Milan chờ đợi Ronaldo, Inter sẽ thắng đậm

Ronaldo đã hiện diện trên sân San Siro hôm thứ Năm để xem trận bán kết cúp Italia giữa AC Milan và Roma, nhưng anh chưa thể chơi cho Milan trong trận đấu với Parma ở vòng 21, vòng đấu mà Inter Milan nắm chắc thắng lợi trước Sampdoria.

  • Galliani: “Bây giờ Milan rất mạnh”
Milan chờ đợi Ronaldo, Inter sẽ thắng đậm ảnh 1

Tiền vệ Figo (giữa) đi bóng qua các hậu vệ Sampdoria trong trận Inter thắng 3-0.

Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani đã rất bận rộn với thị trường chuyển nhượng khi nhặt nhạnh các ngôi sao ở mọi nơi để bổ sung vào đội hình kém sức bật và thiếu bản sắc của mình. Ông đã mang về thủ thành Marco Storari để phòng hờ cho Dida, tuyển mộ hậu vệ cánh Massimo Oddo từ Lazio và đang hoàn tất thủ tục mua Ronaldo từ Real Madrid.

Ông nói: “Chúng tôi thích có những cầu thủ tài năng, cho dù Milan hầu như đã có 2 cầu thủ xuất sắc trên mỗi vị trí của đội hình xuất phát. Tôi tin bây giờ chúng tôi là một trong những đội mạnh nhất châu Âu”.

Ronaldo đang đến nhưng bao giờ anh sẽ ra sân? Câu trả lời vẫn là… chưa biết. Galliani thông báo là cầu thủ sẽ được kiểm tra sức khỏe ngày thứ Sáu và hợp đồng sẽ được ký kết ngày thứ Hai. “Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ của Real Madrid” nên trận đấu với Parma, Milan sẽ chỉ trình làng mỗi Oddo. HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất bình thản: “Tôi sẽ không bình luận gì về Ronaldo trước khi nhận bản báo cáo tình trạng sức khỏe của cậu ta”.

Dù sao, đó cũng là trận đấu nhẹ nhàng cho chủ nhà dù Parma vừa tìm lại chiến thắng sau 11 trận và đang hy vọng rất nhiều vào tiền đạo U21 Giuseppe Rossi mà họ vừa mượn của Manchester United. HLV Stefano Pioli nói: “Cậu ta là một ngoại lệ, tôi yêu cầu cậu chơi giống như ở Premiership và cậu đã khởi đầu rất tốt… bây giờ cậu sẽ tiếp tục...”.

  • Inter sẽ trút nỗi bực bội lên Sampdoria!

Chuyện Ronaldo đến Milan cũng gây không ít bực bội cho đối thủ cùng thành phố dù họ đang dẫn đầu giải với 13 trận thắng liên tiếp và vượt trên đội đứng thứ 9 (Milan) đến 30 điểm. Ông bầu Massimo Moratti tỏ ra không vui chút nào khi biết tin Ronaldo đến San Siro, nơi anh từng khoác áo Inter từ năm 1997 đến 2002. Ông nói: “Ronaldo đã chọn sai đội bóng ở thành phố này. Đương nhiên, đó là những chuyện thường xảy ra trong bóng đá, nhưng tôi không thể nói là thích thú với chuyện này”.

Inter có rất ít lo toan khi chơi trên sân Sampdoria tuần này. Họ vừa thắng ở đây 3-0 hôm giữa tuần trong lượt đi bán kết Cúp Italia. Đó là trận đấu mà HLV Mancini cho nghỉ toàn bộ tuyến tấn công trong mục tiêu luân chuyển đội hình: “Đấy không phải là đội hình dự bị của Inter. Đơn giản là những người chơi vào thứ Tư sẽ không phải ra sân ngày Chủ nhật… Tôi có một nhóm đông những cầu thủ xuất sắc”.

Hai cầu thủ ghi bàn hôm thứ Tư là Hernan Crespo và Nicolas Burdisso sẽ được nghỉ, trong lúc Zlatan Ibrahimovic, Adriano, Dejan Stankovic và Patrick Vieira sẽ được gọi lại. Hai trận đấu diễn ra cách nhau chỉ 3 ngày với cùng một đối thủ và trên cùng một sân bóng, lặp lại chiến thắng 3-0 là chuyện không dễ nhưng Inter đang muốn ghi thật nhiều bàn để kéo dài kỷ lục và giúp ông bầu Moratti của họ quên đi những bực bội quanh chuyện Ronaldo, cầu thủ mà ông mến mộ nhất lại đầu quân cho đối thủ mà ông ghét nhất.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục