tiếp Thép Pomina Tiền Giang ở trận cuối.
Không chỉ khác nhau về phong độ mà ngay cả tinh thần, các cầu thủ trẻ H.Huế cũng nhỉnh hơn khi họ thực sự vào cuộc vì khát vọng chiến thắng, vì màu cờ sắc áo và ở đội này từ đầu mùa đến nay chưa có một thông tin thưởng nóng theo từng trận thắng.
Trong khi đó, M.HP phải trông cậy vào “doping” tiền thưởng ở giai đoạn cuối để kịp ghi tên mình trong trận tranh vé vớt này.
Sau nhiều mùa bóng đầu tư lớn nhưng bất thành trong chỉ tiêu quay lại chuyên nghiệp, H.Huế đã giảm đến phân nửa số tiền đầu tư cho mùa bóng năm nay, vậy mà họ lại thành công ngoài mong đợi, không chỉ giành quyền trụ hạng mà đang có cơ hội lên chuyên vào chiều thứ Tư này.
Lực lượng mỏng manh với đa số là cầu thủ trẻ đã buộc HLV Đoàn Phùng xây dựng một lối đá chắc chắn, thiên nhiều về phòng ngự ngay từ đầu mùa, đó cũng là lời giải cho việc H.Huế lập kỷ lục kéo dài 16 trận bất bại và họ cũng là đội có số trận thua thấp nhất cùng với H.Thanh Hóa (2 trận).
Ngoài ra, Huda Huế còn có những trận thắng quan trọng đã góp phần không nhỏ cho thành công trên, đó là giành 4 điểm trong hai trận đấu với Thể Công hay giành trọn 6 điểm trong hai trận gặp An Giang để xứng đáng làm đại diện cho hạng Nhất đi dự trận play-off.
Về phía M.Hải Phòng, việc giành danh hiệu vô địch Siêu Cúp hồi đầu mùa cũng không trở thành một động lực để giúp đội này thi đấu tốt hơn ở V-League 2006. Không chỉ phong độ thi đấu trồi sụt mà ngay cả kỷ luật trong thi đấu cũng không được cầu thủ chấp hành tốt khi ngay đầu mùa, trung vệ Đào Thế Phong đã “dính” án phạt kỷ luật của BTC giải.
Mặt khác, sự bất ổn trong khu kỹ thuật càng làm cho mọi chuyện rối ren hơn khi M.Hải Phòng lập “kỷ lục” trong mùa này với 2 lần thay HLV trưởng.
Nhà tài trợ đã tỏ ra ngán ngẫm về phong độ của đội bóng, nhưng may mắn cho M.Hải Phòng là người hâm mộ bóng đá ở đây vẫn không quay lưng với đội. “Giận thì giận mà thương thì thương”, trong giai đoạn phong ba của bóng đá Hải Phòng, sân Lạch Tray vẫn luôn đón nhận lượng khán giả đông đảo và cuồng nhiệt đến để cổ vũ cho đội nhà – đó có lẽ là nguồn động viên lớn nhất đang dành cho họ trước trận quyết định này.
Quá nhiều bài học
Nhưng vấn đề đặt ra lúc này là liệu Huda Huế có “dám” lên chuyên hay không khi mà lực lượng hiện tại chủ yếu là những gương mặt trẻ và hầu hết chỉ được trui rèn qua các giải hạng Nhất hay giải trẻ, còn ngoại binh thì cũng chỉ ở tầm trung.
Một giai đoạn dài ngụp lặn khi thi đấu ở bóng đá đỉnh cao, vinh quang cũng có nhưng scandal cũng không tránh khỏi. Liệu H.Huế đã sẵn sàng cho ngày trở lại chưa? Theo HLV Đoàn Phùng thì: “Thà lên chuyên rồi rớt còn tốt hơn là cứ lận đận mãi ở giải hạng Nhất!”, đó cũng là một lời cảnh báo cho M.HP khi H.Huế sẽ không nhu trong cuộc tranh tài này và đó lại là một vũ khí quan trọng và là duy nhất mà Huế đem đến sân Thiên Trường vào chiều mai, đó là tinh thần thoải mái.
Còn ở M.Hải Phòng, họ đã thực sự gây nhiều chú ý từ đầu mùa bóng 2005 khi “bầu” Tuân mạnh miệng kêu gọi bóng đá sạch và đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đội bóng khác.
Tuy nhiên, lãnh đạo của đội này lại có dấu hiệu thấm mệt sau giai đoạn tranh đua ở chuyên nghiệp cùng những thông tin trả đội bóng về lại cho Sở TDTT đã râm ran từ giai đoạn cuối V-League. Dường như đó không phải là một sự “đánh tiếng” qua loa bởi mùa bóng năm nay không phải là lần đầu tiên M.Hải Phòng phải chờ đến “phút 89” mới trụ hạng, mà điều đó đã xảy ra những 2 mùa trước đó.
Tiềm năng không hiếm, nhân tài cũng không hiếm nhưng bóng đá M.Hải Phòng cứ mãi xoay vòng chưa tìm được lối thoát, cho dù họ vẫn luôn là một tập thể được đánh giá cao, vấn đề là chưa có ai đủ khả năng kết dính lại được.
Rớt hạng để làm lại từ đầu hay cố gắng trụ hạng để “dậm vá” những khiếm khuyết hiện tại? Có không ít câu hỏi, không ít giả thiết đang đặt ra để cứu vãn tình thế cho M.Hải Phòng hiện tại. Tất cả sẽ chờ câu trả lời vào ngày 30-8 bởi không chỉ riêng M.Hải Phòng mà ngay cả H.Huế cũng sẽ đến sân Thiên Trường với nhiều tâm trạng.
QUỐC CƯỜNG